Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khi “Nick Vujicic Việt Nam” đồng hành cùng học sinh trung học lan tỏa khát vọng sống

Trong Tháng thanh niên 2022, anh Tô Đình Khánh - người đã hai lần vượt cửa tử dù bỗng mất vĩnh viễn đôi chân ở tuổi 25 và luôn khát khao trở thành một “Nick Vujicic Việt Nam” đã cùng tuổi trẻ Bình Phước lan tỏa nghị lực sống và nhiều phần việc ý nghĩa.

Tính đến nay, để thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên 2022 hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa cùng các khu vực biên giới nhằm chào mừng ngày sinh nhật Đoàn và Đại hội Đoàn các cấp, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã vận động các nguồn lực trị giá hơn 5 tỷ đồng; trong đó, nguồn lực do Tỉnh Đoàn vận động lên đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Giao lưu với Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (bìa trái) cùng hàng trăm học sinh, chàng “chiến binh” Tô Đình Khánh (bìa phải) đã xúc động kể lại những biến cố của cuộc đời mình.

Giao lưu với Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (bìa trái) cùng hàng trăm học sinh, chàng “chiến binh” Tô Đình Khánh (bìa phải) đã xúc động kể lại những biến cố của cuộc đời mình.

Nhằm lan tỏa khí thế sôi nổi của Tháng Thanh niên 2022, anh Tô Đình Khánh đã cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy giao lưu với hơn 700 học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước) qua Talkshow “Vượt lên số phận”, từ đó lan tỏa ý chí vượt khó và nghị lực sống, khơi dậy quyết tâm khẳng định bản thân và cống hiến cho xã hội trong lớp trẻ. Talkshow đã từng bước thuật lại câu chuyện cuộc đời anh Khánh và phương cách mà anh đã dùng để vượt qua các biến cố kinh hoàng.

Chàng trai 29 tuổi Tô Đình Khánh hiện sống tại TP Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đắc Lắc trong một gia đình nông dân có ba người con, anh từng là một anh chàng đẹp trai, khéo ăn nói, siêng năng. Lúc nhỏ ở quê, ngày một buổi đi học, một buổi anh đi đẽo đá, vác đá lấy tiền công phụ giúp cha mẹ. Học hết cấp ba, anh Khánh vào Sài Gòn. Ba anh em của Khánh cùng thuê một phòng trọ nhỏ để sống chung.

Trước khi vĩnh viễn mất đi hoàn toàn đôi chân, anh Tô Đình Khánh từng là một chàng trai cực “cute”, thông minh và tháo vát.

Trước khi vĩnh viễn mất đi hoàn toàn đôi chân, anh Tô Đình Khánh từng là một chàng trai cực “cute”, thông minh và tháo vát.

Từ thời điểm này, anh nuôi giấc mơ mở shop thời trang và bắt đầu tập tành kinh doanh bằng cách bán hàng online, vừa tự nuôi sống mình, vừa hỗ trợ gia đình. Rồi anh Khánh có bạn gái, hai người dự định lấy nhau vào năm 2019. Tuy nhiên, tai họa ập đến với anh Khánh vào trưa ngày 23/4/2018, khi bàn chân anh bỗng tê cứng và những cơn đau kéo đến dồn dập ngay sau đó khiến anh choáng váng.

Không thể nào đứng dậy, anh Khánh được bạn gái và em trai đưa đến thăm khám tại cơ sở y tế quận Gò Vấp rồi lại được chuyển đến Bệnh viện 175, nơi bác sĩ xác định anh bị tắc động mạch máu ở bụng nên máu không thể di chuyển xuống chân. Khuya cùng ngày, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ ở đây bảo anh phải cắt bỏ hai chân.

Nén cơn đau, anh Khánh đành gọi điện về Đắk Lắk để xin phép bố cho mình cắt chân rồi lên bàn mổ vào 6 giờ hôm sau khi bố mẹ chưa kịp đến bệnh viện. Tỉnh dậy sau 6 tiếng phẫu thuật, anh dùng tay sờ xuống 2 chân thì phát hiện từ đùi trở xuống đã bị cắt bỏ. 

Chỉ một tuần sau đó, phần chân còn lại của anh Khánh tiếp tục bị hoại tử, buộc phải tháo đến khớp háng. Sau cuộc phẫu thuật thứ hai, Khánh tỉnh lại với đôi chân bị cắt đến tận háng nên anh không thể đi chân giả như những người khác. Anh chủ động chia tay vợ chưa cưới, dặn cô xem mình như bạn thân.

Sau khi thoát khỏi thần chết lần thứ hai, anh Khánh đã trải qua một năm cô độc và chán nản khi chỉ ở lì trong phòng trọ và mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc người thân trước khi bắt đầu hành trình tìm lại một Tô Đình Khánh dù rằng anh không thể giữ nguyên vẹn về hình hài nhưng không thể khiếm khuyết tâm hồn thêm nữa.

Anh Tô Đình Khánh (phải) ở cạnh thần tượng của mình - Nick Vujicic trong chuyến thăm TP Hồ Chí Minh của Nick.

Anh Tô Đình Khánh (phải) ở cạnh thần tượng của mình - Nick Vujicic trong chuyến thăm TP Hồ Chí Minh của Nick.

Anh Khánh bắt đầu lên mạng xã hội công khai về diện mạo mới và mua xe lăn ra phố, tự tập luyện cách sinh hoạt như người bình thường. Lấy hình mẫu Nick Vujicic (người đàn ông Australia gốc Serbia dù không tay, không chân nhưng làm được mọi việc như người bình thường và trở thành diễn giả nổi tiếng trên thế giới) - làm động lực cho mình.

Sau đó, anh Khánh đã có dịp gặp và chia sẻ cùng Nick Vujicic khi Nick đến TP Hồ Chí Minh vào năm 2019; qua đó, Nick đã khích lệ anh hãy thay Nick truyền động lực sống cho người khuyết tật ở Việt Nam.

Nhiều học sinh vây xung quanh anh Tô Đình Khánh để được anh truyền nghị lực vượt khó và tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Nhiều học sinh vây xung quanh anh Tô Đình Khánh để được anh truyền nghị lực vượt khó và tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Từ đó, anh Khánh lập một kênh YouTube chia sẻ về cách mình vượt qua những biến cố; đồng thời tiếp tục bán hàng online và nhờ một khách hàng của anh - giảng viên tiếng Anh Lương Thị Mỹ Lan dạy học tiếng Anh mỗi tuần với ước mơ sẽ có dịp truyền cảm hứng cho mọi người từ chính câu chuyện của mình và đứng trước đám đông diễn thuyết như Nick Vujicic ở nhiều nơi trên thế giới.

Khép lại talkshow “Vượt lên số phận”, nhiều học sinh đã không kìm được nước mắt. Các vị khách mời đã nhắn nhủ với các bạn trẻ hãy luôn tự chăm sóc, quý lấy bản thân mình vì hình hài bản thân là do cha mẹ mình sinh ra, tự mỗi người phải giữ lấy để báo hiếu với cha mẹ và không được khuất phục số phận. Chỉ cần có thể tiếp tục sống và tồn tại, chúng ta đều có thể làm lại tất cả với tinh thần lạc quan và ý chí vượt khó...