Quay lại Dân trí
Dân Sinh

LỜI CẢM ƠN

Chồng, cha, ông chúng tôi là Doãn Trọng Tiên, sinh năm 1952, do sức yếu, bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình nội, ngoại và các giáo sư, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng đã tạ thế vào ngày 24/7/2022 (tức ngày 26/6 năm Nhâm Dần 2022).

avata vừa màn hình

Lễ an táng vào ngày 25 tháng 7 năm 2022 (tức ngày 27 tháng 6 năm Nhâm Dần) tại nghĩa trang Đồng Lăng, thôn Đại Từ, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hưởng thọ 71 tuổi.

Thay mặt Gia đình, chúng tôi vô cùng cảm ơn Đảng ủy, UBND xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 71 Trung ương; Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa; Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam; Hội dạy nghề - Việc làm và xuất khẩu lao động Thanh Hóa; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; cán bộ y bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương; Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT; Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam VINASINCO; Tập thể Chỉ uy Chi bộ 20, 21 Chung cư NO5 Hoàng Đạo Thúy; Ban Quản trị Cụm chung cư NO5 đường Hoàng Đạo Thúy; Báo Lao động – Xã hội (Báo điện tử Dân sinh); Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống; Tập đoàn GELEXIMCO; Gia đình bà Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; gia đình ông Nguyễn Thanh Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; gia đình ông Vương Văn Việt, nguyên Phó chủ tỉnh UBND tỉnh Thanh Hóa; gia đình ông Nguyễn Trọng Điều, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; tập thể Cựu học sinh cấp 3 Đông Sơn Thanh Hóa khóa 68 – 71. Các cựu sinh viên YB khóa 73 – 79 Trường đại học Y Hà Nội; Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn Bạn bè thân hữu gần xa; bà con nhân dân thôn Đại Từ 2, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, gia đình xin được lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Bà Chử Hà (vợ) và các con, cháu