Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mang thẻ nhà báo “rởm” đến xin công an bỏ qua lỗi vi phạm cho người quen

(Dân sinh) - Mặc dù xài thẻ nhà báo “rởm”, nhưng khi nghe người quen cầu cứu bị tổ công tác Y3/141, xử lý vi phạm, người này đã “rất tự tin” chạy đến xuất "thẻ nhà báo" và xưng là "nhà báo của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam", đề xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Tối 7/10/2019, tổ công tác Y3/141 do Trung tá Chu Văn Sỹ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy).

Mang thẻ nhà báo “rởm” vẫn rất “tự tin” đến xin công an bỏ qua lỗi vi phạm cho người quen  - Ảnh 1.

Người tự xưng là nhà báo của VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đến xin bỏ qua vi phạm của người quen (ảnh anninhthudo)

Đến khoảng 19h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu lạng lách, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi vào khu vực đóng chốt, người này không xuất trình được bằng lái xe và giấy đăng ký xe. Sau đó, nam thanh niên rút điện thoại gọi cho "người quen ở gần đấy" để nhờ vả.

Một lúc sau, một người đàn ông xuất hiện tại chốt của tổ Y3/141, xuất trình "thẻ nhà báo" và giới thiệu là "nhà báo VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam", đề nghị tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, cán bộ xử lý đã phát hiện yếu tố bất thường của  "thẻ nhà báo" nói trên, trong đó, một mặt thẻ ghi "Thẻ nhà báo", nhưng mặt còn lại in thông tin không đúng quy cách của thẻ nhà báo thông thường. Thẻ ghi tên "nhà báo" là Phạm Đức Cường (sinh năm 1976), có logo của Ban Thời sự VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, mã số 00.132.

Theo báo anninhthudo, khi được yêu cầu chứng minh, người đàn ông lại gọi điện cho một người khác, tự xưng là Hà, nhận là "làm ở Đài VTV" và giải thích chiếc thẻ đó là "thẻ dân sự VTV1 cấp cho người đi tác nghiệp", nhưng không qua mắt được tổ công tác 141.

Mang thẻ nhà báo “rởm” vẫn rất “tự tin” đến xin công an bỏ qua lỗi vi phạm cho người quen  - Ảnh 2.

Thẻ nhà báo rởm của người đàn ông

Sau một hồi quanh co, chối cãi, người này thừa nhận anh ta không phải là "nhà báo VTV1", mà chiếc thẻ do một người anh cho, để đi làm ở... "báo thể thao" (?!). Người này cho biết, sau khi cá độ thì anh ta bị cho thôi việc, hiện ở nhà bán đồ tạp hóa, nhưng vẫn giữ lại chiếc thẻ để xuất trình khi cần (?!). Danh tính của đối tượng được làm rõ là Phạm Đức Cường (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trung tá Chu Văn Sỹ cho biết: "Khi mới xuất hiện ở khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ, đối tượng tỏ ra rất tự tin, xuất trình thẻ rồi khẳng định anh ta là nhà báo của VTV1. Lúc bị nghi ngờ, đối tượng còn gọi điện cho một người khác cũng tự xưng là người công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, giải thích vòng vo về chiếc thẻ hòng qua mặt lực lượng làm nhiệm vụ".

Trước hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nói trên, tổ Y3/141 đã lập biên bản, mời ông Cường về trụ sở công an phường Yên Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.