Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Jee Trần - hotgirl bán kẹo kéo, ăn mì gói theo đuổi đam mê ca hát

Jee Trần thổ lộ, cô lớn lên trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Thời sinh viên, Jee Trần học ngành quản trị kinh doanh. Do gia đình khó khăn, cô gái nhỏ phải làm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập, như: Phục vụ nhà hàng tiệc cưới, phục vụ quán nhậu, quán cà phê, rửa ly, rửa chén, làm gia sư, làm PG trong siêu thị... Vốn yêu thích ca hát, Jee Trần không ngần ngại hát rong bán kẹo kéo, bán bông để kiếm sống.

Jee Trần cho biết, mỗi ngày sau tan học, cô tất tả đi hàng chục cây số từ quận 9 vô trung tâm quận 1, quận 3 để vừa hát vừa bán kẹo kéo, bán bông. Cô tranh thủ hát từ 6 đến 10 giờ tối. Nếu hát khuya hơn, cô sẽ bị đội an ninh khu vực nhắc nhở, bị thu loa, phạt. Thời điểm đi hát rong ngoài đường phố, Jee Trần sợ nhất là trời mưa, không hát được, không có tiền trang trải cuộc sống. 

Làm nhiều nghề, nhiều việc không tên, Jee Trần thổ lộ cô không cảm thấy xấu hổ vì bản thân kiếm tiền bằng sức lao động, nỗ lực của chính mình.

Jee Trần - hotgirl bán kẹo kéo gây ấn tượng tại Người kể chuyện tình.

Jee Trần - hotgirl bán kẹo kéo gây ấn tượng tại Người kể chuyện tình.

Duyên may đến với Jee Trần giúp cô chạm đến ước mơ ca hát là trong một lần trường tổ chức cuộc thi tài năng, Jee Trần may mắn đoạt giải quán quân. Từ đó, cô có cơ hội đi hát ở các quán cà phê nhạc trong thành phố.

Năm 2018, Jee Trần đăng ký thi một gameshow truyền hình và vào tới vòng chung kết, cô được đại diện cho các ca sĩ Việt Nam sang Hàn Quốc biểu diễn. Những tưởng con đường ca hát đang trải hoa hồng thì ngay thời điểm đó, em trai của Jee Trần mắc bệnh và phải nhập viện hơn một năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ba mẹ Jee Trần lại đang làm việc ở Lào nên một mình cô phải vào chăm em cho đến khi khỏi bệnh.

Jee Trần chọn cách tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, gameshow trên truyền hình để giúp bản thân vững chãi hơn trong sự nghiệp ca hát.

Jee Trần chọn cách tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, gameshow trên truyền hình để giúp bản thân vững chãi hơn trong sự nghiệp ca hát.

Sau gameshow ấy, Jee Trần có dự định làm album để duy trì sức nóng. Nhưng khi em trai bị bệnh, cô phải bỏ hết tất cả. Một năm sau, Jee Trần cảm thấy khán giả đã quên mất mình. Nhưng đam mê ca hát vẫn cháy bỏng, Jee Trần xin đi hát các chương trình từ thiện. Cô tự quay clip giới thiệu bản thân gửi đến ban tổ chức để xin một cơ hội biểu diễn. Mọi chi phí trang trải cho chuyến đi như xe cộ, trang phục... cô đều phải vay mượn bạn bè để mang đến một tiết mục biểu diễn chỉnh chu đến khán giả. Nhưng khi về nhà, cô chỉ toàn ăn mì gói vì các chương trình từ thiện đều không có cát sê.

Jee Trần chọn cách tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, gameshow trên truyền hình để giúp bản thân vững chãi hơn trong sự nghiệp ca hát. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ các anh, chị, em trong nghề về chất giọng và phong cách biểu diễn của mình. Cô đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay có tên "Cho em quên"_và sau đó là ca khúc "Yêu thầm" được đông đảo cộng đồng mạng đón nhận và yêu thích.

Là ca sĩ trẻ sở hữu giọng hát ngọt ngào và ngoại hình xinh xắn, tràn đầy sức sống, Jee Trần thổ lộ không ít lần cô nhận được những lời gạ gẫm, lịch sự cũng có mà bất lịch sự cũng có. Tuy nhiên, cô ca sĩ trẻ quan niệm “mình tự giữ mình”. Cô thẳng thắn bày tỏ muốn kiếm sống bằng chính thực lực, bằng giọng hát của chính mình. Cát sê của hotgirl bán kẹo kéo năm nào giờ đây cũng tăng lên tỷ lệ thuận với tên tuổi của cô.

Jee Trần cho biết, hiện công việc đi hát giúp cô trang trải được cuộc sống ở thành phố, giúp đỡ gia đình ở quê. Cô cũng có một khoản để dành phòng thân và đầu tư cho bản thân như đi học thanh nhạc, nhảy múa cũng như các kỹ năng biểu diễn.

Là một ca sĩ trẻ, Jee Trần cảm nhận được những khó khăn khi phải hát những dòng nhạc rất xưa, từ thập niên 40 - những bài hát được sáng tác từ khi nữ ca sĩ còn chưa ra đời.

Là một ca sĩ trẻ, Jee Trần cảm nhận được những khó khăn khi phải hát những dòng nhạc rất xưa, từ thập niên 40 - những bài hát được sáng tác từ khi nữ ca sĩ còn chưa ra đời.

“Tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi đi đâu cũng có người giúp đỡ. Như sau khi tham gia chương trình với chị Vicky Nhung, chị ấy cũng tặng tôi một bài để đi hát và có sản phẩm riêng cho mình. Tôi thường hay cover các ca khúc rồi đăng lên mạng xã hội. Từ đó lại có cơ duyên khi các nghệ sĩ khác nghe được, họ thích chất giọng của tôi nên người thì tặng tôi ca khúc mà họ sáng tác. Người thì bảo tôi cover ca khúc của họ, trong đó có anh Nguyễn Văn Chung. Ngoài ra cũng còn nhiều sự giúp đỡ khác từ hòa âm phối khí đến các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp”, Jee Trần bày tỏ.

Là ca sĩ trẻ, Jee Trần cảm nhận được những khó khăn khi phải hát những dòng nhạc rất xưa, từ thập niên 40 - những bài hát được sáng tác từ khi nữ ca sĩ còn chưa ra đời. Tuy nhiên, sự lạ lẫm đó giúp cho vốn âm nhạc của Jee Trần phong phú hơn. Cô hy vọng với tư duy âm nhạc của mình, cô sẽ thể hiện một tiết mục vừa giữ được bản sắc cũ, vừa hiện đại mới mẻ phù hợp với tai nghe giới trẻ bây giờ.

Chào sân tại chương trình Người kể chuyện tình, nữ ca sĩ Jee Trần chọn bài hát "Đêm tàn bến Ngự" của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước để dự thi. Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng cho nữ ca sĩ vào vai một cô gái chèo đò trên sông Hương, gặp một chàng trai lữ khách (Bùi Công Danh thủ vai) ghé ngang và cả hai đem lòng vương vấn, mong ngày tái ngộ.

Jee Trần cho biết cô cảm thấy may mắn khi được tham gia chương trình, được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, được hát nhiều ca khúc kinh điển trải qua nhiều thập kỷ. Điều cô hạnh phúc nhất là nhận được những lời góp ý chân thành từ các danh ca, ca sĩ đi trước, cũng như thử sức bản thân ở lĩnh vực diễn xuất. Cô hy vọng sau cuộc thi, cô được mời vào vai diễn nhỏ trong một bộ phim để thỏa sức đam mê.