Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lời nhắn nhủ "không thể thất học, không thể nghèo về ý chí" từ ông ngoại

"Con có thể nghèo vật chất nhưng không thể thất học, không thể nghèo về trình độ, nghèo suy nghĩ, nghèo ý chí", ông Nguyễn Duy Thứ luôn dặn cháu mình như vậy.

Đầu tư cho việc học thì không bao giờ lỗ

Khi người dẫn chương trình đọc tên 10 học sinh có điều ước đặc biệt nhất, hay nhất lên sân khấu và 10 phụ huynh may mắn nhận 10 điều ước bước lên sau, thì có điều đặc biệt đã diễn ra. Tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô gái nhỏ và một người đàn ông tóc bạc, đang bước từng bước chậm rãi lên sân khấu.

Ông Nguyễn Duy Thứ (75 tuổi) và học sinh Nguyễn Thị Ngọc lớp 9A, trường THCS Khánh Vĩnh, Can Lộc, Hà Tĩnh

Đó là ông Nguyễn Duy Thứ (75 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Thị Ngọc lớp 9A, trường THCS Khánh Vĩnh (xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Ông Thứ tuổi đã cao, tóc đã bạc trắng đầu, và mắt ông bị mờ từ rất lâu, những bước chân chậm chạp thấy rõ. Cô bé Nguyễn Thị Ngọc là một học sinh ngoan, nhiều năm liền là tấm gương vượt khó, vươn lên học giỏi. Hôm nay, hai ông cháu có mặt tại chương trình trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống do dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH. 

Thấy ông bước gần tới, Ngọc đưa tay cầm lấy tay ông ngoại, dìu ông bước từng bước lên sân khấu. Ông Thứ ôm chặt đứa cháu gái của mình trên sân khấu, bày tỏ:

"Tôi chừng này tuổi rồi, nhưng lần đầu tiên tôi nhận được điều ước lạ đến thế, dù nó đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ ra. Khi cháu ngoại mang phiếu ước về đưa cho tôi, tôi đã rất bất ngờ và rất vui. Tôi thường nói với cháu rằng, con có thể nghèo về vật chất nhưng không thể thất học, không thể nghèo về trình độ, nghèo suy nghĩ, nghèo về ý chí. Nên khi biết cháu ước mơ có cuốn sách đó, tôi đạp xe đi tìm mua bằng được, đầu tư cho việc học thì không bao giờ lỗ".

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 3.

Em Nguyễn Thị Ngọc lớp 9A, trường THCS Khánh Vĩnh đã khóc khi nhận được cuốn sách từ ông ngoại của mình.

Trong phiếu điều ước của mình, Ngọc viết: "Con ước được ông ngoại tặng cuốn sách Đắc nhân tâm, vì ông ngoại là người con rất yêu thương, ông cũng rất thương và hiểu con. Ông dạy con những điều hay lẽ phải, luôn động viên con cố gắng học tập".

Khi nhận cuốn sách từ tay ông ngoại, Ngọc đã không cầm được nước mắt, em chia sẻ rằng: "Có lẽ, hôm nay em là người may mắn, hạnh phúc hơn cả, vì người ông mà em yêu quý đã đến trường tặng sách cho em, trước đông đảo các bạn học, các thầy cô".

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ngọc còn là một trong 20 học sinh được tuyển chọn từ hàng trăm học sinh để tham gia vào CLB Sách Sống của trường THCS Khánh Vĩnh.

Tôn trọng và yêu thương học trò để các em tự tin thể hiện mình

Ngày hôm nay, thầy Phan Đình Tuyến cũng có cơ hội giúp học trò của mình biến ước mơ thành hiện thực. Thầy là giáo viên dạy Toán đã về công tác tại địa phương chừng 10 năm nay. Đây là lần đầu tiên thầy tham dự một chương trình đặc biệt như thế này. 

Sự hiện diện của thầy Tuyến vừa để chứng kiến niềm vui của học sinh trường THCS Khánh Vĩnh, cũng vừa là để thực hiện mơ ước của cô học trò nhỏ Trần Phan Thị Hằng lớp 9A. Cô học trò đã ghi những hàng chữ thật nắn nót trong phiếu ƯỚC 1 CUỐN SÁCH rằng: "Em ước được thầy tặng cuốn sách Nâng cao và Phát triển Toán 9 vì thầy là người em rất thần tượng".

Ngày hôm nay, khi nhận được món quà mơ ước, Hằng đã vui biết nhường nào. Và người được trao đi món quà đó - thầy giáo Phan Đình Tuyến tự cảm thấy niềm hạnh phúc được nhân lên. 

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 6.

Thầy giáo Phan Đình Tuyến trao tặng cuốn sách Nâng cao và Phát triển Toán 9 cho em Trần Phan Thị Hằng lớp 9A, THCS Khánh Vĩnh.

"Mình cũng thấy vinh dự, tự hào và thấy đầy trách nhiệm trong đó, phải tự hỏi tại sao học trò lại ưu ái lựa chọn mình, chắc hẳn là rất yêu quý mình. Tôi rất hạnh phúc, cảm thấy như mình vừa làm một điều kỳ diệu.

Đây là một chương trình tuyệt vời, nó giúp cho chúng tôi làm những điều mà bình thường chúng tôi không nghĩ tới", chia sẻ của thầy giáo Phan Đình Tuyến.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 7.

Em Hằng và các bạn của mình cùng chia sẻ với nhau niềm vui nhận được quà tặng là sách.

Khi được hỏi, lí do làm sao lại nhận được điều ước từ học sinh, người thầy ấy nhận định rằng: "Có lẽ vì tôi rất tôn trọng và yêu thương học trò của mình để các em tự tin thể hiện mình nên nhận lại sự tôn trọng và quý mến đó".

Điều đó thật hợp với những thông điệp từ người dẫn chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH vừa nói trước 340 học sinh THCS Khánh Vĩnh, rằng gieo gì gặt nấy, gieo yêu thương chắc chắn sẽ gặt yêu thương!

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Thế Hiển - Hiệu trưởng trường THCS Khánh Vĩnh cho biết: Trường đóng trên địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên - xã được xác nhập từ 3 xã Khánh Lộc, Vĩnh Lộc, Yên Lộc. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,09%.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 9.

Trường có 340 học sinh, chủ yếu con em gia đình nông dân, hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của trường.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 10.

Ngày 17/9, thầy và trò THCS Khánh Vĩnh vui mừng tiếp nhận hơn 700 cuốn sách và thành lập CLB Sách Sống từ dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH của Soha.vn.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 11.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải (áo trắng) - Giám đốc Soha.vn và doanh nhân Tô Vĩnh Diện (áo xanh) đứng giữa cùng BGH trường THCS Khánh Vĩnh và chính quyền xã Khánh Vĩnh Yên trao tặng sách cho các em học sinh.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 12.

Tại đây, những cô cậu học trò nhỏ háo hức đón nhận những món quà tặng là sách từ chương trình. Ngoài ra, lần đầu tiên, nhiều em học sinh được nhận cuốn sách mơ ước từ thầy cô giáo, từ phụ huynh của mình.

Đã có 10 bạn may mắn nhận được những cuốn sách mơ ước từ 10 phụ huynh; và 10 bạn may mắn, nhận được sách từ 10 người thầy, cô của mình. Đó là những bạn có điều ước rất đặc biệt, rất ý nghĩa được ban tổ chức lựa chọn kỹ.

Trong chương trình này, chúng tôi đã trao tặng cuốn sách đặc biệt có chữ ký của Nghệ sỹ Xuân Bắc cho học sinh Phan Thị Thơm lớp 9A. Bởi Thơm là cô học trò có điều ước ý nghĩa nhất, phù hợp nhất với những tiêu chí của chương trình.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 13.

Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH mời ông Võ Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên trao tặng cuốn sách có chữ ký và lời đề tặng của Nghệ sĩ Xuân Bắc cho học sinh Phan Thị Thơm lớp 9A, trường THCS Khánh Vĩnh. Thông qua chương trình, em Thơm bày tỏ lòng biết ơn nghệ sĩ Xuân Bắc, em quá bất ngờ với cuốn sách đặc biệt có chữ ký từ người mà em rất hâm mộ.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 14.

Doanh nhân, Giám đốc Công ty TNHH & TM Bình Minh Tây Hồ trao tặng sách cho em Hoàng Minh Vũ lớp 8D, trường THCS Khánh Vĩnh.

Điều ước lạ của cháu gái và lời nhắn nhủ không thể thất học, không thể nghèo về ý chí từ ông ngoại - Ảnh 15.

Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH xin chân thành cảm ơn:

- Ông Nguyễn Huy Tuấn, một người con của dòng họ Nguyễn Huy trứ danh làng Trường Lưu (xã Trường Lộc, Can Lộc ngày nay), người đã kết nối, đồng hành và tài trợ chính cho chương trình lần này.

- Nghệ sĩ Xuân Bắc, đã dành thời gian ký tặng những cuốn sách quý cho các em học sinh.

- Nhà xe Văn Minh đã giúp chúng tôi vận chuyển 33 thùng sách (tương đương gần 7000 cuốn sách) từ Hà Nội đến Can Lộc, Hà Tĩnh để chúng tôi trao tặng cho hơn 3000 học sinh của 6 trường THCS tại đây.

- Hội những người tu tập theo Đạo Phật ở Buôn Mê Thuột đã gửi tặng 3160 cuốn sách Đạo làm con/Phép tắc người con trong đợt trao tặng sách lần 2 tại Can Lộc.

- Các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, bạn đọc gần xa đã chung tay góp sách và cổ vũ cho chương trình.

CHUNG TAY GÓP 1 CUỐN SÁCH:

Các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: Truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,...

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghĩ rõ: Ủng hộ Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận: Phạm Đình Mạnh : 0974.974.104.

Fapage: https://www.facebook.com/gop1cuonsach/

Chúng tôi sẽ đăng tải công khai những khoản đóng góp của Quý vị cho dự án, và biến những đóng góp này thành sách tặng học sinh nghèo!