Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt

Một cô gái trẻ trung, năng động và đầy sức sống đang muốn cống hiến hết mình cho rap nhưng ẩn sau lớp vỏ “cool ngầu” ấy là gì?

Gặp gỡ Pháo, nàng rapper 17 tuổi từ King Of Rap.

Hai tuần lễ vừa qua, khán giả cả nước như cuốn theo 2 chương trình về rap cùng lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần: Rap Việt và King Of Rap. Mỗi chương trình đều có một format riêng, thu hút được lượng khán giả không hề nhỏ, thực sự tạo nên sân chơi đầy hấp dẫn cho giới rapper tại Việt Nam. Từ chương trình này, nhiều rapper nổi bật đã nhận được sự chú ý của khán giả đại chúng và Pháo là một nhân tố nổi bần bật mà chúng tôi nhất định phải “theo đuổi” cho bằng được.

Màn trình diễn của Pháo tại tập 2 King Of Rap.

Chúng tôi gặp Pháo vào một buổi chiều giữa những con phố tại quận 1, TP.HCM. Cô bạn vào đây được 2 tuần để tiến hành ghi hình các tập tiếp theo của King Of Rap. Pháo đi chung với hội “anh em hip-hop” cùng tham gia chương trình trong bộ trang phục streetstyle cực đơn giản, luôn miệng năn nỉ chúng tôi: “Em không biết tạo dáng đâu!”, “Em chả biết phải trả lời gì cả!”, cô bạn trả lời rất tự nhiên, thẳng thắn, đôi lúc lại khá ngây thơ, hồn nhiên đúng với tuổi 17 của mình.

- THÍCH KING OF RAP VÌ CÓ TÊN ẤN TƯỢNG HƠN, QUA 2 TẬP RAP VIỆT CHỈ ẤN TƯỢNG VỚI DUY NHẤT HYDRA! -

Bạn còn nhớ cảm giác lúc mình bước lên sân khấu King Of Rap đầu tiên, đối diện với toàn những rapper thuộc hàng “lão làng” của Việt Nam như anh LK, anh Đạt Maniac...?

Ban đầu mình nghĩ cũng không run lắm đâu, nhưng khi bước lên sân khấu, cầm được micro, lúc ấy thì mình không dám nhảy nhót, không dám làm gì cả vì sợ không đứng vững, run lắm luôn. Trước ấy mình cũng đã từng trình diễn trước mặt khán giả nhiều rồi nhưng đơn thuần chỉ là sân khấu để biểu diễn thôi, còn đằng này đứng trước mặt mình là 4 đàn anh - những người đã góp phần tạo nên bộ mặt của rap Việt từ những ngày xưa, làm sao có thể không run được.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 3.

Hôm phát sóng tập 2 King Of Rap với sự xuất hiện của Pháo, lúc ấy bạn xem màn trình diễn trên sóng truyền hình quốc gia cùng với ai? Gia đình lúc ấy phản ứng thế nào?

Lúc ấy mình cùng ngồi xem với các thí sinh khác trong nhà chung và các anh chị khác trong ban tổ chức chương trình. Còn gia đình thì cũng không hào hứng… như mình kì vọng, ba mẹ cũng ít hỏi, chỉ động viên đơn giản: “Cố mà thi đi, xong rồi còn về Hà Nội”, họ hàng thì cũng không hỏi nhiều.

Pháo đến với rap từ khi nào? Nghệ danh của bạn mình thấy vừa ngộ nghĩnh nhưng cũng vừa cá tính ấy nhỉ?

Tầm 2 năm trước mình đã tìm đến với rap. Lúc ấy trên MXH đang có trào lưu cover, mình nghe mình thích quá nên lúc đầu mình chỉ tập cover thôi rồi đăng tải lên một số nhóm về rap. Sau một thời gian cover thì mình cũng tự hỏi: sao mình không tự sáng tác riêng bản rap của riêng mình và để dành tặng cho một ai đó, và lúc ấy mình bắt đầu rap.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 4.

Mình sinh hoạt chung trong một cộng đồng rap có tên là GVA, viết tắt của Giảng Võ Arena, quy tụ rất nhiều các bạn trẻ yêu rap, giao lưu đủ các thể loại: battle không beat, freestyle,... mỗi tháng sẽ có một buổi giao lưu. Từ đây cũng có kha khá các bạn trẻ đã ghi danh tham dự các chương trình rap, với King Of Rap thì có mình và Maxwell, bên Rap Việt thì có Gừng và Ted. Các giải lớn nhỏ ở trong Nam, ngoài Bắc đều có sự góp mặt của nhóm bọn mình.

Nghệ danh của mình thì trước giờ mình không muốn chia sẻ đâu vì lí do thực sự rất… nhạt, không có gì cao siêu cả. Hồi ấy mình vừa mới lập Facebook này, thì ai mà mới lập Facebook hay tài khoản mạng xã hội thì sẽ đều có những cái tên rất ngớ ngẩn, đôi khi nhìn lại thấy thật “ngu ngốc”. Lúc ấy đang có một bộ phim đang rất nổi tiếng tên là Kim Chi và Cà Pháo, mình lại rất mê nhân vật Cà Pháo nên dùng để đặt tên Facebook. Bạn bè gặp ai cũng trêu là “pháo”, rồi từ từ “chết danh” với cái tên “Pháo” luôn, khi mình bắt đầu rap mình dùng luôn cái tên này vì nó nghe rất quen thuộc.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 5.

Người ta thường nói con gái mà làm rapper sẽ khó khăn hơn con trai rất nhiều, bạn có đồng ý?

Thực ra thì ý kiến ấy vừa đúng mà cũng vừa sai. Hiện tại thì nam nữ bình đẳng, sẽ không có quá nhiều sự khác biệt về tư duy nữa. Bên cạnh đó, mình cảm thấy tuổi nghề rap nói riêng và nghề hát nói chung này sẽ không kéo dài lâu, chỉ tầm vài ba năm là bắt đầu chững lại rồi. Con gái khi lớn lên có lắm thứ lo hơn nhiều: cưới chồng, lập gia đình này, kết hôn rồi còn phải chăm lo cho con chứ, cũng ít người quay trở lại rap lắm. Anh LK, anh Đạt Maniac, anh Lil Shady này, ai cũng vợ con ổn định rồi mới trở lại rap nhưng con gái thì khác, nhiều thứ lo hơn.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 6.

Sau tập 2 lên sóng, người ta bắt đầu gọi bạn bằng danh hiệu “Công chúa nhạc Rap”, bạn có thích danh hiệu này?

Không đâu, mình không dám nhận là Công chúa. Mình thích được gọi là “Hoa Mộc Lan” (Mulan) hơn. Trong cộng đồng rap Việt này, nhiều người tự nhận mình là Công chúa, là Bà hoàng nhưng mình thì khác. Mình là một nữ chiến binh, chính vì thế mình thấy mình có nét cá tính rất giống Hoa Mộc Lan.

Vậy trong 4 vị giám khảo của King Of Rap, thần tượng của Pháo là?

Chắc chắn là anh Đạt Maniac. Mình rất thích cách đi flow, cách truyền tải nội dung và thông điệp của anh ấy.

Vậy bạn nghĩ tỉ lệ chiến thắng của bạn tại King Of Rap là bao nhiêu phần trăm?

Lúc đầu mình hạ quyết tâm là 90% nhưng khi vào đến cuộc thi, nhìn các thí sinh khác thực sự đáng gờm, mình hạ xuống còn 70%. Có những đối thủ thực sự mạnh và đáng gờm khiến chính mình cũng lo lắng vì đi flow rất chắc.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 7.

Hỏi vui vui một chút, vì sao lại là King Of Rap mà không phải Rap Việt nhỉ?

Vì ngay từ đầu mình thấy tên chương trình King Of Rap “cool ngầu” hơn, gợi nhiều tò mò hơn đối với bản thân của mình. Rồi King Of Rap có anh Đạt Maniac mình hâm mộ này và đặc biệt, giải thưởng của chương trình này được công bố rõ ràng hơn, 1 tỉ đồng lận đấy! (cười). Đùa thôi chứ với ý kiến cá nhân, mình thấy tên Rap Việt hơi kém ấn tượng với mình một chút.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 8.

Các anh em bên Rap ViệtKing Of Rap đa phần đều biết nhau cả, mình cũng quen biết khá nhiều. Mình cũng thấy tiến độ bên ấy hơi chậm một chút nên không biết sau này ra làm sao. Nói thật thì qua 2 tập vừa phát sóng của Rap Việt, mình chỉ ấn tượng với duy nhất anh Hydra, người rap bài Người Cha Câm, mà thôi. 

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 9.

Không phải do mình tự mãn mà là do mình cũng đã biết trước về các anh em bên ấy rồi nên không còn gì ngạc nhiên và bất ngờ cả. Nhưng nhìn chung, các anh em trong cộng đồng rap Việt mà mình biết đều ủng hộ cả hai chương trình, đều theo dõi ủng hộ nhau, và mình cũng thế.

Phần dự thi "Người Cha Câm" của Hydra tại Rap Việt.

- THẦN TƯỢNG CARDI B, SUBOI VÀ ĐẠT MANIAC, ĐÃ TỰ SÁNG TÁC 100 BẢN RAP SUỐT 2 NĂM QUA -

Một rapper thần tượng ảnh hưởng đến phong cách của bạn?

Cả chị Suboi và cả anh Đạt Maniac đều có ảnh hưởng đến mình và là 2 thần tượng rap Việt lớn nhất. Mà “cay” ở chỗ mỗi anh chị lại ở một chương trình khác nhau nên lúc đầu cũng hơi khó xử…

Một nghệ sĩ quốc tế mà mình mê mẩn đó chính là chị Cardi B, phong cách và nhạc rất “sang”. Tuy nhiên, gout ăn mặc của chị lại không hợp lắm với mình, mình thấy hơi “sai sai” so với thuần phong mỹ tục ở Việt Nam ấy.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 12.

Cardi B

Pháo sáng tác và phát hành được khoảng bao nhiêu sản phẩm suốt 2 năm qua rồi nhỉ?

Nếu tính những bài đã phát hành chính thức thì trên dưới 10 bài còn những bản nháp thì nhiều lắm, có thể gần 100 ca khúc. Dạo gần đây mình vẫn liên tục sáng tác, các bản rap của mình chủ đề cũng khá gần gũi với tuổi 17 mình: tình yêu tuổi học trò, về bản thân và các mối quan hệ xã hội. Thường mình cứ theo đúng cảm xúc và sáng tác, sau đó gửi cho bạn bè nghe để góp ý để xem đăng lên được không. Một trong những người bạn mình hay gửi bản rap trước cho nghe là Richchoi, King Kudo,...

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 13.

Vừa rồi bạn cũng có một ca khúc khá hot đó là Hai Phút Hơn cùng làm với Masew. Cuộc sống bạn có xáo trộn hay thay đổi gì sau bản hit này?

Phiên bản Hai Phút Hơn được đông đảo khán giả biết đến là phiên bản được làm lại rồi. Mình nhớ lúc đó mình đăng tải bản gốc Hai Phút Hơn lên trên kênh và được anh Masew chia sẻ đường link lại trên Facebook và hỏi tác giả của ca khúc này là ai. Thế là hai anh em bắt đầu hợp tác từ khi ấy. Khi nghe bản phối của anh Masew thì mình thích quá nên để tựa đề là “remix” thì hơi phí, thế là mình bỏ chữ ấy ra xem như là một phiên bản hoàn toàn mới. Mình cũng không ngờ ca khúc ấy leo lên đến top 3 trending và hiện tại đã có hơn 23 triệu lượt xem rồi.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 14.

Mình nhớ đợt ra mắt Hai Phút Hơn, chỉ trong vòng 1 đêm mình có hơn 20 nghìn lượt theo dõi. Nhờ chương trình mà mình thân thiết mới anh Masew và cả anh B Ray nữa, hôm vừa rồi anh B Ray có đến xem mình trình diễn.

2 Phút Hơn - Pháo x Masew.

Nhưng cũng có người nhận xét ca khúc này cứ như là phần 2 của Túy Âm?

Được gọi là phần 2 của Túy Âm mình thấy vui nhưng phải thừa nhận rằng mình viết lời bài hát không có chiều sâu và nhiều tầng nghĩa được như chị Xesi, mà có phần vui tươi hơn. Thực ra cũng không quá giống mà có vẻ như chỉ là có sự trùng hợp một chút về hai ý tưởng thôi, cả hai đều theo kiểu “say say” trong men rượu về nội dung chứ thực sự không quá giống nhau đâu.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 16.

Sau Hai Phút Hơn, chắc chắn đã có rất nhiều những lời mời hợp tác được gửi đến Pháo?

Có khá nhiều. Một lần kết hợp nữa với Masew và cả anh B Ray nữa. Một sản phẩm kết hợp với anh Phúc Du cũng khá hay ho vì sẽ là màn bắt tay giữa rapper với gamer nhưng không phải là nhạc quảng cáo đâu, anh em ngồi lại thích thì làm thôi.

Thành thật mà nói nhé, “lập trường” của bố mẹ Pháo về việc để con gái “rượu” đi trên con đường rap như thế nào?

Thực ra nghề rap này còn đòi hỏi sự may mắn nữa. Mình nói thật gần như không có bố mẹ nào lại muốn con cái mình đi theo nghề rap đâu, định hướng không rõ ràng, công việc thì cũng không ổn định. Mình còn là con một nữa nên cả bố mẹ cũng chả biết cái con bé này sau này làm gì, nhưng rồi cứ ủng hộ thôi. Nhưng cứ như các bậc phụ huynh khác, gì thì cứ việc học lên trên đầu hơn là những việc không ổn định như rap.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 17.

Thực ra, nếu không theo rap thì bố mẹ vẫn ủng hộ mình đi trên con đường ca hát - loại nghệ thuật “chính chuyên” hơn. Nhưng thực ra mà nói, mình yêu rap và đối với mình, hát chỉ là chuyện để bổ trợ thôi.

Hiện tại mình đang là sinh viên năm I của trường Cao đẳng Nghệ thuật, chương trình học cũng cân bằng giữa nghệ thuật và học văn hóa nên việc học tập không bị ảnh hưởng, bố mẹ cũng không phải lo lắm.

Pháo - cô nàng rapper 17 tuổi: Tham dự King Of Rap vì tên show ngầu hơn Rap Việt, nếu không theo nghệ thuật nhất định sẽ đi bán trà đá! - Ảnh 18.