Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Người dân hoang mang khi liên tiếp xuất hiện các hố tử thần sâu hàng chục mét

Gần đây, hàng trăm hộ dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) hoang mang, lo vì liên tiếp xuất hiện các hố tử thần sâu hàng chục mét.

Hiện tượng sụt đất bất thường đã xảy ra hơn 1 năm trở lại đây với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong vòng 1 tuần qua, các hố sụt lún sâu liên tiếp xuất hiện. Hàng trăm nhà cửa, công trình đã bị ảnh hưởng.

Bà Lương Thị Thanh (56 tuổi), ở bản Na Hiêng, xã Châu Hồng buồn bã, lo sợ: “Lo lắm các chú ạ, gia đình ba thế hệ sinh sống ở đây. Bây giờ sụt lún nhà cửa nứt nẻ hết. Không dám ở trên nhà, sợ nhà sập, phải khiêng giường xuống dưới sân để bà cố và các cháu nhỏ ngủ. Hôm nào trời mưa thì cả nhà không dám ngủ, phải ngồi canh sợ sụt lún sập nhà”.

Liên tiếp xuất hiện các hố tử thần ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Liên tiếp xuất hiện các hố tử thần ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Mới đây, hai hố sụt lún xảy ra gần như đồng thời tại khu vực đất canh tác của người dân bản Công và Na Noong. Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Châu Hồng đã cắm biển cảnh báo. Lo sợ người và gia súc không an toàn nếu không may sụt xuống hố sâu nên hiện tại, cả 2 "hố tử thần" trên đã được đổ đất đá lấp lại.

Anh Lương Văn Cấm cho biết: “Gia đình em ở chung với bố mẹ, nhà có 9 người. Cái nhà nhỏ nhỏ giờ sụt một hố ngay trong nhà. Phải xây thêm một cái nhỏ hơn nữa để chuyển ra ở giờ cũng bị sụt. Em đi lao động ở Hải Phòng phải về, mà giờ cũng chẳng biết làm sao, khổ quá”.

Bà Lương Thị Thanh, bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, rất lo lắng vì nhà ngày càng nứt lớn.

Bà Lương Thị Thanh, bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, rất lo lắng vì nhà ngày càng nứt lớn.

Chị Lô Thị Nhâm, bản Na Noong bức xúc: “Không làm ăn chi được, đêm không ngủ được, không biết nó sập khi nào. Nước uống thì không có, xã kéo nước về dân muốn dùng thì phải nộp tiền. Dân đành góp tiền lại kéo đường ống dài 5-6km về dùng. Huyện và tỉnh cần có cách chi xử lý, tiếp tục ri thì dân chết mất”.

Hố tử thần lớn, sâu hàng chục mét vô cùng nguy hiểm.

Hố tử thần lớn, sâu hàng chục mét vô cùng nguy hiểm.

Ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, cho biết: “Hiện tượng sụt đất và tụt nguồn nước ngầm bất thường ở xã xảy ra từ đầu năm 2021, rải rác đến nay đã ghi nhận 13 hố sụt lún trên các cánh đồng và sân, vườn nhà dân; gần 200 nhà cửa, công trình bị nứt gãy, gần 300 giếng nước của dân khô cạn. Ngay cả phòng làm việc của đồng chí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy xã cũng nứt. Sắp tới xã phải chuyển phòng làm việc cho các đồng chí khỏi nguy hiểm. Còn ký túc xá của trường bán trú, đến năm học mới nếu vẫn nứt tiếp xã sẽ báo cáo huyện để có phương án”.

Chị Lương Thị Nhân, lo lắng tự mua xi măng về trát các vết nứt trong nhà và ngoài sân.

Chị Lương Thị Nhân, lo lắng tự mua xi măng về trát các vết nứt trong nhà và ngoài sân.

Thời gian gần đây, hiện tượng này xảy ra nhiều hơn khi trời mưa. Chỉ trong vòng 1 tuần qua đã có thêm 17 nhà dân bị ảnh hưởng, sụt lún 2 hố tử thần. Dấu hiệu này cho thấy mức độ rủi ro mất an toàn đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hơp, cho biết: Huyện Quỳ Hợp, mới đây đã thuê Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún đất bất thường này. Qua khảo sát bước đầu, địa chất tại đây khá phức tạp, phạm vi diện tích bị ảnh hưởng rộng lên đến gần 20 km2, do đó, để đánh giá chính xác phải thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật phức tạp, mất nhiều thời gian.