Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhóm từ thiện “Trái tim Yêu thương” mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Trong suốt hơn 3 năm qua, nhóm từ thiện Trái tim Yêu thương đã đi khắp các tỉnh, thành miền Bắc, thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm từ tiền mặt cho đến các suất ăn hàng ngày như cháo, bánh mỳ... để gửi đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ phần nào vơi đi nỗi buồn, nỗi đau vì bệnh tật.

Nhóm từ thiện Trái tim Yêu thương là tổ chức gồm nhiều thành viên với nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, mơ ước khác nhau. Nhưng ở họ có chung một tấm lòng thiện nguyện, hướng thiện; một tấm lòng bao dung đồng cảm, họ tìm đến nhau với mong muốn góp sức lực, tiền bạc, tình yêu thương của mình để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, những em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những người già neo đơn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, những người đang mang trong mình bệnh hiểm nghèo thêm phần yêu đời, hy vọng vào điều kỳ diệu phía trước.

Hơn 3 năm qua, nhóm từ thiện Trái tim Yêu thương đã đi khắp các tỉnh, thành miền Bắc, thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm từ tiền mặt cho đến các suất ăn hàng ngày (chủ yếu là cháo, bánh mỳ)... để gửi đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ phần nào vơi đi nỗi buồn, nỗi đau vì bệnh tật.

Mới đây, ngày 24/5/2020, nhóm từ thiện Trái tim Yêu thương đã đến trao quà từ thiện, hỗ trợ cho 20 hộ người dân tộc Mường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng gồm các vật dụng thiết yếu như nồi cơm điện, xoong nồi inox, ấm đun nước, quạt điện, mỳ tôm, quần áo, gạo… Các suất quà được mua mới, do các các thành viên của nhóm từ thiện phát tâm và sự đóng góp của các nhà hảo tâm. 

Nhóm từ thiện “Trái tim Yêu thương” mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Anh Đào Hoàn, đại diện cho nhóm trao quà cho một trong những người có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Ông Bùi Văn Định, Trưởng xóm Mớ Đồi đã rất xúc động cho biết: "Các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo người; có người đau ốm nằm liệt giường gần 10 năm nay. Các suất quà rất thiết thực và có ý nghĩa động viên rất lớn, hỗ trợ bà con đang thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ông trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và mong muốn có nhiều nhóm từ thiện sẽ đồng hành cùng chính quyền để tiếp tục hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Nằm trong lịch trình của nhóm, cứ đều đặn, mỗi sáng thứ bảy hàng tuần nhóm từ thiện Trái tim Yêu thương lại tự nấu những nồi cháo thơm ngon, bổ dưỡng đem đến phát khoảng 300 suất cháo và 200 suất bánh mỳ cho những bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 

Nhóm từ thiện “Trái tim Yêu thương” mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Các thành viên trong nhóm từ thiện Trái tim Yêu thương đang tiếp tục hành trình mang yêu thương đến với những người có hoàn cảnh kém may mắn

Hiện nay, công tác từ thiện được xã hội hóa và thiện hiện khá phổ biến. Bên cạnh những con người có tấm lòng chân chính, trong sáng thì không ít người lợi dụng lòng tốt để trục lợi. Vì vậy, nhóm từ thiện Trái tim Yêu thương luôn ý thức điều đó nên đã thực hiện việc thu, chi minh bạch, tạo dựng niềm tin không chỉ với các nhà hảo tâm mà còn với tất cả các thành viên trong nhóm để nguyện sẽ gắn bó lâu dài cho công việc đầy ý nghĩa này. Cụ thể, nếu tặng quà, hoặc tiền mặt cho các bệnh nhân, gia đình khó khăn, trẻ em thiếu may mắn… nhóm đều có sự khảo sát thực tế đúng hoàn cảnh, đối tượng và đi đến tận tơi, trao tận tay. Có nhiều lần trao số tiền lớn cho bệnh nhân đều có sự chứng kiến của lãnh đạo bệnh viện hoặc chính quyền địa phương.

Anh Đào Hoàn, đại diện cho nhóm chia sẻ với chúng tôi: "Thành viên của nhóm đều có hoàn cảnh kinh tế bình thường, không dư giả gì, đều đang nuôi con nhỏ, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả… Tuy nhiên, chúng tôi đều có chung một tấm lòng là muốn sẻ chia, mong muốn giúp những người bệnh, trẻ em nghèo, người già neo đơn… bớt đi phần nào nỗi đau bệnh tật, sự thiếu vắng tình thương. Mỗi suất cơm, bữa cháo, phần quà không đáng giá bao nhiêu với những người có điều kiện, nhưng với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong lúc hoạn nạn là quý giá. Nó không chỉ san sẻ khó khăn vật chất mà còn động viên tinh thần rất lớn cho các bệnh nhân".