Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Messi đi khỏi Barca? Bốn năm trước thì có, nhưng bây giờ chỉ là màn kịch vụng về!

Đây đâu phải là lần đầu tiên siêu sao người Argentina này "làm mình làm mẩy" với Barca. Người ta đã quá quen với cảnh Messi khóc lóc, cũng như "cào mặt ăn vạ" mất rồi...

1. Điều khoản hợp đồng mà Barca ký với Messi, có lẽ là kỳ lạ nhất thế giới. Theo đó, nếu "nộp đơn" ra đi trước ngày 10/6, siêu sao Argentina có thể thoải mái rời đội bóng mà anh gắn bó từ thuở ấu thơ, để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dưng cơ mà nếu quá thời hạn quy định ấy, đội bóng nào muốn có Messi phải chi ra đến 700 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng.

700 triệu euro rõ ràng là con số không tưởng, nhưng con số 222 triệu euro mà lãnh đạo Barcelona đưa ra thì rõ ràng là có lý. Có điều, sự chênh lệch giữa hai quyết định ấy là quá khủng khiếp. Có lẽ vì thế mà Messi cùng đội ngũ cố vấn của mình quyết định kéo Barca ra tòa để dùng Covid-19 làm cái cớ "nuốt trắng" của đội bóng cũ số tiền khổng lồ này.

Vì sao Barcelona lại có thể chấp nhận điều khoản "thiệt thòi" đến như vậy, khi có thể "mất trắng" Messi, trong khi hoàn toàn có thể thu về cả núi tiền nếu bán anh? Là bởi ít nhất trong thời điểm bản hợp đồng ấy được ký, Barcelona tin rằng họ cần Messi, nhưng ngược lại, Messi cũng cần Barcelona chẳng kém. Nếu rời Barca, Messi không chỉ rời khỏi môi trường quen thuộc, nơi tất cả những điều tốt đẹp nhất đều được dành cho anh, mà còn có nguy cơ mất luôn nguồn thu nhập "khủng".

Messi đi khỏi Barca? Bốn năm trước thì có, nhưng bây giờ chỉ là màn kịch vụng về! - Ảnh 1.

Thu nhập của Messi "khủng" đến mức nào ở Barcelona? Theo tính toán của tờ The Sun hồi đầu năm nay, mỗi năm siêu sao bóng đá này đút túi khoảng 83,2 triệu bảng Anh từ Barca, trong đó 60,2 triệu bảng là lương cơ bản, phần còn lại là lương doanh thu.

Nên nhớ, năm nay Messi đã bước qua tuổi 33. Những ngày tháng chơi bóng trên đỉnh cao thế giới không còn nhiều với anh. Đáp lại lời "đòi li khai" của siêu sao người Argentina, rất nhiều CLB lớn trên thế giới đã lũ lượt xếp hàng đánh tiếng để có được chữ ký của anh. Song bao nhiêu trong số đó là thật?

Giữa khó khăn của đại dịch Covid-19, việc chi số tiền hơn 200 triệu euro để có được chữ ký của Messi là điều rất ít CLB dám liều lĩnh làm, thêm vào đó, tiền trả lương cho siêu sao này lại là một gánh nặng oằn vai khác. Man City đang cực kỳ máu me để có được anh, song nên nhớ, đung đưa trên đầu họ vẫn là "quả tạ" mang tên Tài chính Công bằng. Mua Messi có thể không khó, nhưng làm sao để cân bằng cán cân tài chính lại là điều cực kỳ đau đầu.

Messi đi khỏi Barca? Bốn năm trước thì có, nhưng bây giờ chỉ là màn kịch vụng về! - Ảnh 2.

Thời điểm này, việc Messi đưa ra thông điệp "rõ như ban ngày" cho Ban lãnh đạo Barcelona là điều chẳng mấy ngạc nhiên, bởi với việc bổ nhiệm HLV mới, Ban lãnh đạo Barca đã mượn lời của HLV Koeman "Đặc quyền của Messi trong đội bóng này đã hết. Cậu ta phải làm mọi thứ vì tập thể. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm này. Messi chỉ được nghĩ về đội bóng", để "dằn mặt" ngôi sao lớn nhất của mình.

2. Ai cũng thấy Barcelona đã khốn đốn, không chỉ bởi những hợp đồng chuyển nhượng của họ gần đây đều đem lại sự thất vọng, mà còn bởi đội bóng này không thể thay thế được những nhân tố từng là "miếng ghép" hoàn hảo để phục vụ Messi, đưa Barca đi hết thành công này tới thành công khác. Bản thân siêu sao này cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi và ích kỷ hơn, khiến Ban lãnh đạo phải tìm ra một con đường mới nếu không muốn Barca lụi tàn dưới tay Messi.

Messi đi khỏi Barca? Bốn năm trước thì có, nhưng bây giờ chỉ là màn kịch vụng về! - Ảnh 3.

Đưa ra thông điệp đòi ra đi, Messi có vẻ đang trực tiếp dùng ảnh hưởng của người hâm mộ, cũng như những đồng đội cũ để hạ bệ chủ tịch Bartomeu. Nhưng mục đích thực sự của siêu sao này cùng bộ sậu của mình là đòi lại quyền lực tuyệt đối của mình ở Barcelona, chứ không phải tìm một chân trời mới, nơi chưa chắc anh đã được phục vụ để tỏa sáng như ở đây.

Khác với Ronaldo, Messi sẽ không ra đi để tìm thử thách mới, để thêm lần nữa khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc. Đây đơn thuần chỉ là một nước cờ liều của siêu sao người Argentina, sặc mùi chính trị và tranh giành quyền lực. Bởi nếu muốn ra đi thực sự, Messi đã phải ra đi từ 4 năm trước rồi, chứ chẳng chờ đến khi cùng Barca thất bại thảm hại như hiện tại.

Messi từng không ít lần sụp đổ sau thất bại cùng đội tuyển Argentina, từng không ít lần tuyên bố chia tay để rồi quay lại. Ở Barca, Messi cũng chẳng ít lần "làm mình làm mẩy" để thỏa mãn sự ích kỷ của mình, thay vì nghĩ cho đội bóng. Lần này cũng chẳng khác gì đâu, và những Man City hay Man United... cũng chỉ là "kép phụ" cho vở kịch được "diễn đi diễn lại" này mà thôi.