Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Nữ ca sĩ chuyên cover nhạc buồn” từng khiến Hoài Linh, Mỹ Tâm “nổi da gà”

Phan Yến Nhi sinh năm 1996, quê Bà Rịa – Vũng Tàu. Cô gái yêu ca hát từ nhỏ và bắt đầu cover các bài hát nhiều năm qua. Dù chưa từng học hát chuyên nghiệp, Yến Nhi được khen có chất giọng truyền cảm, ngọt ngào. Cô cover một loạt ca khúc hit ngày xưa trên mạng xã hội như: Một thời đã xa, Không đau vì quá đau, Khóc, Người ta nói… vô cùng cảm xúc.

Yến Nhi thổ lộ cô yêu thích dòng nhạc ballad buồn và trữ tình. Bởi những bài hát buồn mới làm sáng tỏ nỗi lòng mình, nó là tri kỉ và một phần cuộc sống của cô. Không chỉ tình yêu, cuộc sống lăn lộn đủ nghề từ khi mới học cấp 3 cũng là những “chất liệu” giúp Yến Nhi hát thật tâm với những bài hát buồn.

Yến Nhi từ nhỏ tham gia văn nghệ ở trường. Gia đình không có ai theo nghệ thuật, cô mở nhạc và tập hát hàng ngày. Từ nghe và hát theo, cô tự học luyến láy, hát thế nào cho khớp nhạc. Sinh gia trong một gia đình lao động, mẹ bán bánh cuốn ở chợ, ba làm phụ hồ, Nhi phải vừa học vừa làm. Năm lớp 12, cô một mình lên Sài Gòn sống tự lập, dù từng cãi mẹ vì muốn theo đuổi ca hát nhưng chưa bao giờ hối hận trước quyết định theo đuổi đam mê.

Tấn Đạt và Yến Nhi.

Tấn Đạt và Yến Nhi.

Yến Nhi từng đỗ trường Đại học FPT nhưng rồi cô tạm ngưng việc học vì không đúng đam mê. Sau khoảng thời gian đó, Yến Nhi mới bắt đầu tham gia vào các cuộc thi âm nhạc, gameshow truyền hình. Ngoài việc khiến khán giả ấn tượng bởi cách thả hồn vào từng câu chữ, nữ ca sĩ 9X từng được nghệ sĩ hài Hoài Linh khen trong một cuộc thi. Đây là động lực giúp cô bước tiếp trên con đường đã chọn. Sau đó ở một cuộc thi khác, Yến Nhi chính là cô gái khiến Mỹ Tâm nổi da gà, xúc động và đưa thẳng vào chung kết. Trong đêm thi quyết định, với chất giọng trầm buồn chân thật và gương mặt xinh xắn, Yến Nhi giành được ngôi vị Á quân.

Cô gái sở hữu giọng ca lay động lòng người – Phan Yến Nhi: Né tránh cám dỗ, nói không với chiêu trò nổi tiếng.

Cô gái sở hữu giọng ca lay động lòng người – Phan Yến Nhi: Né tránh cám dỗ, nói không với chiêu trò nổi tiếng.

Thời điểm trước đây, nữ ca sĩ sinh năm 1996 tâm sự rằng thích hát trên mạng hơn là theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Yến Nhi được một số lời mời hợp tác sản xuất âm nhạc, song cô đều từ chối. Sau khi đoạt giải Á quân Giọng ca bất bại 2018, Yến Nhi muốn thử sức bản thân ở những cuộc thi chuyên nghiệp hơn. Cô nói: “Người Kể Chuyện Tình là chương trình dành cho những ca sĩ đã có kinh nghiệm chinh chiến trên các sân khấu lớn.

Tôi từng lo sợ bản thân nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm khi phải cạnh tranh với các anh chị khác, tuy nhiên chặng đường mưu sinh giúp tôi có thêm hành trang, chất liệu hát dòng nhạc này. Tôi mang “sự đời” vào các bài hát. Tôi chỉ áp lực vì hình ảnh của tôi quá năng động, thể thao khi nhạc trữ tình, bolero cần sự uyển chuyển. Tôi sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi từ các giám khảo và đồng nghiệp. Thành quả đạt được chính là thực lực, giúp tôi nhận ra bản thân là ai và ở đâu?”.

Yến Nhi, Người kể chuyện tình muốn là nghệ sĩ đa năng, không chỉ nổi tiếng nhờ hát cover trên mạng.

Yến Nhi, Người kể chuyện tình muốn là nghệ sĩ đa năng, không chỉ nổi tiếng nhờ hát cover trên mạng.

Yến Nhi thổ lộ cô luôn học hỏi những tấm gương của các ca sĩ thời xưa. Các ca sĩ luôn cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, đam mê, khổ luyện và một thái độ nghiêm túc. Dù bản thân còn khá trẻ nhưng Yến Nhi có những suy nghĩ rất già, đặc biệt là không “tìm kiếm chiêu trò” để nổi tiếng: “Có một vài người gợi ý cho tôi những cách để nổi tiếng hơn phía sau ánh đèn sân khấu, khuyên tôi nên đánh đổi, quen đại gia. Khi từ chối, tôi cũng sợ người đó sẽ gây ảnh hưởng đến những chương trình tôi tham gia, nhưng tôi vẫn sống tốt và tiếp tục làm nghề đến bây giờ”.

Yến Nhi cũng thừa nhận, để duy trì với nghề cô phải làm thêm nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Nữ ca sĩ hiện kinh doanh mỹ phẩm, các thiết bị âm thanh livestream để duy trì được cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ. Cô quan niệm một khi làm nghệ thuật phải chỉn chu, chuyên nghiệp và điều kiện kinh tế của cô chưa đủ để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Cô thích phương châm “chậm mà chắc”: “Nghề hát sẽ là nghiệp theo tôi cả đời và không bao giờ là quá muộn nếu có duyên và Tổ thương mình. Tôi muốn  phát triển bản thân theo hướng nghệ sĩ đa năng, chuyên nghiệp, chứ không chỉ nổi tiếng nhờ hát cover trên mạng. Tôi không mấy nổi tiếng nhưng tôi muốn theo con đường nghệ thuật đàng hoàng”.

Yến Nhi cũng thừa nhận, để duy trì với nghề cô phải làm thêm nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Yến Nhi cũng thừa nhận, để duy trì với nghề cô phải làm thêm nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Trong quá trình thi tại Người kể chuyện tình, Yến Nhi có nhiều màn trình diễn ấn tượng. Tại tiết mục Thương ca mùa Hạ (sáng tác Thanh Sơn – Bảo Thu), cô được ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Quốc Đại nhận xét có cách hát riêng, luyến láy ngọt ngào, thông minh, nhưng thấm đẫm tình.

Ca khúc Bài không tên số 2 của nhạc sĩ Vũ Thành An được ca sĩ Yến Nhi thể hiện đầy đau đớn cùng một câu chuyện tình đầy éo le, trái ngang. Khi xem màn trình diễn, Quỳnh Lan đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn xuất sắc của Yến Nhi. Cô nhận xét: “Bài hát hay, cùng một người thể hiện hay khiến Quỳnh Lan “như được bơi trong bể hạnh phúc, chỉ khóc chứ không thể cười. Những đoạn em thả sâu và nhẹ, cùng những đoạn bứt phá, dằn xé, đau đớn đã làm “chết tôi”. Nghe em hát, tim tôi cứ nhồi từng cơn, nó nhói đau thật sự. Cám ơn em vì màn trình diễn quá hay”.

Trong chủ đề Tình xa, ca sĩ Yến Nhi trình diễn ca khúc Thôi anh hãy về của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Sau tiết mục, giám khảo Mỹ Lệ nhận xét phần kịch của Yến Nhi và Bùi Công Danh đẩy cao trào, phân đoạn khi Yến Nhi tát Bùi Công Danh, mang đến cảm xúc mãnh liệt cho chị. Đặc biệt, Yến Nhi đã làm mới lại ca khúc bằng giai điệu R&B hiện đại, phần hòa âm lãng mạn.

Với ca khúc Tôi ngàn năm đợi (Nguyễn Kim Tuấn), Yến Nhi với trang phục cá tính mang đến câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, day dứt, mãnh liệt. Tiết mục khiến các giám khảo “gật gù” theo những tiết tấu mạnh mẽ của bản phối mới, sáng tạo.