Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhà báo Lê Anh Đạt ra mắt 'Bão lòng': Đường đến bình an!

“Bão lòng” do Nhà xuất bản Văn học cấp phép ngày 16/12/2019. Một tác phẩm khá đặc biệt của nhà báo Lê Anh Đạt. Vượt qua lối viết thông tấn báo chí, “Bão lòng” đến với bạn đọc với đời sống khác của một tác phẩm ẩn chứa những triết lý của nhà Phật và cuộc đời.

Những câu chuyện được tác giả viết ra trong những cơn bão lòng của chính mình và các nhân vật có số phận khổ đau. Mỗi câu chuyện chứa đựng những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ bình yên đến xé lòng, rồi trở lại trạng thái bình yên đặc biệt sau những bão tố cuộc đời.

Với cách viết chân thật, dung dị, bạn đọc có thể chạm được tay vào nỗi đau cũng như cảm nhận sâu sắc về hạnh phúc, bình yên hiện hữu. Kết thúc mỗi câu chuyện đời là những triết lý sống, cách thoát khổ, được rút ra từ nước mắt của tác giả và các nhân vật.

Nhà báo Lê Anh Đạt ra mắt 'Bão lòng': Đường đến bình an! - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Anh Đạt (Ảnh: Nguyễn Tiến Luyến)

Trả lời thắc mắc của phóng viên về lý do thích viết về bão (trước là tác phẩm “Người đi trong bão”), nhà báo Lê Anh Đạt nói: “ Khi viết “Bão lòng”, mặc dù toàn tâm hướng đến sự bình an, nhưng tôi vẫn nghĩ đến bão. Tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi hai hình ảnh. Một là, con chim đại bàng thích gió lớn, bão to để ngược gió, tung cánh bay cao lên bầu trời lồng lộng. Hai là, con ngọc trai dùng máu của mình bọc lấy cái gai trong lòng nó, ôm ấp nỗi xót đau ấy hằng giờ, hằng ngày cho đến khi nỗi đau ấy hóa thành ngọc. Viên ngọc trai, thứ trang sức con người ưa thích, chính là nỗi đau của con trai hóa ngọc. Bão đời, bão lòng có ý nghĩa sâu sắc như vậy. Đại bàng vượt lên trên bão để bao cao, ngọc trai ôm ấp để chuyển hóa nỗi đau thành viên ngọc”.

Anh nói về những cơn bão lòng và nỗi đau khổ trong đời:Trong thiên nhiên, bão luôn hiện hữu, dù chúng ta không mong muốn nó xảy đến. Trong đời người cũng vậy, những cơn bão lòng luôn thổi qua những kiếp người, mặc dù không ai muốn có đau khổ. Bão có khả năng làm lung lay hoặc gãy đổ những gì không chắc chắn và thiết lập lại những “trật tự mới” vững chắn hơn, bình an hơn. Bão cũng có những mặt tích cực. Nếu không có bão, không ai xây nhà kiên cố, đắp đập, che chắn các công trình. Nếu không có đau khổ trong đời, không ai biết trân quý hạnh phúc hiện hữu hằng ngày.

Bão của tự nhiên cũng như bão của cuộc đời đều là quy luật. Không ai chống nổi bão. Bởi vậy, sống trong bão, sống trong khổ đau thuận theo nó để tìm ra bình yên, hạnh phúc. Phải hóa giải, chuyển hóa bão thành bình an”.

Như những lần ra mắt sách trước, lần này anh cũng dành phần lớn sách để tặng, tri ân bạn đọc. Phần còn lại gây quỹ từ thiện.

Nhà báo Lê Anh Đạt ra mắt 'Bão lòng': Đường đến bình an! - Ảnh 2.

Bìa sách “Bão lòng”

“Bão lòng” là quyển sách mà tác giả tin sự chân thành của mình sẽ đến được với trái tim người đọc. Như anh nói: “Nước mắt tôi đã rơi trên những trang sách này. Nhưng là những giọt nước mắt nóng hổi, chứa chan tình yêu thương con người, yêu cuộc sống. Bằng lòng trân quý, tôi mong những con chữ này sẽ mang đến những bình an cho ai đó đang có những cơn bão lòng...”.

Sách có dung lượng 200 trang, dễ đọc bởi lối viết sâu sắc, triết lý và đầy tình cảm. Đặc biệt, sách như “cẩm nang”, “quy tắc” thoát khổ để sống một cuộc đời an yên!

Nhà báo Lê Anh Đạt từng công tác tại Báo Tiền Phong, Báo Lao Động và hiện là Phó Tổng biên tập Báo Gia đình Việt Nam.

Trước khi ra mắt “Bão lòng” cuốn “Người đi trong bão” (xuất bản năm 2017, tái bản năm 20198 và 2019) được bạn đọc đón nhận bởi đề tài, nhân vật gai góc và lối viết rất hoạt, bản lĩnh và đầy số phận con người.