Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phóng viên bị đe dọa “giết cả nhà” vì viết bài về vấn nạn "đất tặc" tại Đắk Lắk

Ngày 27/5, trong quá trình thực tế tìm hiểu thu thập thông tin để viết bài về vấn nạn "đất tặc" tại khu vực thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nhà báo Tuấn Nguyễn (Phóng viên báo Tiền Phong) bị một số đối tượng gọi điện đe dọa giết cả nhà.

Sự việc xảy ra khi nhà báo Tuấn Nguyễn nhập vai người cần mua đất, vào gặp trực tiếp chủ đất tên Nguyễn Công Hương thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắkk Lắk để tìm hiểu thông tin, xác minh viết bài. Đồng thời, nhà báo Tuấn Nguyễn gặp một số người dân khác đang làm rẫy gần đó, có nhu cầu bán đất để tiếp cận thêm thông tin. Trong quá trình này, nhà báo có xin số điện thoại 2 người trên, cho họ số điện thoại hay dùng để phục vụ công việc tác nghiệp.

Sau khi ghi nhận thực tế nhiều ngày và đêm, việc các đối tượng múc đất rẫy nhà ông Hương tại khu vực thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắkk Lắk nhà báo Tuấn Nguyễn liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND xã này nhưng họ luôn né tránh, không cung cấp thông tin.

Vào ngày 18/5, nhà báo đến làm việc với Chủ tịch UBND xã Ea Ktur Nguyễn Kim May, sau đó có xin số điện thoại của ông Định - trưởng thôn 8, nơi xảy ra việc múc đất để liên hệ xác minh.

Đến tối cùng ngày, liên tiếp có 2 người đàn ông sử dụng cùng một số điện thoại 0915840755 thay nhau gọi đến số máy của nhà báo Tuấn Nguyễn, có những hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo: “Này, tao nói mày nhé! Mày nhà báo, mày muốn sống hay muốn chết? Thích thì choa (chúng tao-PV) giậm (giẫm đạp-PV) mày giờ nào cũng được, choa đến nhà mày giết mày tức khắc đấy. Báo mày là cái đ* gì, báo ngoài Trung ương tao còn diệt được huống hồ gì mày? Tao đến giết nhà mày, đốt nhà mày luôn đấy? Tao cho bút hết mực, giết mất nòi nhà mày. Mày bước chân xuống đất Hoà Thắng, Cư Kuin, choa giết mày mất nòi mất xác. Tau (tao-PV) chôn vùi cả dòng tộc nhà mày đấy”.

Đáng chú ý, sau cuộc gọi trên, cùng số máy này nhưng một người khác nói chuyện với nhà báo Tuấn Nguyễn. Người này xưng: “Tôi là Bí thư đảng uỷ xã đây…Tôi sinh năm 1974, tên Trần Anh Tuấn, đang ở Cư Kuin”. Sau đó, người này còn doạ: “Ngày mai tao sẽ cho... Công an điều tra của huyện Cư Kuin, đó là cháu của tao cả. Tao sẽ cung cấp thông tin của mày cho mấy thằng cháu tao. Tao đã ghi âm rồi. Mày đi lừa đảo phải không?”.

Sự việc được nhà báo Tuấn Nguyễn báo cáo về Ban biên tập, ngày 26/5 Ban Biên tập báo Tiền Phong  đã gửi công văn tới Hội Nhà báo Việt Nam, Công an tỉnh Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này cùng một số đơn vị liên quan, đề nghị bảo vệ phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên địa bàn.

Tại hiện trường các máy múc và xe tải múc đất nhà ông Nguyễn Công Hương thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắkk Lắk

Tại hiện trường các máy múc và xe tải múc đất nhà ông Nguyễn Công Hương thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắkk Lắk

Theo công văn của báo Tiền Phong, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (bút danh Tuấn Nguyễn), phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên báo cáo, cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2023 có đi xác minh nguồn tin, nhập vai điều tra các đối tượng mua bán đất nông nghiệp trái phép để thi công một số tuyến đường giao thông ở Đắk Lắk, bị các đối tượng đe dọa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và cuộc sống của anh cũng như gia đình, tạo tâm lý bất an. Rất có thể các đối tượng sẽ tìm cách trả thù cá nhân anh và gia đình.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành, Ban Biên tập báo Tiền Phong đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này, Công an huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi này, bảo vệ nhà báo tác nghiệp và đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn.