Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Nhâm Nhi Tết” – thưởng thức Xuân qua từng trang sách

(Dân sinh) - Giống như một thú chơi tao nhã trong dịp Tết, Sách Tết đã có truyền thống tại Việt Nam gần một thế kỉ, đó không chỉ là món ăn tình thần để chúng ta nhâm nhi nhân dịp đầu năm mới, trong câu chữ lắng đọng là nỗi nhớ nhung về Tết xưa.

Những năm gần đây, khi văn hóa đọc ngày càng được quan tâm, việc cho ra đời những đầu sách đặc biệt, dành riêng cho Tết Nguyên đán là hướng đi mới mẻ và thiết thực của các đơn vị làm sách để đáp ứng nhu cầu của người đọc. Sáu mươi năm trước, năm 1959, "Mừng Tết Mới - Xuân Kỷ Hợi" của NXB Kim Đồng đã ra mắt, giới thiệu tác phẩm của nhiều tác giả và hoạ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ như Tạ Lựu, Nguyễn Bích, Thy Thy Tống Ngọc, Thế Vỵ... Qua mỗi giai đoạn, các ấn phẩm Tết với những tên gọi khác nhau như "Tuổi thơ Xuân", "Đất nước vào xuân"... lại mang một diện mạo mới.

“Nhâm Nhi Tết” – thưởng thức Xuân qua từng trang sách - Ảnh 1.

Năm nay, bạn đọc có dịp đón Xuân Canh Tý với "Nhâm Nhi Tết"- ấn phẩm đặc biệt của Nhà xuất bản Kim Đồng không chỉ dành cho bạn đọc nhỏ tuổi mà còn cho tất cả những ai yêu nét đẹp truyền thống. Theo đó, cuốn sách rất đa dạng về thể loại, ngoài thơ và văn xuôi, những mẩu truyện tranh dí dỏm hay vài công thức nấu ăn độc đáo cũng có mặt trong cuốn sách này. Bên cạnh đó, cuốn sách còn gợi lại cho bạn đọc nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một, hay đó cũng là những bài giới thiệu về âm nhạc, hội họa có chủ đề Xuân và Tết, được sắp đặt trong bốn góc: "Góc đọc Tết", "Góc thưởng thức", "Góc Tết xưa" và "Góc khám phá".

Trong "Góc đọc Tết", những câu chuyện mùa xuân ấm áp của các tác giả Xuân Quỳnh, Trần Hoài Dương, Lý Lan, Kim Hoà, Rosita Nguyễn; nghe những lời thơ xuân đẹp đẽ của Nguyễn Vĩnh Tiến, Hoài Khánh, Thuỵ Anh; "nếm" món mứt của tác giả Gianni Rodari - "ông Bụt" của văn học Ý; hay dự bữa "pặc-ti" khoai mì với nhóm "siêu lầy lội" ở "Xóm om xòm" của Hoàng Giang... cũng đủ thấy Tết hấp dẫn dường nào

“Nhâm Nhi Tết” – thưởng thức Xuân qua từng trang sách - Ảnh 2.

Ở "Góc thưởng thức", với món thạch cá chép tiễn Ông Táo về trời của food blogger Phan Anh (Esheep), cùng chơi Tết với trò đánh Phết truyền thống, tìm hiểu dòng tranh dân gian Đông Hồ và biết thêm nhiêu điều thú vị về những bài hát rộn ràng được cất lên mỗi dịp Tết đến xuân về.

Nếu yêu lịch sử, hãy ở lại "Góc Tết xưa" lâu hơn để nghe câu chuyện về vua Duy Tuân – vị vua tuổi Tý tuổi trẻ tài cao (Vua Duy Tân, Tài không đợi tuổi – Huy Toàn); hòa mình vào không khí Tết ở chợ Cầu Đông trên đất Thăng Long kinh kì cách nay gần tám thế kỉ, chứng kiến một cảnh bán mua ngoài chợ, để hiểu thêm về Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư - vị tướng "ăn sóng nói gió" nổi tiếng thời Đông A (Chuyện cuối năm ở chợ Cầu Đông – Lưu Sơn Minh). Và nếu ưa tìm tòi, hãy đến với "Góc khám phá" để ngắm nhìn hai tuyệt phẩm Xuân, nghe câu chuyện học vẽ tranh rất thú vị của Van Gogh, hiểu thêm về sự đồng điệu và khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông – Tây. Và mời bạn cùng du xuân, cùng đón Tết với các chiến sĩ ở Trường Sa qua lời dẫn dắt của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy; khám phá những điều đặc biệt thú vị ở Little Sài Gòn cách chúng ta nửa vòng trái đất qua câu chuyện về áo dài của Vương Anh; hay hòa mình vào không khí xuân trên đất Cố đô trầm mặc trong tản văn Thái Kim Lan.

“Nhâm Nhi Tết” – thưởng thức Xuân qua từng trang sách - Ảnh 3.

Theo NXB Kim Đồng, "Nhâm Nhi Tết" với những tranh minh họa sống động của họa sĩ Tạ Huy Long, Đức Bùi, Quỳnh Chu, Nguyễn Thành Vũ, Hoàng Giang, Tạ Lan Hạnh, Phạm Ngọc Điệp, Vườn Illustration, Noh.A, Toma Nguyễn, Wazza Pink, Lê Bích… Ấn phẩm "Nhâm Nhi Tết" được in màu toàn bộ trên chất liệu giấy couche cao cấp. Mỗi cuốn sách được tặng kèm một postcard để bạn có thể viết những lời chúc tốt đẹp gửi đến người bạn yêu quý trong dịp đầu Xuân… xứng đáng là một giai phẩm Xuân để bạn "nhâm nhi" thưởng thức – sống chậm tròn Xuân.

Có thể nói, "Nhâm nhi Tết" là một cuốn sách khá đa dạng, chủ yếu hướng đến độc giả nhỏ tuổi. Không chỉ có thơ và truyện ngắn dành cho thiếu nhi, cuốn sách này còn có nhiều tản văn, gợi lại không khí của tết xưa, với những phong vị rất riêng, vẫn còn vẹn nguyên trong lòng các tác giả. Đó có thể là cái Tết thời bao cấp đầy khó khăn, thiếu thốn nhưng ấm áp tình cảm xóm giềng. Cuốn sách được xếp trong một chiếc hộp vuông vức xinh xắn - món quà lì xì năm mới đầy ý nghĩa.