Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nếu mệt mỏi, không muốn nỗ lực nữa, hãy xem lại 3 kiểu người ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của bạn!

Thế giới của người trưởng thành không có ai sống dễ dàng, không phải chỉ có mình bạn chịu tủi thân. Nên nhớ, nỗ lực trong hiện tại là món quà vô giá của tương lai, còn lười biếng sẽ chỉ trở thành liều thuốc độc đẩy bạn đi vào con đường cùng không lối thoát.

Năm ngoái, có ai đó đã từng tóm tắt 5 biểu hiện của người vô dụng ở thời đại này và nhận được nhiều lời bình luận như:

"Cái nào cũng có, tôi hoài nghi tác giả bài viết lén theo dõi cuộc sống của tôi."

"Tôi cũng thế, mỗi ngày đều lo lắng, không muốn nỗ lực làm việc nữa."

...

Cũng có người nói, triệu chứng mà người trẻ tuổi thời nay dễ mắc phải chính là thường bị cuốn vào vòng xoáy "tham vọng, mê ăn uống, hưởng thụ, và chờ chết".

Nếu bạn đang ở trong tình trạng lười biếng như trên, không muốn làm việc chăm chỉ, vậy hãy xem 3 người sau trên mạng xã hội.

Nếu mệt mỏi, không muốn nỗ lực nữa, hãy xem lại 3 kiểu người ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của bạn!  - Ảnh 1.

1. Những người đang nỗ lực làm việc

Mạng xã hội cũng là một thứ rất kì diệu, ban ngày trên Facebook của tôi hầu như đều tràn ngập cuộc sống sang chảnh của người khác, đến đêm tối lại đầy rẫy những lời than thở, tủi thân của họ.

Qua sáng hôm sau, những lời than thở ấy lại đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện qua. Chỉ có ban đêm, người trưởng thành mới dễ dàng thể hiện mặt yếu đuối của mình.

Nhớ lại một video mà tôi vô tình nhìn thấy lúc trước, một người đàn ông bán giày cao gót ở ven đường. Vì để thu hút khách hàng, anh ta đã mang nó đi đi lại lại, bất chấp lời chế giễu của người xung quanh.

Thế giới của người trưởng thành không có ai sống dễ dàng, không phải chỉ có mình bạn chịu tủi thân.

Bạn làm việc đến 11 giờ đêm mới được nghỉ ngơi? Có người 3 giờ sáng mới có thể ngả lưng một lát trên giường.

3 giờ sáng bạn mới về đến nhà? Có người làm việc 2 ngày liền ở công ty, bận đến nỗi không có thời gian để về.

Thế nên, bạn có thể khóc vì cảm thấy tủi thân, bạn có thể dừng chân vì quá stress, nhưng bạn không được bỏ cuộc vì lười biếng. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, có người còn đang sống khốn khó và mệt mỏi hơn gấp bội.

Tất cả mọi người đều đang cố gắng, bạn hãy tự hỏi bản thân một câu:

"Bạn đã thực sự cố gắng hết mình chưa?"

Bởi vì nỗ lực chân chính, nhất định sẽ có kết quả tốt. Nếu bạn sống chưa tốt, vậy chứng tỏ bạn cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nếu mệt mỏi, không muốn nỗ lực nữa, hãy xem lại 3 kiểu người ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của bạn!  - Ảnh 2.

2. Một nửa kia

Đồng nghiệp Thanh Thanh của tôi có thai được 7 tháng rồi, vậy mà mỗi ngày vẫn cố gắng đi làm, dù được giao đi công tác cũng chấp nhận.

Có lần khi chúng tôi đang ăn cơm trưa, một đồng nghiệp khác hỏi:

"Thanh Thanh, chồng chị kiếm được không ít tiền, tại sao mỗi ngày chị còn liều mạng đi làm làm gì?"

Thanh Thanh nghe vậy liền lắc đầu và đưa điện thoại qua cho người đồng nghiệp kia xem.

Trên màn hình là status mà chồng cô ấy đăng hôm trước ở Hàn Quốc:

"Đã lâu rồi không ngủ ngon giấc, nhưng bố sẽ cố gắng làm việc thật nhanh để về với con. Hai tháng sau con đã ra đời rồi, bố muốn cho con một tương lai tốt nhất."

Thanh Thanh đáp một cách nghiêm túc:

"Anh ấy đã làm việc chăm chỉ vì con và gia đình. Vậy tôi càng phải cố gắng hơn nữa mới không trở thành gánh nặng cho anh ấy."

Chúng tôi nghe xong đều rất cảm động.

Hôn nhân vốn dĩ là mối liên kết giữa hai vợ chồng. Nếu bất kì người nào lười biếng hay chùn bước, hôn nhân sẽ trở nên lạnh nhạt.

Do đó, đừng nghĩ rằng tìm được một nửa kia thật giỏi giang là bản thân được thanh nhàn.

Bất kì mối quan hệ nào, nếu muốn ổn định, đều cần sự hi sinh và thấu hiểu từ hai phía.

Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó. Nếu bạn muốn gặp được một đối tượng ưu tú, bản thân phải trở thành người giỏi giang trước đã.

Còn nếu bạn muốn nửa đời còn lại có một cuộc sống lãng mạn "một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa", thì trước tiên hãy cố gắng đạt được tự do tài chính trước đã.

Nếu mệt mỏi, không muốn nỗ lực nữa, hãy xem lại 3 kiểu người ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của bạn!  - Ảnh 3.

3. Ba mẹ

Vài ngày trước, tôi có hẹn với ba mẹ sẽ về quê thăm hai người, nhưng do công ty có việc đột xuất, tôi đành phải mang hành lí đi công tác ngay trong hôm đó.

Ngay khi tôi đang phàn nàn với đồng nghiệp đi cùng thì bất ngờ nhận được tin nhắn nhận được tiền từ ngân hàng, tên tài khoản gửi là ba tôi.

Năm phút sau là tin nhắn từ chính số của mẹ tôi:

"Con gái ngoan, sinh nhật vui vẻ. Con vất vả rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Ngay lúc đó, nước mắt tôi như muốn trào ra.

Điều này khiến tôi nhớ đến status mà ba tôi đăng gần đây, ông share lại bài của một người bạn đang ở phòng hồi sức sau 8 tiếng phẫu thuật với dòng chữ:

"Mong rằng tôi có thể khỏe mạnh đến khi con gái lấy chồng, sinh con!"

Nhớ lại người bạn kia của ba, bác ấy đã lớn tuổi, sau khi phẫu thuật chỉ nhờ truyền dịch chứ không thể ăn uống gì được.

Năm ngoái, có lần tôi về nhà đột xuất, cửa nhà khóa chặt, bố mẹ đi làm đến tận tối mới về. Tôi mới bảo:

"Con đi làm có gửi tiền về mà. Nếu không đủ ba mẹ cứ gọi cho con, đừng đi làm khuya như vậy vất vả quá."

Ba mẹ tôi nghe vậy liền cười đùa đáp:

"Cố gắng để có tiền mua đồ cưới cho con gái chứ!"

Nếu mọi người nghe được câu nói này sẽ cảm thấy thế nào? Tôi thì cảm thấy xấu hổ và tự trách vô cùng. Thỉnh thoảng, khi công việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn trốn vào một nơi nào đó, trộm lười một tí, dù chỉ sống an nhàn trong phút chốc cũng chấp nhận. Còn ba mẹ thì sao, lúc nào cũng vì con cái mà cực nhọc cả đời vẫn không than khó, than khổ!

Khi chúng ta đang chạy theo thời đại mới, thì ba mẹ cũng đang cố gắng chạy theo bước chân của chúng ta. Vậy chúng ta có tư cách gì để than mệt, muốn lười, muốn từ bỏ?

Đừng để bố mẹ phải chờ đợi nữa, nếu có thời gian hãy về thăm họ, nếu còn được sống, hãy cố gắng phấn đấu hết sức mình.

Nếu quá khứ không làm sai, tương lai sẽ không tồn tại hai từ hối hận!