Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Những ngày không quên" tập 11: Tâm sự xúc động của ông Sơn qua lớp kính cách ly

Dù chưa chắc có bị nhiễm covid hay không nhưng ông Sơn vẫn tự cách ly trong phòng, giao tiếp với con qua lớp cửa kính khiến khán giả xúc động.

NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN Trailer tập 11 - Lương thực đầy đủ, yên tâm cách ly. Bố Sơn vẫn thật tuyệt vời

Trong "Những ngày không quên" tập 10 lên sóng tối 17/4, ông Sơn (Trung Anh) bị sốt nhẹ và ho khiến cả ba chị em Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân) lo lắng. Dù chưa chắc bố có bị nhiễm covid hay không nhưng ông Sơn vẫn tự cách ly trong phòng, giao tiếp với con qua lớp cửa kính khiến khán giả xúc động.

"Khi dịch bệnh này đến, cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, bố mới nhận ra rằng bố vẫn còn ham sống sợ chết lắm. Bố đã mãn nguyện rồi nhưng muốn được mãn nguyện hơn. Bố muốn được nhìn thấy các con mãn nguyện hơn nên nếu con và Quốc đang có vấn đề gì thì hãy cảm thông cho nhau. Bố muốn có thêm cháu ngoại, muốn đỡ đần con và Quốc khi sinh em bé. Bố biết con sẽ là một người mẹ tuyệt vời như mẹ con ngày xưa", ông Sơn nói với Huệ. 

Trong khi đó, vì Quất (Du Ka) đã bị đưa đi cách ly vì tiếp xúc với 5 thanh niên nhiễm covid đến quán nên Cân (Việt Bắc) cũng phải tự cách ly tại nhà. Cả Mận (Hương Giang) và Khoa (Đình Tú) - Uyên (Phương Oanh) đều đến tiếp tế đồ ăn cho Cân qua lớp hàng rào. 

“Này, mua gì mà lắm thế? Chị Mận vừa mua một đống kia kìa”, Cân nói.

Uyên đáp: “Để anh yên tâm cách ly còn gì. Mà nhớ có biểu hiện gì thì báo ngay đấy” rồi hai người cùng nhau về.

Chợt Cân liền hỏi với lại: “Ơ Uyên ơi, Đào thế nào ấy nhỉ?”

“Nó bình thường, sao thế ạ?” – Uyên đáp.

Gãi đầu gãi tai, anh chàng liền nhắc khéo: “Chắc là Đào không biết anh phải tự cách ly nên chẳng thấy nhắn tin gì cả”.

Diễn biến chi tiết tập 11 phim "Những ngày không quên" lên sóng tối thứ 2, 20/4 trên VTV1.