Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

Tại chốt cách ly trước Bệnh viện C Đà Nẵng, hàng loạt xe tải nối đuôi nhau mang hàng hoá ủng hộ các y, bác sỹ đang ngày đêm chống dịch.

Hàng hoá gửi đến rất đa dạng, từ cơm hộp, mì tôm, nước uống, hoa quả đến khẩu trang y tế, giấy vệ sinh, tã, bỉm… là tấm lòng của người dân gửi đến đội ngũ y bác sỹ, cùng lời cảm ơn, lời chúc các bác sĩ mạnh khoẻ, giúp thành phố thân yêu vượt qua đại dịch Covid-19.

Hàng hoá tiếp tế sau đó sẽ được người của các bệnh viện bị phong toả tiếp nhận, vận chuyển từ hàng rào khu cách ly vào bên trong.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hàng hoá tiếp tế ủng hộ những người trong Bệnh viện C Đà Nẵng.

Dựng xe máy cạnh chốt cách ly, vác trên vai hơn chục kg thanh long gửi tặng các y bác sĩ, ông Lê Văn Long (Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) chia sẻ: Là người dân thành phố biển, ông muốn góp một chút tấm lòng, gửi một chút yêu thương đến tuyến đầu chống dịch.

“Thấy mọi người gửi nhiều bánh, sữa, nước ngọt nên tôi gửi ít hoa quả để bác sĩ ăn cơm xong tráng miệng”, ông Long nói.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Long (Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) mang hoa quả gửi tặng các y bác sĩ.

Hai ngày nay, hệ thống nhà hàng ForYou đã nấu mỗi ngày hơn 800 suất cơm nóng hổi miễn phí cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C. Cả hai ngày, ông chủ chuỗi nhà hàng đều có mặt tại chốt cách ly để gửi suất ăn đến bệnh viện.

Chủ nhà hàng tiết lộ, cách đây vài ngày ông có nhận được điện thoại của bác sĩ nhờ hỗ trợ các suất ăn nên ông đã quyết định sẽ cung cấp suất miễn phí, đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho đội ngũ y bác sĩ. Các suất ăn sẽ được gửi đều đặn cho đến khi thành phố Đà Nẵng hết cách ly.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Mỗi người một công việc khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng, góp một phần sức lực để cùng thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Nhấp một ngụm nước sau khi vận chuyển, bốc dỡ một chuyến hàng tiếp tế xong, anh Bùi Minh Trí (37 tuổi) chia sẻ, ngày hôm qua anh và bạn bè đã quyên góp và kêu gọi được 500 thùng nước gửi vào Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày hôm nay, tính đến hết buổi sáng, nhóm của anh Trí đã gom được 250 thùng nước, bò húc, mỳ tôm và cả băng vệ sinh, móc quần áo.

“Các y bác sĩ, bệnh nhân cần gì thì chúng tôi sẽ đem đến cái đó”.

Anh Trí cho biết, ngoài góp hàng hóa, nhóm của anh còn vận chuyển miễn phí hàng tiếp tế từ các nhà hảo tâm gửi vào bệnh viện.

Theo anh Trí, có nhiều người muốn ủng hộ nhưng không có điều kiện để mang hàng đến tận nơi, có nhiều người già có một chút đồ muốn ủng hộ nhưng không đi lại được, chính vì thế mà nhóm của anh đã quyết định sẽ vận chuyển miễn phí hàng tiếp tế đến bệnh viện và các khu cách ly.

“Đây đều là xe cá nhân của anh em, chúng tôi đã huy động được hơn chục xe tải và xe bán tải. Mọi người có thể mang hàng đến các điểm tập kết của chúng tôi hoặc người dân chỉ cần gọi là chúng tôi sẽ đến tận nơi để thu gom. Chúng tôi muốn góp một chút sức lực, tất cả cùng nhau chung tay để thành phố sớm đẩy lùi được dịch Covid-19”, anh Trí nói.

Mặc dù phải chạy xe lòng vòng chóng cả mặt để đi gom từng chút đồ một nhưng nhóm của anh vẫn cảm thấy vui vẻ vì làm được điều có ý nghĩa.

“Có lúc chúng tôi nhận 20 thùng hàng nhưng có lúc chỉ một vài thùng. Dù ít dù nhiều đó là tấm lòng của người dân nên chúng tôi rất trân trọng và đến tận nơi để lấy”, anh Trí tâm sự.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Các xe tải liên tục vận chuyển hàng đến.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Xe của bệnh viện đến nhận hàng tiếp tế chuyển vào bên trong khu cách ly.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Hàng hoá gửi đến là các nhu yếu phẩm cần thiết như nước lọc, sữa, khẩu trang, bánh...

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Hàng hoá ủng hộ các y bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng chất cao trước khu cách ly.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Hàng trăm suất cơm nóng hổi gửi tặng đội ngũ y, bác sĩ.

Những món hàng như một lời cảm ơn chân thành đến tuyến đầu chống dịch.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Người dân còn gửi cả lẵng hoa tươi thắm động viện các bác sĩ.

Những chuyến xe chở “yêu thương” đến tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Thùng hàng hoa quả được gửi đến Bệnh viện C Đà Nẵng.