Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ sĩ Quyền Linh kể chuyện nghề trong Cuộc hẹn cuối tuần

Từng mơ ước làm trong lĩnh vực có liên quan tới nông nghiệp, cậu bé có thân hình "ống hút" và gia cảnh khốn khó ngày nào nay đã trở thành một nghệ sĩ Quyền Linh được khán giả yêu mến với tấm lòng nhân hậu luôn ưu ái cho người nghèo. Hát nhạc Trịnh, ca điệu hò, cải lương, chơi ghi ta, trống... nhiều tiết lộ thú vị, nhiều câu chuyện bất ngờ được khách mời chia sẻ trong Cuộc hẹn cuối tuần tập 4, phát sóng 20h00 thứ bảy ngày 23/7/2022 trên kênh VTV3.

Bước vào sân khấu Cuộc hẹn cuối tuần với bộ trang phục khá nổi bật, nghệ sĩ Quyền Linh bật mí do tham gia ghi hình thôi, chứ thoải mái nhất với anh là khi... mang dép tổ ong. Ước gì được nấy, ê kíp thực hiện đã mang tới không chỉ một mà nhiều đôi dép với đủ màu sắc, không chỉ khách mời mà cả BTV Long Vũ, MC Mù Tạt và ban nhạc đều có chung trải nghiệm đặc biệt này.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh tế của nhóm sản xuất, diễn viên Quyền Linh thưởng thức ly đồ uống với 2 nguyên liệu chính là chuối và dừa, đều là đặc sản của vùng Mỹ Tho, Tiền Giang, nơi chứa đựng câu chuyện ít khán giả biết tới. Đó là cái chòi lợp lá đơn sơ chứa đựng hạnh phúc, nỗi ám ảnh, nỗi nhớ thiêng liêng; một cậu bé mong mỏi có ba bên cạnh như đám bạn; là những tháng năm đằng đẵng trong đói nghèo vất vả sớm khuya... Và dù không dám mơ trở thành nghệ sĩ, không dám ước được đặt chân tới TP.HCM thì câu chuyện cổ tích đã xảy ra một cách kỳ diệu với chàng trai thích nghe nhạc Trịnh ngày ấy.

anh Quyen Linh

Nếu như câu chuyện về tuổi thơ quanh quẩn với ao ước kiếm tiền thì quãng thời gian vào đời của nghệ sĩ Quyền Linh lại còn đói nghèo hơn cả thời ở dưới quê. Trong khi những người bạn thân lần lượt nổi tiếng và trở thành ngôi sao, Quyền Linh vẫn lẹt đẹt không có tên tuổi, đến mức tự ti. Phía sau ước mơ trở thành nghệ sĩ là một thanh niên nỗ lực làm đủ thứ nghề để sống: làm cửu vạn ở chợ, xin thực phẩm dập nát để ăn, để bán, làm thuê làm mướn. Thậm chí sau những năm dài học trường Sân khấu - Điện ảnh, lúc ra trường cầm bằng tốt nghiệp cũng là lúc anh trở thành... thất nghiệp. Trong lúc quẫn bách, Quyền Linh đã có lúc bỏ về quê, song câu chuyện về nửa lon gạo còn lại trong lu cùng những giọt nước mắt đã đưa anh trở lại thành phố.

Tự nhận mình là "người sần sùi, gai góc, không còn gì để khổ nữa", thế nhưng Quyền Linh luôn có những người bạn nghệ sĩ yêu thương và chia sẻ ngọt bùi với anh. Một trong số đó là diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Trong câu chuyện với BTV Long Vũ, Quyền Linh đã rơi nước mắt khi nhớ về người bạn tài hoa, lần gặp cuối cùng với món quà cuối cùng, người mà mỗi dịp giỗ, anh và các bạn lại ra mộ thắp hương và kể chuyện cho người nằm dưới như ngày nào còn bên nhau.

Những câu chuyện về tuổi thơ, tình yêu đầu tiên, tình bạn nghệ sĩ và các vai diễn đầu tiên của Quyền Linh đều gắn với ước mơ chật vật "có tiền". Kể cả chuyến xe đầu tiên đưa anh về thành phố cũng bị lật khiến anh phải nằm cấp cứu trong viện... Nhưng đi qua ngày mưa là tới ngày nắng. Cuộc sống đã bù đắp cho Quyền Linh bằng những vai diễn được khán giả yêu mến, giải thưởng danh giá, công việc người dẫn chương trình, một gia đình ấm êm với hai cô con gái xinh đẹp... Khi BTV Long Vũ hỏi: "Hiện tại anh đã có đầy đủ, giờ anh còn ước mơ gì không?", Quyền Linh khiến cả trường quay sững sờ khi thổ lộ: "Giờ anh không còn ước mơ gì nữa". Vì sao Quyền Linh có quyết định lạ lùng như thế? Câu trả lời sẽ được gửi tới khán giả trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần lúc 20h00 thứ bảy ngày 23/7/2022 trên kênh VTV3.

Cùng mang tới không gian của niềm vui và cả những giọt nước mắt trong Cuộc hẹn cuối tuần tập 4 là cặp đôi đẹp trong âm nhạc: Hoàng Trang và Nguyễn Đông. Một người hát, một người đàn, rong ruổi khắp các vùng đất, hát những bài hát mình thích bằng chất giọng mộc mạc, chân phương. Chùm ca khúc Thiên đường mong manh, Ngẫu nhiên và Ta đã thấy gì trong đêm nay mang tới nhiều cảm xúc cho mạch nội dung chương trình. Cuộc hẹn cuối tuần khép lại với một tiểu phẩm hài về những ước mơ nôn nóng muốn có được một cuộc sống hoàng gia bằng cách đổ tiền vào app để rồi tiền mất tật mang.