Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người thứ 3: Chồng lừa vợ bán nhà tiền tỉ để mở quán cà phê cho "trà xanh"

Chị M (46 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp, Tp.HCM. Đến với chương trình Người thứ 3, chị tâm sự về những ngày tháng khốn khổ từ lúc chồng có thêm trợ lý nữ, anh ngoại tình và gia đình đổ vỡ từ đó.

Quay về điểm khởi đầu, cả hai quen nhau khi chị M còn làm việc ở Hà Nội. Lúc đó hai người gặp nhau lần đầu nhờ một người bạn hẹn nhau uống cà phê. Sau cuộc trò chuyện đó, chị M thừa nhận như bị tiếng sét ái tình. Cách nói chuyện ngọt ngào và đầy chững chạc của một chàng trai Bắc khiến chị cảm thấy ấm áp và được quan tâm khi phải công tác xa nhà.

Sau một thời gian ngắn ngủi bên nhau, chị M trở lại Tp.HCM. Cũng vào ngày hôm đó, người yêu của chị M thúc giục gia đình vào Nam hỏi cưới. Quyết tâm vào Nam cùng người yêu của anh khiến chị M động lòng và cho đó là những gì tuyệt vời nhất khi nghĩ về anh.

Sau đám cưới, anh chấp nhận ở rể và tìm việc làm. Chỉ mất 3 tháng để hai vợ chồng ổn định công việc và mua một căn nhà để dọn ra ở riêng. Cuộc sống của những ngày đó trôi qua êm đẹp gần như viên mãn.

Chồng đòi 1 tỷ nuôi trà xanh (ảnh: minh họa).

Chồng đòi 1 tỷ nuôi trà xanh (ảnh: minh họa).

Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ không trơn tru như chị M vẫn nghĩ. Chỉ sau 3 tháng dọn ra nhà mới, công ty của anh có thêm một cô nhân viên mới vào làm, ngay lập tức chị nghe được những lời đồn về mối quan hệ trên mức bình thường của chồng và cô nhân viên mới.

Theo lời chị M, chồng chị là kế toán, còn cô ấy là trợ lý của anh. Từ ngày có trợ lý, khối lượng công việc của anh không những giảm đi mà còn nhiều hơn, giờ giấc anh đi làm về cũng không ổn định như trước, những sinh hoạt vợ chồng cũng từ đó mà không còn nồng nhiệt, đến những cái ôm cũng gần như xa xỉ.

Một lần, anh đến thăm văn phòng của chị. Trong lúc ngồi, anh dùng tạm máy tính mà công ty chị để dành cho khách sử dụng. Khi vừa đăng nhập vào Yahoo thì anh có cuộc gọi gấp phải đi vội mà quên tắt máy. Chị M đến tắt máy hộ anh thì vô tình đọc được những dòng tin nhắn của chồng với cô trợ lý. “Lúc đó tôi gần như muốn ngất xỉu tại chỗ, anh trao những lời thân mật cho cô trợ lý đó, thậm chí là những bằng chứng về những lần đi nhà nghỉ của hai người”, chị M xúc động kể lại.

Xốc lại tinh thần, chị M bình tĩnh đóng vai chồng để nhắn tin trực tiếp với cô trợ lý, chị mạnh dạn hẹn gặp mặt ở nhà nghỉ như hai người từng làm, sau đó chị cũng truy ra được địa chỉ và số điện thoại của tình địch.

Tiến sĩ Tô Nhi A trầm lặng: “Có nhiều người bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ thường mất niềm tin vào đàn ông, hãy mạnh mẽ bước tiếp và nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía để từ đó mở lòng với thế giới bên ngoài nhiều hơn”.

Tiến sĩ Tô Nhi A trầm lặng: “Có nhiều người bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ thường mất niềm tin vào đàn ông, hãy mạnh mẽ bước tiếp và nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía để từ đó mở lòng với thế giới bên ngoài nhiều hơn”.

Lúc chạm mặt với tình địch, chị M liền hẹn ra quán cà phê để đối chất, lần này là 3 mặt 1 lời khi chị gọi thêm cả chồng mình tới. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, im lặng cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện. Về đến nhà, anh chủ động xin lỗi giảng hòa, chị M mặc dù lòng còn đau nhưng vẫn tha thứ cho chồng, trớ trêu thay đó chỉ là lời xin lỗi vu vơ của anh cho mọi thứ càng tồi tệ hơn sau đó.

1 năm sau, hai vợ chồng có con, cơ quan của chị M làm ăn sa sút kéo theo kinh tế của chị cũng ảnh hưởng nặng nề. “Tôi phải căng não ra để dung hòa giữa công việc, mối quan hệ vợ chồng và chăm sóc các con. Ngoài ra còn có các khoản chi phí phát sinh giữa hai bên gia đình bố mẹ, nhưng anh không những không phụ tôi còn tiếp tục đi gặp người tình cũ”, chị M bức xúc kể lại.

Trong khi chị M phải đối mặt với công việc vì làm thêm cộng tác viên cho một công ty khác, anh lại thản nhiên công khai qua lại với người thứ 3. Thậm chí, cả hai còn lên mạng xã hội, đua nhau nói xấu chị M với những lời lẽ bóng gió, kích động tâm lý.

Lấy lý do cuộc sống gia đình khó khăn, chồng khuyên chị M cầm sổ hồng để đưa cho anh 500 triệu đồng để góp vốn làm ăn và điều trị bệnh gan, chị M tin theo và đưa sổ hồng cho chồng cầm cố.

Nửa năm sau, chị M tiếp tục vay thêm 500 triệu để đưa cho chồng mà không hề hỏi thăm về số tiền đã đưa cho chồng trước đó. “Tôi nghĩ lúc đó mình đã đặt hết niềm tin cho chồng, một người trụ cột gia đình, lúc đó tôi đã quá mệt mỏi khi tự mình gồng gánh mọi thứ, tôi chỉ mong anh vì vợ vì con mà phấn đấu”, giọng chị M nghẹn ngào.

Những lần đóng lãi kế tiếp anh thông báo không có khả năng chi trả, ngỏ ý bán luôn căn nhà đang ở để trả nợ, phần còn lại anh sẽ sang tên mảnh đất ở quê của anh, sau đó sẽ bán và chuộc lại căn nhà cho hai vợ chồng. Lần này, chị M đã sáng mắt hơn và từ chối đề nghị của chồng.

Bất ngờ vì bị vợ từ chối, anh ngay lập tức nổi trận lôi đình và khăng khăng đòi ly dị với vợ. Chị M rơi vào hoàn cảnh suy sụp, một là mất chồng, hai là mất tài sản. Cuối cùng, chị đưa ra quyết định ly dị để bảo vệ mái ấm cho con vì không thể tin tưởng chồng được nữa.

“Ngay sau khi ly hôn, tôi trở về nhưng ngồi trước nhà hàng xóm, nhìn căn nhà của mình mà tôi ngã quỵ xuống khóc trong đau đớn vì hay tin chồng dùng số tiền cầm cố căn nhà để mở quán cà phê cho người tình”, chị M kể lại.

4 năm sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, chị M nhìn lại chặng đường đã qua, thừa nhận mình đã từng yếu đuối và cả tin, để lại cho mình bài học quý giá. Cuối cùng, chị M từ chối bật sáng đèn để đảm bảo cho công việc của mình. “Trải qua mọi chuyện, tôi phải tự nhìn nhận lại chính bản thân mình, nếu như ngày đó tôi quan tâm và chu đáo trong mối quan hệ vợ chồng, biết đâu mọi chuyện sẽ khác”, chị M trải lòng.

Lắng nghe câu chuyện đầy u buồn, tiến sĩ Tô Nhi A trầm lặng: “Có nhiều người bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ thường mất niềm tin vào đàn ông, hãy mạnh mẽ bước tiếp và nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía để từ đó mở lòng với thế giới bên ngoài nhiều hơn”, nữ tiến sĩ đưa ra lời khuyên.

Người thứ 3 được phát sóng định kì vào lúc 20:00 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show và App Jtivi.