Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một người dân ở quận Đống Đa, Hà Nội khổ sở vì bị tín dụng đen “khủng bố”

Do chưa kịp thanh toán tiền lãi các khoản vay, với lãi suất lên đến 180%/năm, bà Phạm Thị Hồng Nhật, trú tại 34, ngõ 113 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị các đối tượng cho vay nặng lãi đến nhà “khủng bố”, tạt chất bẩn.

Do chưa kịp thanh toán tiền lãi các khoản vay, với lãi suất lên đến 180%/năm, nhà bà Nhật bị các đối tượng cho vay nặng lãi đến nhà “khủng bố”, tạt chất bẩn.

Do chưa kịp thanh toán tiền lãi các khoản vay, với lãi suất lên đến 180%/năm, nhà bà Nhật bị các đối tượng cho vay nặng lãi đến nhà “khủng bố”, tạt chất bẩn.

Theo đơn tố cáo của bà Phạm Thị Hồng Nhật, ngày 27/4/2023, tại số nhà 34, ngõ 113 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội, mà gia đình đang cho thuê đã bị một số đối tượng tạt sơn đỏ, dầu nhớt, mắm tôm. Sự việc gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, vệ sinh môi trường, khiến nhiều xe máy bên trong nhà bị phủ sơn đỏ.

Sự việc khiến gia đình bà và những người đang sinh hoạt tại địa chỉ trên rất hoang mang, lo lắng về sự manh động của các đối tượng gây rối trật tự. Sau khi xảy ra sự việc, bà Nhật đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an phường Thịnh Quang.

Ngày 27/4/2023, nhà 34, ngõ 113 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội, mà gia đình bà Nhật đang cho thuê đã bị một số đối tượng tạt sơn đỏ, dầu nhớt, mắm tôm.

Ngày 27/4/2023, nhà 34, ngõ 113 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội, mà gia đình bà Nhật đang cho thuê đã bị một số đối tượng tạt sơn đỏ, dầu nhớt, mắm tôm.

Theo bà Nhật, sự việc bắt nguồn từ việc một số khoản vay tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” mà bà đã vay mấy năm trước. Mặc dù số tiền lãi bà đã trả đã lên tới tiền tỷ, gấp nhiều lần số tiền gốc, nhưng do “lãi mẹ đẻ lãi con” cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 thời gian qua nên việc kinh doanh bị thua lỗ, mất đi khả năng trả nợ. Mấy tháng gần đây do chậm trả tiền lãi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhà bà bị các đối tượng “khủng bố” tạt sơn, chất bẩn.

Về các khoản vay, bà Nhật cho biết, năm 2020, bà có vay của một người tên Th. số tiền 400 triệu đồng, với lãi suất 4.000 đồng 1triệu/1ngày (lãi suất 144%/năm). Hình thức vay bằng hợp đồng giả cách, viết giấy đặt cọc, mua bán xe ô tô với quy định từ 10 đến 15 ngày đóng lãi một lần.

“Từ năm 2020 đến tháng 12/2022, tôi vẫn đóng lãi đúng hạn. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch covid-19, công việc kinh doanh của tôi gặp nhiều khó khăn nên không đóng lãi đúng hẹn. Số lãi tôi đã thanh toán cho anh Th. ước tính 1 tỷ đồng mà vẫn còn nợ gốc. Anh Th. yêu cầu tôi viết lại giấy vay cộng gộp cả lãi” – bà Nhật cho biết.

Bà Nhật làm đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng.

Bà Nhật làm đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng.

Do công việc kinh doanh gặp khó khăn, tháng 5/2021 bà Nhật tiếp tục vay tiền của nhóm: T.A, Th, H., với số tiền 200 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ ngày (lãi suất 180%/năm). Đến hết tháng 2/2023, ước tính số tiền lãi bà Nhật đã trả cho khoản nợ kia đã lên đến 500 triệu đồng.

Ngoài hai khoản vay trên, tháng tháng 1/2023, do bị chủ nợ gây áp lực, để tìm cách trả lãi, bà Nhật tiếp tục vay của một người tên Kh. 75 triệu đồng bằng hình thức “bốc bát họ”. “Giấy vay ghi là 75 triệu đồng, nhưng thực tế tôi nhận chưa đến 40 triệu đồng” và số tiền lãi tôi đã trả là hơn 50 triệu đồng” – bà Nhật kể trong nước mắt.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc nhà bà Nhật bị một số đối tượng khủng bố, tạt chất bẩn, một lãnh đạo công an phường Thịnh Quang cho biết, vụ việc đã được Công an quận quận Đống Đa thụ lý.