Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Một gia đình chiến sĩ cần giúp đỡ

(Dân sinh) - Gia đình Binh nhì Nguyễn Thành Đạt, chiến sĩ thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ nguy kịch, cha đau yếu, chị em đều không bình thường.

Gia đình chiến sĩ Đạt, trú tại khối 11, phường Đội Cung, TP Vinh, có hoàn cảnh rất éo le: Bố của Đạt, ông Nguyễn Công Minh (sinh năm 1965) sức khỏe suy kiệt, mất sức lao động; chị gái Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1996) và em trai Nguyễn Công Danh (sinh năm 2004) có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ. Căn nhà cấp 4 cũ nát. Gia đình thuộc hộ nghèo.

Mẹ của Đạt, bà Hoàng Thị Bình (sinh năm 1970) là lao động chính, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, hiện bị ung thư dạ dày, bụng chướng to. Sức khỏe ngày càng yếu.

Bà Bình vốn làm nghề bán nước mía, hàng rong, đi xe ôm. Gần đây, bà được nhận vào làm lao công ở Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, lương 3 triệu đồng/tháng. Một bác sĩ trong Bệnh viện Nội tiết cảm thông hoàn cảnh, mỗi tháng biếu bà 500.000 đồng.

Gi đình hết sức khó khăn, rất mong được các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Mọi giúp đỡ xin gửi về báo Lao động và Xã hội, báo điện tử Dân Sinh - Tầng 9, lô D25, số 3, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, thành phố Hà Nội; hoặc gia đình chiến sĩ Nguyễn Thành Đạt, khối 11, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An.