Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông chủ bữa tiệc dát vàng và chiếc áo bộ đội bạc màu

(Dân sinh) - Một thương hiệu lớn với những dịch vụ xa xỉ bậc nhất Việt Nam hiện nay như: Khách sạn dát vàng, những bữa tiệc vàng xa hoa và tinh tế... khiến cả du khách thương gia, chính khách nước ngoài phải trầm trồ kinh ngạc - lại thuộc về một người cựu chiến binh với các cộng sự là những thương binh nặng. Từ hai bàn tay trắng, họ cùng nhau làm nên cơ đồ với những công trình kỳ vĩ. Người cựu chiến binh - doanh nhân ấy là Nguyễn Hữu Đường, hay còn được gọi là “Đường Bia”.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 1.

Tất cả trần, phào của sảnh, cửa thang máy... của khách sạn đều được phủ vàng 24k.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 2.

Nhà bác ruột tôi trong khu tập thể quân đội K80B ở đường Bưởi (Hà Nội). Cách đây khoảng ba chục năm, ở đó mọc lên cái lán tạm của xưởng bia hơi Hòa Bình. Mỗi thứ bảy, chủ nhật đến nhà bác chơi, tôi lại được người lớn sai xách cái can nhựa ra đó mua bia hơi về để cả nhà bổ sung vào bữa bún chả cải thiện cuối tuần. 

Ai cũng bảo bia của xí nghiệp bia thương binh nặng là bia bình dân giá rẻ nhưng chất lượng cũng ngang ngửa bia hơi của Công ty Bia Hà Nội. Ông chủ của xí nghiệp vốn là một cựu chiến binh, ra quân làm đủ thứ nghề lao động chân tay, trong đó có đạp xích lô chở bia thuê cho Công ty Bia Hà Nội.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 3.

Nhiều năm trôi qua, chỗ lán tạm của xưởng bia mọc lên một tòa nhà cao tầng to tướng. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên về sự phát đạt của bia Hòa Bình, ông anh họ tôi cười: Cô lạc hậu quá, đây chỉ là cái nhà bé nhất của họ thôi, Hòa Bình giờ khéo đã vươn ra tầm thế giới rồi!

...Cách đây có vài tuần, một khách sạn dát cả tấn vàng 24k có tên Hà Nội Golden Lake tại một khu đất vàng ngay bên bờ hồ Giảng Võ được khai trương. Đây là khách sạn đầu tiên tại Hà Nội không chỉ dát vàng nội thất mà ngoại thất cũng được phủ kín bằng những viên gạch vàng từ chân tới tận nóc nhà. Và quan khách được tham dự một bữa tiệc chiêu đãi lóng lánh ánh vàng 24k, từ bát đũa thìa dĩa dát vàng đến các vảy vàng ánh lên những tia lấp lánh ngay trong các món ăn.

Khách sạn vàng này thuộc về Hòa Bình Group mà tiền thân của nó là Tổ hợp thương binh nặng Hòa Bình, nơi nấu những mẻ bia hơi ngày ấy!

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 4.

Khách sạn vàng của Hòa Bình Group.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 5.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 6.

Cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Hữu Đường.

Người  ta để ý đến người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc áo bộ đội nhìn khá xuềnh xoàng đi lại trong khách sạn, nói như các bạn trẻ bây giờ là "trông có vẻ sai sai", nếu không muốn nói là khá lạc lõng trong khung cảnh xa hoa đó. Nhưng bất cứ một nhân viên khách sạn nào gặp ông cũng kính cẩn cúi chào.

Ông là cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Hữu Đường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Hòa Bình Group, ông chủ của nhiều công trình to lớn, sang trọng như khách sạn Đà Nẵng Golden Bay nổi tiếng với bể bơi vô cực dát vàng, khách sạn đã từng tiếp đón những vị khách của phái đoàn Mỹ dự hội nghị APEC năm 2017 với gần 1000 người, ở kín 600 phòng.

Với tư cách của ông chủ bữa tiệc vàng với tất cả đồ ăn đều mạ vàng và các món ăn từ đắt đỏ đến tưởng như bình dân đều có vàng, kể cả bánh rán, ông vẫn tự tin, tự hào và thoải mái trong bộ quân phục cũ. Và các cộng sự của ông cũng vậy, rất nhiều người trong Hội đồng quản trị, trong Ban Tổng giám đốc vẫn là những thương binh, cựu chiến binh sát cánh bên ông từ hơn 30 năm trước, khi bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Họ là những ông chủ nhưng không hề khoa trương, tất cả vẫn xuềnh xoàng, giản dị trong chiếc áo lính bạc màu.

                                                                 Các món ăn từ đắt đỏ đến bình dân như thạch đen, bánh rán đều có vàng.

Ngoài hai khách sạn dát vàng 5 sao và trên 5 sao, ông còn nhiều công trình lớn khác như: Dự án Tháp đôi Hòa Bình Summerset ở Hoàng Quốc Việt, chung cư Hòa Bình Green Apartment ở đường Bưởi hay dự án 6 sao Hòa Bình Green City ở Minh Khai… với Trung tâm thương mại V+, nơi những doanh nghiệp Việt được miễn phí toàn bộ sàn thương mại để bán hàng Việt trong vòng 50 năm; nhà máy sản xuất nước, malt bia và sản xuất bia... với số lao động lên tới trên 3.000 người.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 8.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 9.

Ông Đường nổi tiếng với những công trình làm nhanh, chắc chắn và ông chính là người luôn chỉ huy, bám sát công trình. Ông kể: Để làm nhanh thì chi phí vật liệu, nhân công của tôi đều cao gấp đôi người ta. Tất cả bê tông ở công trình này và cả khách sạn tại Đà Nẵng, chúng tôi đều dùng loại mác 650 – loại mà cứ đổ sau 8 tiếng đã đông cứng. Còn nếu đổ bê tông mác 350 như các công trình khác, sau 3 ngày mới đông cứng. Vật liệu đắt tiền nhưng quan trọng là cách thi công. Công trình ở Đà Nẵng làm 24/24h. Công trình ở khách sạn Hồ Vàng Hà Nội cũng thi công tới 10h tối mới nghỉ. Nhưng cái tôi được là giảm được hàng năm lãi suất ngân hàng và tiết kiệm thời gian tối đa. Tính ra thì lợi hơn rất nhiều nếu giá thành thấp hơn nhưng kéo thời gian dài.

Đầu tháng 7/2020, ông khai trương một công trình "to đùng ngã ngửa" dát vàng chói lọi giữa trung tâm thủ đô mang tên Hanoi Golden Lake (Hồ vàng) ngay bên hồ Giảng Võ. Từ toàn bộ bên ngoài khách sạn đến tay nắm cửa, thang máy, thiết bị vệ sinh, bồn tắm, thậm chí cả xí bệt, sàn bể bơi vô cực cho đến bát đũa thìa dĩa trong nhà hàng đều dát vàng 24k. Ông bảo: Khách sạn của tôi xây dựng trên tiêu chuẩn 8 sao chứ không phải 5 sao và tôi khẳng định đây là khách sạn duy nhất trên thế giới dát vàng từ chân lên tận nóc nhà!

"Tôi khẳng định như vậy vì hiện nay các công trình có dát vàng trên thế giới như lâu đài Versailles của Pháp, điện Buckingham của nước Anh, điện Kremli, cung điện Mùa Đông, cung điện Mùa Hè của Nga thì chỉ các trần phào hay nội thất trong nhà được phủ vàng, dát vàng. Nhưng tòa khách sạn Hà Nội Golden Lake thì không chỉ dát vàng trong nội thất mà ngay cả ngoại thất cũng là những viên gạch dát vàng như các thỏi vàng được ốp từ dưới chân đế lên tới tận nóc với chiều cao hơn 100m, cái này thế giới chưa hề có"!

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 10.

Công ty Hòa Bình Group dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Lý do mà ông thôi thúc khách sạn phải hoàn thành thật nhanh, đưa vào hoạt động thật sớm cũng rất "lính": Tháng 7 là tháng cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi đưa khách sạn này vào hoạt động như là một sự kiện để báo cáo với các bậc tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ của đất nước rằng, những người cựu chiến binh của Hòa Bình đã xây dựng được một công trình biểu tượng về sự sang trọng. Và với sự phục vụ thân thiện, mến khách của người Việt Nam, tôi chắc chắn khách sạn này sẽ có tên trên bản đồ thế giới về khách sạn phủ vàng đầu tiên, một điểm đến du lịch ấn tượng mà tất cả người nào đến Việt Nam không thể không đến, là điểm check in đáng chiêm ngưỡng. Điều này cũng sẽ tăng sự thu hút du lịch không chỉ cho Hà Nội nói riêng mà cả Việt Nam nói chung.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 11.

Nếu không nhìn thấy ông bước xuống từ chiếc xe Lexus sang trọng, chả ai nghĩ ông là một doanh nhân bất động sản thành đạt. Bởi trên người ông, khi thì vẫn màu xanh áo lính, lúc thì chỉ là một chiếc sơ mi nhìn cũ cũ rất giản dị.

Tôi hỏi: "Với một khối lượng công việc lớn như vậy, điều hành 5-6 công ty trực thuộc và mấy nghìn con người, ông sống và làm việc như thế nào"?

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 12.

Bữa sáng trong khách sạn dát vàng.

Ông Nguyễn Hữu Đường cười thoải mái: "Mỗi ngày tôi có 2 tiếng điều hành công việc, 2 tiếng "đối đầu" với các khó khăn khách quan, ví dụ như các vướng mắc về chính sách, các khúc mắc nơi có dự án... Sau đó, tôi làm các công việc khác. Cuối tuần đi đánh golf. Nói chung là ai cũng nghĩ là tôi bận bịu, vất vả không có thời gian nghỉ ngơi chơi bời gì, nhưng thực ra tôi khá nhàn.

Năm nay tôi 67 tuổi rồi nhưng tôi nghĩ tôi vẫn còn thông minh lắm (cười). Mỗi cuộc họp tôi điều hành chỉ 1 tiếng. Tôi quyết định và giải quyết mọi việc cực nhanh. Có việc anh em bàn mấy ngày chưa ra, tôi quyết 1 tiếng là xong luôn"!

Tôi định hỏi ông bao giờ nghỉ ngơi, nhưng chợt nghĩ như cách ông Đường nói thì ông làm việc cũng không căng lắm, khác gì đang nghỉ đâu. Nhưng ông Đường bảo: "Tôi cũng cao tuổi rồi, chắc sang năm tôi sẽ nghỉ hưu, chỉ làm chủ tịch HĐQT thôi, chức Tổng giám đốc giao cho con trai tôi điều hành, nó cũng 40 tuổi rồi".

- Cuộc sống riêng tư của ông ra sao?

- Tôi khá tự do, bây giờ cũng đến lúc có thể tự cho phép mình nghỉ ngơi và tìm kiếm niềm vui cho mình được rồi! - Ông Đường cười rất sảng khoái.

ÔNG CHỦ BỮA TIỆC DÁT VÀNG VÀ CHIẾC ÁO BỘ ĐỘI BẠC MÀU - Ảnh 13.

Bể bơi vô cực dát vàng ở tầng 24 rộng 225m2 với tầm nhìn toàn cảnh ngắm thủ đô

Thang máy và các thiết bị vệ sinh đều được dát vàng.