Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nợ cổ động viên 1 chiến thắng trên sân nhà

(Dân sinh) - Đã trải qua lượt trận thứ 9 V. League 2020, trong đó với 4 trận được thi đấu trên sân nhà nhưng cổ động viên Hà Tĩnh vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui ăn mừng chiến thắng tại "thánh địa" của mình.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nợ cổ động viên 1 chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 1.

Cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) trong 1 pha bóng với Sông Lam Nghệ An

Qua 9 lượt trận đầu tiên tại V. League 2020, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 trận thua, 5 trận hòa và chỉ có 1 chiến thắng duy nhất trên sân khách của Quảng Ninh, hiện xếp thứ áp chót 13/14 trên bảng xếp hạng, với 8 điểm có được và tỷ lệ  bàn thắng thua là - 1. 

Điều đáng nói là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù mới lần đầu tham gia V. League 2020, sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng tỏ ra rất lì lợm khi buộc các tên tuổi lớn như: Hà Nội FC, Sài Gòn, Bình Dương, Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An phải chia điểm. Vậy mà điều còn thiếu của đội chủ sân Hà Tĩnh là còn mắc nợ cổ động viên của mình 1 chiến thắng đầu tiên trên sân nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nợ cổ động viên 1 chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 2.

1 pha bóng giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân Hà Tĩnh

Nhiều người cho rằng, do thầy trò HLV Phạm Minh Đức non nớt về kinh nghiệm trận mạc V. League, hàng tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa có 1 chân sút nào có đẳng cấp theo kiểu "tả xung hữu đột", tạo nên những bất ngờ trước hậu vệ của đối phương, do kém may mắn trong các khâu dứt điểm, do những quyết định sai lầm của trọng tài...

Tuy nhiên, nhìn lại 9 lượt trận qua cho thấy, riêng ngoại binh Bruno của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có cho mình 4 bàn thắng, đó là con số lý tưởng cho bất cứ một chân sút nào ở  V. League  hiện nay. Tỷ số bàn thắng thua của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng mới chỉ - 1 và chưa hề có trận thua nào cách biệt trên 2 bàn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nợ cổ động viên 1 chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 3.

Ban tổ chức sân Hà Tĩnh không làm tốt nhiệm vụ, mặc dù người hâm mộ Hà Tĩnh không tỏ ra quá khích

Nhìn vào những con số thống kê trên để nói rằng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 1 trong rất ít đội bòng thi đấu ổn định nhất  ở V. League 2020 cho đến thới điểm hiện tại. 

Vậy điều cần có ở thầy trò HLV Phạm Minh Đức là phải dành cho bằng được 1 chiến thắng đầu tiên trên sân nhà để thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng, và quan trọng hơn tất cả là chiến thắng đó sẽ làm nên 1 "bữa tiệc" lớn đầu tiên trong lịch sử cúa bóng đá Hà Tĩnh vốn được coi là vùng trũng của bóng đá Việt Nam. Từ đó tạo đã hưng phấn cho lực lượng cổ động viên ngày đến sân một đông hơn, cỗ vũ nhiệt tình hơn, đồng thời tạo chất xúc tác cho người hâm mộ đồng hành với đứa con cưng của mình. 

Để làm được điều đó, dĩ nhiên thầy trò HLV Phạm Minh Đức cần phải có những sự điều chỉnh ở cả lối chơi lẫn nhân sự, phải tập trung trên 200% sức lực của mình trong từng trận đấu còn lại của mùa giải, biết chắt chiu từng cơ hội có được để biến thành bàn thắng.

Tuy nhiên để có được động lực thi đấu tốt hơn, ban tổ chức sân Hà Tĩnh phải thay đổi cách làm, phải tôn trọng khán giả. Đây là điều mà nhiều người hâm mộ Hà Tĩnh tỏ ra bức xúc nhất.

Cụ thể trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hà Nội FC trên sân nhà chiều 12/6,  ban tổ chức sân Hà Tĩnh đã không làm tốt nhiệm vụ khi để khán giả không vé tràn vào sân quá đông, khiến hàng ngàn người có vé không vào xem được. Khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức cũng không có lời xin lỗi đối với người hâm mộ, chưa nói tới việc không trả lại tiền vé cho người có vé nhưng không được vào xem.

Một số trận đấu khác, ngoài cổng B, cổng dành cho CĐV đội bóng chủ sân, khán giả được mang nước khoáng vào sân với điều kiện mở nắp chai vứt lại, một số cổng khác cấm không cho khán giả mang nước vào, dù mở nắp chai, trong lúc nắng nóng gay gắt. 

Ông Trần Hậu Lam (62 tuổi) người hâm mộ đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết: "Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Bình Dương trên sân nhà vào chiều 30/6, tôi vào cửa số 4, mang theo 1 chai nước lọc nhãn hiệu Sơn Kim mua ngay trước cửa xé vé với giá 20.000 đồng, trong lúc 1 chai nước này chỉ có giá 3.500 đồng. Vậy nhưng, khi tôi vào thì bị lực lượng gác cửa xé vé còn chai nước họ không cho mang vào. Tôi bảo tôi vứt nắp chai lại họ cũng không cho. Tôi hỏi 1 chú CSCĐ làm việc ở đó thì được bảo đây là quy định của  ban tổ chức".  

Nhìn chung các trận đấu diễn ra trên sân nhà, người hâm mộ Hà Tĩnh đã đến sân cổ vũ nhiệt tình, khán giả Hà Tĩnh đều rất có ý thức, không có trường hợp nào quá khích, gây rối trật tự, sau mỗi trận đấu thường có nhiều tình nguyện viên ở lại thu nhặt rác thải... nhưng ban tổ chức không nhận thấy được lợi thế này, họ làm việc một cách rất cứng nhắc. 

Theo ghi nhận của PV báo Dân sinh, hiện người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh cảm thấy lòng nhiệt tình của mình bị xúc phạm, bởi cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức sân nhà nên họ càng xa lánh dần với đội bóng yêu quý của mình.

Thiết nghĩ, nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa dành được chiến thắng trên sân nhà thì kỳ vọng của người hâm mộ chủ sân vẫn đặt niềm tin cho đội bóng, song nếu cách làm của  ban tổ chức chủ sân Hà Tĩnh không có những thay đổi, có lẽ khán giả sẽ quay lưng lại hoàn toàn. Lúc đó  dù thầy trò Phạm Minh Đức nỗ lực đến mấy cũng chỉ "đơn thương độc mã", gặp vô vàn bất lợi trên con đường League đầy bão táp.

Vòng 10  V. League 2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp CLB. TP. HCM vào lúc 18 giờ, ngày 17/7 trên sân Hà Tĩnh. Dự đoán, sẽ là 1 trận đấu đầy khó khăn cho đội chủ sân Hà Tĩnh.