Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗn chiến trong quán karaoke Avatar tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

(Dân sinh) - Do mâu thuẫn trong việc đòi nợ nhóm thanh niên đã tấn công chém người tới tấp tại quán karaoke Avatar (đường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

Ngày 25/10, nguồn tin  cho biết, Công an TP. Nha Trang vẫn đang xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến trong quán karaoke Avatar (đường 2/4, TP. Nha Trang) để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích, tuy nhiên bước đầu đã làm rõ nguồn cơn dẫn đến vụ án.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 18/10, nhóm thanh niên gồm Phạm Thị Phương Hạnh (SN 1993), Nguyễn Đức Hiền (SN 1993), Trần Trọng Nghĩa (SN 1997), Nguyễn Tấn Tĩnh (SN 1996), Võ Huy Bằng (SN 1993, cùng trú huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) và Bùi Văn Toàn (SN 1995, trú TP. Nha Trang) cùng một số thanh niên chưa rõ lai lịch đến phòng 503 karaoke Avatar ăn nhậu và hát.

Đến chiều cùng ngày, nhóm thanh niên khác gồm: Nguyễn Duy Thịnh (SN 1994), Phạm Đăng Trường (Quậy Trắng, SN 2000, cùng trú TP. Nha Trang), Huỳnh Việt Dũng, (Dũng Mã vạch, SN 1995, trú huyện Cam Lâm), Lê Quang Khanh (Út Khanh, SN 1987, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng 7 nam thanh niên chưa rõ lai đi đến phòng 501 để hát. Khi nhóm Trường đi ngang qua phòng 503 để vào phòng 501 thì Phạm Thị Phương Hạnh nhìn thấy Trường - người nợ tiền của Phạm Thị Phương Hạnh. Vì thế, Phạm Thị Phương Hạnh nhờ một số người trong nhóm đi sang phòng 501 gặp Trường đòi tiền.

Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cuộc hỗn chiến bằng hung khí và cốc chén thủy tinh, bình chữa cháy...hậu quả gây thương tích cho Toàn, Tĩnh và Hiền. Sau đó nhóm Trường đi xuống trước, nhóm Hạnh ở lại trên tầng 5 băng bó vết thương.

Sau đó khoảng 20 phút, nhóm Phạm Thị Phương Hạnh đi cầu thang bộ xuống tới tầng trệt thì bất ngờ bị Trường, Khanh, Dũng, Thịnh cùng khoảng 7 nam thanh niên cầm hung khí gồm rựa, cây gỗ, lao vào đánh, chém. Quá trình chém nhau, nhóm Tĩnh, Hiền, Bằng bị thương nên chạy vào trong quán karaoke đóng cửa lại, sau đó gọi xe đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.