Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhân viên Vietnam Airlines hỗ trợ hành khách bị bệnh trên chuyến bay của Aeroflot

“Giúp đỡ người gặp nạn vốn là bản năng của mỗi con người, dù không phải hành khách của Vietnam Airlines, nhưng là người Việt Nam ở nơi đất khách, sức khoẻ gặp nguy hiểm, hơn nữa lại bất đồng ngôn ngữ, tôi chỉ nghĩ trong khả năng của mình có thể nên giúp đỡ hành khách một cách tốt nhất”.

Ngày 16/8/2019, sau khi phục vụ chuyến bay của Vietnam Airlines, anh Hồ Anh Tuấn – Trợ lý khai thác của Vietnam Airlines tại sân bay Thành Đô (Trung Quốc) trở về nhà. Trên đường đi, anh nhận được một cuộc gọi nhờ trợ giúp phiên dịch qua điện thoại. Qua trao đổi với nhân viên bản địa, anh được biết chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot có hành trình Hà Nội - Moscow vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thành Đô vì một hành khách Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe.

Nhân viên Vietnam Airlines hỗ trợ hành khách bị bệnh trên chuyến bay của Aeroflot - Ảnh 1.

Chuyến bay của Aeroflot phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Thành Đô vì sức khỏe của một hành khách Việt Nam (Ảnh: Chi nhánh Vietnam Airlines tại Trung Quốc).

Khi nói chuyện trực tiếp với hành khách N.H.H - bệnh nhân đặc biệt trên chuyến bay của Aeroflot, anh Tuấn không thể nghe rõ anh H. nói gì qua điện thoại. Linh cảm mách bảo anh rằng hành khách này đang thật sự cần trợ giúp.

Anh Tuấn chia sẻ: "Với một người có vấn đề về sức khoẻ, không có người thân đi cùng, không có tiền nhân dân tệ, cũng không giao tiếp được, tôi nghĩ mình nên chủ động đến gặp hành khách để xem tình hình thực tế như thế nào. Khi tìm được anh H. tại phòng cấp cứu và được anh cung cấp số điện thoại của người thân, tôi đã liên hệ ngay với vợ của anh đang công tác tại Liên bang Nga."

Qua tìm hiểu với vợ hành khách, anh Tuấn được biết bệnh nhân vừa trải qua 3 tháng nằm viện do bị ốm và mới chỉ ăn lại được 2-3 tuần nay. Tuy nhiên, sức khỏe của anh H. đã dần ổn định trở lại nên chỉ cần nghỉ ngơi, không cần nằm viện. Anh Tuấn đã thông báo với bác sĩ để kiểm tra lại sức khỏe cho bệnh nhân và thuê khách sạn gần bệnh viện cho anh H. Sau khi hoàn tất thủ tục tại bệnh viện, anh Tuấn đã đưa anh H. về khách sạn, mua cháo và sữa để giúp hành khách hồi phục.

Nhân viên Vietnam Airlines hỗ trợ hành khách bị bệnh trên chuyến bay của Aeroflot - Ảnh 3.

Anh Tuấn trực tiếp chăm sóc cho hành khách tại khoa cấp cứu bệnh viện Hoa Tây (Ảnh: Chi nhánh Vietnam Airlines tại Trung Quốc).

Trong suốt thời gian hành khách N.H.H. nằm viện cũng như hồi phục sức khoẻ tại khách sạn, mặc dù không phải trách nhiệm của mình, anh Tuấn vẫn luôn cập nhật tình hình sức khoẻ của bệnh nhân, trở thành cầu nối giữa anh H. với người nhà ở phương xa cũng như với đội ngũ y tế tại Trung Quốc.

Khi được hỏi về hành trình sắp tới sau khi hồi phục, anh N.H.H. một mực muốn đi tiếp sang Moscow với thời gian bay là 8 tiếng 30 phút. Nhưng vợ hành khách vì lo lắng cho sức khỏe của chồng nên đã nhờ anh Tuấn thuyết phục khách về Việt Nam để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Cuối cùng, anh H. đã đồng ý trở về Hà Nội trên chuyến bay VN553 khởi hành từ Thành Đô và được anh Tuấn hỗ trợ đặt chỗ, mua vé.

Nhân viên Vietnam Airlines hỗ trợ hành khách bị bệnh trên chuyến bay của Aeroflot - Ảnh 4.

Anh Tuấn tận tình đưa anh N.H.H. vào máy bay và yêu cầu tổ bay có sự hỗ trợ đặc biệt cho hành khách (Ảnh: Chi nhánh Vietnam Airlines tại Trung Quốc).

Ngày 18/8, anh Tuấn đã đến khách sạn đón anh N.H.H. ra sân bay, cẩn thận yêu cầu bộ phận y tế kiểm tra sức khỏe cho hành khách trước khi làm thủ tục, rồi đưa khách vào máy bay và bàn giao thông tin với tổ bay, yêu cầu sự hỗ trợ đặc biệt cho trường hợp này.

Khi được hỏi vì sao mặc dù hành khách không phải là khách hàng của Vietnam Airlines mà anh vẫn nhiệt tình hỗ trợ, anh Tuấn đáp: "Giúp đỡ người gặp nạn vốn là bản năng của mỗi con người, dù không phải hành khách của Vietnam Airlines, nhưng là người Việt Nam ở nơi đất khách, sức khoẻ gặp nguy hiểm, hơn nữa lại bất đồng ngôn ngữ, tôi chỉ nghĩ trong khả năng của mình có thể nên giúp đỡ hành khách một cách tốt nhất. Tình đồng bào là động lực lớn nhất để tôi hành động như vậy. Hơn nữa cứu một mạng người còn hơn xây 7 toà tháp mà, nên làm được việc tốt tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ ai gặp phải hoàn cảnh tương tự cũng sẽ hành động như vậy."

Sau khi hành khách N.H.H. đã an toàn hạ cách tại Hà Nội, vợ của anh đã gửi thư cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn với sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên Hồ Anh Tuấn.

Nhân viên Vietnam Airlines hỗ trợ hành khách bị bệnh trên chuyến bay của Aeroflot - Ảnh 5.

Thư cảm ơn của vợ anh N.H.H. và bằng khen của Vietnam Airlines dành cho anh Hồ Anh Tuấn (Ảnh: Chi nhánh Vietnam Airlines tại Trung Quốc).

Trong hơn 3 năm làm việc tại Thành Đô, anh Tuấn cho biết trường hợp hành khách cần sự hỗ trợ tại sân bay xảy ra rất nhiều. Trường hợp mà anh nhớ nhất là lần có hành khách đi Tây Tạng bị bất tỉnh và phải đặt dịch vụ nằm cáng để quay trở lại Việt Nam điều trị. Lần khác, anh gặp trường hợp hành khách đang mang thai bị đau bụng khi chuẩn bị lên máy bay nên đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa khách đến bệnh viện. Do khách đi một mình, người nhà lại ở xa nên anh đã hỗ trợ khách làm thủ tục nhập viện, ở bên khách cho đến khi người nhà có mặt.

Câu chuyện của anh Tuấn không chỉ là tấm gương sáng cho những người làm nghề dịch vụ đặc thù như hàng không mà còn góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của con người Việt Nam ở nơi đất khách, quê người. Những câu chuyện tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, tiếp thêm niềm tin vào người tốt, việc tốt dù ở bất cứ nơi đâu cho nhiều người, đặc biệt là đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới.