Quay lại Dân trí
Dân Sinh

MC Cát Tường: "Đó là lần duy nhất tôi đánh đối phương vì ghen tuông"

"Không ai nghĩ một người như tôi lại làm được điều đó và chính tôi cũng không ngờ mình lại như vậy" – MC Cát Tường nói.

Mới đây, tại chương trình 1001 Chuyện chưa kể, MC Cát Tường đã tiết lộ hai lần động chân động tay, không kiểm soát được bản thân vì ghen tuông của cô.

Trong cơn điên, tôi làm liều, chụp cái ly thủy tinh trên bàn ném thẳng vào chỗ hai đứa đó đang nhảy

Tôi nhớ lúc còn trẻ, khoảng 16, 17 tuổi, tôi sống dưới Vĩnh Long và quen một anh chàng. Tôi với anh ấy được xem là cặp đôi đẹp tại Vĩnh Long.

MC Cát Tường: Đó là lần duy nhất tôi đánh đối phương vì ghen tuông - Ảnh 1.

Thời gian quen anh ấy, tôi quen luôn cả anh chị em anh ấy. Anh ấy có một người anh trai, cũng rất sành điệu, hay đi vũ trường. Hai anh em nhà anh ấy quen với hai người đẹp nhất Vĩnh Long, là tôi với một cô gái nữa.

Ở Vĩnh Long ngày ấy có một vũ trường tên Vĩnh Trà, rất nổi tiếng. Gọi là vũ trường nhưng nó cũng kiểu quê quê thôi, mở từ tối đến 12 giờ đêm là đóng cửa.

Dù tôi và người yêu tôi là một cặp đôi khá nổi tại Vĩnh Long, nhưng tôi lại nghe đồn anh ấy đang mê một con bé làm trong quán bar, khá xinh đẹp.

Ngày hôm đó, tôi cũng đi vũ trường, nhưng bị người yêu bỏ bê nên phải đi với anh trai anh ấy và cô người yêu kia, tâm trạng không thoải mái chút nào.

Tôi buồn quá nên phải ra nhảy với anh trai người yêu, đang nhảy thì đột nhiên nhìn thấy người yêu mình dắt con bé làm quán bar đó vào vũ trường.

Tôi sốc quá, rụng rời tay chân, không thể chịu nổi nhưng vẫn cố nhảy hết bài để giữ sĩ diện với ông anh người yêu.

Nhảy xong, tôi ra bàn ngồi thì tiếp tục thấy người yêu tôi dẫn con bé kia ra nhảy. Rõ ràng hai người đó có biết tôi ngồi ở đấy nhưng vẫn cố tình làm thế để chọc tức tôi. Tôi nổi cơn điên tức bừng bừng, hai chân lạnh ngắt, díu hết lại.

Tôi điên lắm mà không biết phải làm sao. Dù gì tôi cũng là người nổi tiếng dưới quê, có nhan sắc, được bầu làm nữ sinh duyên dáng của trường, lại hát hay, học giỏi, vậy là lại bị đàn ông đối xử như vậy.

Trong cơn điên, tôi làm liều, chụp cái ly thủy tinh trên bàn ném thẳng vào chỗ hai đứa đó đang nhảy vỡ choang một cái, mảnh vỡ văng tứ tung.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó đều hoảng hốt đứng yên lại hết, không nhảy nữa, đèn bật sáng chưng. Không ai nghĩ một người như tôi lại làm được điều đó và chính tôi cũng không ngờ mình lại như vậy.

Anh trai người yêu tôi phải cho tiền bảo vệ để họ hốt mảnh vỡ, 5 phút sau thì vũ trường hoạt động trở lại, nhạc bắt đầu lên. Con nhỏ kia không biết chạy đi đâu mất còn người yêu tôi lại ngồi cạnh tôi.

Tôi nghĩ anh ta sợ tôi làm cái gì đó ghê gớm hơn nữa nên phải qua ngồi gần tôi để trấn an. Sau này, mối tình đó cũng kéo dài thêm một thời gian. Đó cũng chính là mối tình đầu của tôi, khi tôi vừa biết yêu, còn rất trong sáng.

Vừa gặp, tôi giơ tay ra tát anh ta một cái thật mạnh vào mặt. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tát người khác

Sau mối tình đó, tôi lên Sài Gòn học và có quen một chàng trai khác. Anh chàng này mê đi chơi lắm nên cứ bỏ tôi một mình hoài. Mãi sau này tôi mới biết anh ta không phải mê gái mà mê chơi bida nên bỏ tôi để đi chơi cái đó.

MC Cát Tường: Đó là lần duy nhất tôi đánh đối phương vì ghen tuông - Ảnh 4.

Nhưng tại thời điểm ấy vì bị bỏ bê nhiều quá nên tôi ghen lồng ghen lộn. Có một lần tôi đi kiếm người yêu có việc nhưng tìm mãi không thấy đâu, gọi điện thì không bắt máy. Tôi tức điên lên, mới xách xe đi tìm.

Số tôi cũng may lắm, mỗi lần đi đánh ghen là đều tìm đúng chỗ. Đi một hồi, tôi nhìn thấy người yêu mình đang đánh bida tại một quán, đứng bên cạnh là mấy cô phục vụ. Tôi điên lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không vào mà đứng ngoài gọi với ra.

Thế mà lúc tôi gọi, người yêu tôi còn ra hiệu đợi thêm 5 phút nữa cho chơi hết ván bida, tôi lại càng điên tiết hơn. Cảm giác ghen của tôi đáng sợ lắm, chân tay lạnh toát nhưng mồ hôi đổ ra, đứng yên nhưng xương sống cứ giật lên từng hồi.

Tức điên là thế nhưng tôi vẫn phải cố đợi anh ta 5 phút. Trong 5 phút đó, tôi nghiến răng nghiến lợi cành cạch, 5 phút mà dài như 5 tiếng.

Bạn trai tôi lại vô tư, cười hề hề chia tay bạn bè rồi đi ra như không có chuyện gì. Vừa gặp, tôi giơ tay ra tát anh ta một cái thật mạnh vào mặt. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tát người khác.

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại khùng điên tới mức làm chuyện đó. Khoảnh khắc chạm tay vào mặt anh ta, tôi đột ngột dừng lại vì sợ bị anh ta đánh lại. Tôi sợ người ta nói mình là con gái mà hỗn, dữ, láo.

Nhưng tôi khôn lắm, vừa tát bốp vào mặt anh ta xong tôi bật khóc như mưa rồi kéo xe đi mất. Bạn trai tôi sợ quá, quên hết giận rồi chạy tới níu tôi lại xin lỗi. Được đà, tôi lập tức trách móc lại anh ta. Thế là anh ta phải chở tôi đi ăn để dỗ dành các kiểu.

Sau lần đó, tôi rút kinh nghiệm. Đó là lần duy nhất tôi đánh đối phương vì ghen tuông. Từ xưa đến giờ, mỗi lần ghen là tôi chỉ tự làm tổn hại bản thân. Tôi ngu vô cùng.

Đến giờ tôi mới nhận ra rằng, thân thể này là cha mẹ sinh ra, không yêu người này thì yêu người khác, không việc gì phải làm tổn hại mình.