Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Chánh Thanh tra cấp huyện ở Thừa Thiên – Huế giàu có nhờ… “ơn trên”

Trả lời báo chí khi có đơn thư tố cáo bản thân lợi dụng chức vụ quyền hạn để thâu tóm đất đai, làm giàu cho bản thân và gia đình, một Phó Chánh Thanh tra cấp huyện ở Thừa Thiên – Huế cho rằng: “nắm bắt được tình hình tương lai và được ơn trên phù hộ”.

Phó Chánh Thanh tra cấp huyện ở Thừa Thiên – Huế giàu có nhờ… “ơn trên” - Ảnh 1.

Ông Phạm Tứ (bìa phải), Phó Chánh Thanh tra thị xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh giai đoạn 2004 – 2010 làm việc với phóng viên báo chí. Ảnh PLVN

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, thời gian qua, một số người dân ở xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có đơn thư tố cáo ông Phạm Tứ, Phó Chánh Thanh tra thị xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh giai đoạn 2004 – 2010, đã lợi dụng chức quyền để thâu tóm đất đai; cấp đất không qua đấu giá cho hàng loạt người thân, họ hàng…

Cụ thể, một số người dân ở làng Thanh Thủy Chánh và làng Lang Xá Cồn (xã Thủy Thanh) cho rằng: năm 2010, địa phương quy hoạch 10 lô đất và giao UBND xã đấu giá nhưng ông Tứ đã bưng bít thông tin, dùng hồ sơ của người thân để mua đấu giá. Nhiều lô đất đã được đứng tên người thân ông Tứ như ông Phạm Dần (anh ruột ông Tứ, ngụ TP HCM) trúng lô 116 (rộng 158m2); Trần Thị Ngọc Hà (vợ ông Dần) thửa 546-2 (rộng 300m2); ông Phạm Văn Lộc (anh ruột ông Tứ) 2 lô: lô 546 (rộng 150m2) và lô 2 (rộng 212m2); bà Trần Thị Thanh Thúy (chị dâu) lô 1-2 (rộng 143m2); ông Trương Văn Tuấn (con cô ruột) thửa 96-1 (rộng 278m2)…

Tất cả các lô đất trên, ông Tứ bị cho là đều tự đi làm hồ sơ trúng đấu giá (ngang giá sàn), ký tên và đi nộp tiền tại kho bạc. Sau khi đất được cấp sổ đỏ, ông Tứ đã bán những lô đất trên cho người khác, thu lợi hàng tỷ đồng.

Trong khi đó, người dân địa phương có nhu cầu mua đất thì không được nhận hồ sơ đấu giá.

Bên cạnh đó, ông Tứ còn bị tố cáo có sai phạm trong xây dựng nhà tình nghĩa; buộc người dân chia phần đất cho mình,… Nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn: Thanh Tuyền, Thanh Thủy, Thanh Toàn, Lang Xá Cồn đều phản ánh về những vi phạm của ông Tứ khi "ém" thông tin đấu giá đất, cấp đất cho người dân sau đó bán để trục lợi; lợi dụng kẽ hở pháp luật, chính sách và tâm lý sợ hãi của người dân chưa có sổ đỏ, ông Tứ mua lại đất với giá rẻ; tự ý làm hồ sơ nhà đất cho nhiều hộ dân khác.

Trả lời báo chí, ông Tứ thừa nhận bản thân có sai sót trong việc đem hồ sơ đất của người thân mua bán, giao dịch bất động sản, nhưng "lúc đó là do áp lực thu ngân sách nên tôi đã vận động người nhà đứng ra mua", "Khi làm Chủ tịch xã, tôi cấp đất và tham mưu cấp khoảng 800 lô đất, nhưng chưa nhận của người dân một đồng tiền nào cả. Tôi chỉ mua lại một số đất do họ tự nguyện bán, sau đó bán lại. Tôi quá nhiệt tình để giúp bà con, hết sức vô tư. Tôi có của cải như bây giờ là nhờ tôi nắm bắt được tình hình tương lai và được ơn trên phù hộ", báo Pháp Luật Việt Nam dẫn lời ông Tứ.

Thông tin trên báo Công an TP. HCM, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết: "Chính quyền, ngành chức năng thị xã đã nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân về ông Tứ. Hiện thị xãi đang thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định như xác minh, thẩm tra người tố cáo cũng như nội dung đơn thư. Nếu cần thiết sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Mặt khác, theo ông Lê Văn Chính, Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Thường vụ Thị ủy cũng nhận được đơn tố cáo và đang nghiên cứu, chỉ đạo kiểm tra, xác minh để có hướng xử lý.