Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nghi có người thân bị tử nạn đang mong ngóng thông tin chính thức

(Dân sinh) - Nghi có người thân bị tử nạn trong số 39 thi thể được phát hiện tại Anh trong thùng xe container, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lập bàn thờ, nhưng chưa thắp hương vì chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Không khí ảm đảm vẫn bao trùm những làng quê, ngõ xóm, nơi có gia đình nghi có người thân bị tử vong trong container, tại Essex, thủ đô Luân Đôn (Anh) vào ngày 23/10. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng. Bởi với hy vọng mong manh, người thân của họ sẽ còn sống ở đâu đó.

Tuy nhiên, bằng những mối liên lạc bị đứt quãng và nhiều sự đối chiếu khác... và bằng linh cảm, nhiều gia đình đã đinh ninh người thân của họ đã chết trong vụ tai nạn đáng tiếc trong chiếc container định mệnh, nên họ lập bàn thờ vọng, nhưng chưa thể thắp hương cầu hồn.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nghi có người thân bị tử nạn đã lập bàn thờ nhưng chưa thắp hương gọi hồn - Ảnh 2.

Linh tính mách bảo ông Võ Văn Bình con ông đã chết nhưng ông vẫn hồi hộp chờ thông báo của nhà chức trách

Ông Võ Văn Bình (57 tuổi) trú tại thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Những ngày qua, gia đình nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ từ các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, cá nhân... Chiều tối ngày 4/11, chính quyền xã Thiên Lộc cũng đã đến nhà động viên tư tưởng nếu điều xấu nhất xảy ra là anh Võ Văn Linh (25 tuổi) con trai của ông không may bị tử nạn tại Anh, thì gia đình có nguyện vọng gì không?

Ông Võ Văn Bình bày tỏ quan điểm của gia đình: Nếu sự thật như thế, gia đình chỉ mong muốn được đưa thi thể của con về chôn cất tại nghĩa trang quê nhà.

Trước đó, ông Võ Văn Bình đã đồng ý cho Cơ quan kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh lấy mẫu máu, tóc và móng tay để xét nghiệm ADN. Mặc dù  chưa có thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng, nhưng trong những ngày qua, ông linh tính con trai mình đã chết nên ông đã lập bàn thờ vọng, mỗi khi đến bữa cơm ông đặt mâm cơm lên bàn thờ con coi như cả nhà đang ăn cơm. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể thắp hương đèn trên bàn thờ con khi chưa có thông báo chính thức.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nghi có người thân bị tử nạn đã lập bàn thờ nhưng chưa thắp hương gọi hồn - Ảnh 3.

Gia đình ông Phạm Văn Thìn 

Gia đình ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi), tại khối phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng lập bàn thờ cho con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) nghi bị tử nạn tại Anh, sau khi nhận được tin nhắn của Trà My về cho mẹ vào ngày 23/10. Ông Thìn cùng người thân trong gia đình và hàng xóm hồi hộp từng phút, từng giây đợi tin.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nghi có người thân bị tử nạn đã lập bàn thờ nhưng chưa thắp hương gọi hồn - Ảnh 4.

Ông Đặng Anh Tuấn (áo trắng), Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết hiện chưa có thông báo chính thức về các nạn nhân tử vong tại Anh

Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết: Xã Thiên Lộc có 5 trường hợp nghi bị tử vong trong số 39 nạn nhân trên. Chính quyền địa phương đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, nhưng hiện chưa có thông báo chính thức nên chưa thể nói trước được điều gì.