Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người cha đầu độc chết 2 con vì nghĩ chúng không phải máu mủ

Nghe lời dị nghị, bị cáo lấy tóc của các con đi xét nghiệm ADN và phát hiện đó không phải là con ruột của mình nên đã có việc làm sai trái.

Người cha đầu độc chết 2 con vì nghĩ chúng không phải máu mủ
 - Ảnh 1.

Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh thông tin, ngày 1/11, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Duy (trú Thanh Oai, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là hai con nhỏ của Duy.

Theo hồ sơ, Duy kết hôn với chị NTH (30 tuổi) và sinh được hai người con. Quá trình chung sống, hai vợ chồng nhiều lần xảy ra xô xát vì Duy nghi ngờ vợ ngoại tình. Duy cũng nghe đàm tiếu việc hai con không cùng huyết thống nên nhiều lần tra hỏi nhưng vợ không thừa nhận.

Tháng 4/2018, chị H. đưa hai con về ngoại. Tại đây, chị nhiều lần nhắn tin, gọi điện và thông báo sẽ làm thủ tục ly hôn với Duy. Do vậy, Duy nảy sinh ý định giết hai con rồi tự tử để vợ phải ân hận...

Liên quan đến vụ việc trên, tin tức từ Tienphong.vn cho hay, trước khi thực hiện ý định, ngày 19/5/2018, Duy viết thư gửi lại gia đình nội dung: "Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ, sau khi bố mẹ biết con đã đi quá xa rồi. Con có nguyên do của con. Sau khi con chết, xin bố mẹ mang 3 bố con nhà con đi thiêu, tro cho vào một lọ…".

Sau đó, bị cáo tới nhà trẻ, xin phép đón 2 đứa con đi chơi nhưng lại chở về nhà mình. Tới nơi, 2 đứa trẻ vô tư lên tầng 2 xem tivi còn Duy lặng lẽ ngồi cùng khoảng 15 phút.

Sau đó, người đàn ông xuống bếp lấy thuốc trừ sâu pha cùng nước ngọt, đưa lên cho các con và nói: "Bố cho các con uống thuốc, cho khỏe rồi đi chơi cùng bố". Những đứa trẻ làm theo và chỉ một lát sau đã quằn quại, đau đớn. Do con gái uống ít thuốc độc, Duy bịt mặt cô bé khiến nạn nhân ngạt thở, tử vong.

Người cha đầu độc chết 2 con vì nghĩ chúng không phải máu mủ
 - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Duy tại tòa án Hà Nội.

Xong việc, bị cáo uống nốt số thuốc sâu còn lại nhưng bị nôn ra. Không dừng lại, Duy lên tầng 3, lăn xuống đất nhưng bị vướng dây điện nên không chết, chỉ bất tỉnh.

Hàng xóm phát hiện sự việc, đưa cả ba cha con đi cấp cứu. Tuy nhiên, hai cháu đã tử vong, chỉ mình Duy sống sót.

Cũng theo Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Duy bị truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 với các điểm "giết hai người trở lên", "giết người dưới 16 tuổi" và "có tính chất côn đồ".

Tại tòa, Duy bật khóc, thừa nhận mình sai. Bị cáo khai khi thấy vợ có tình cảm với người khác và nghe những lời dị nghị đã lấy tóc của các con đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy cả hai không phải là con của mình. Bị cáo vô cùng đau đớn, tuyệt vọng. Nghĩ rằng không còn gì để mất nên bị cáo làm việc sai trái.