Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Quốc, cơn mưa "giải nhiệt" vẫn chưa vui

(Dân sinh) - Cơn mưa lớn kéo kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ ngày 2/4 khiến nhiều người dân Phú Quốc (Kiên Giang) vui mừng, nhưng bên cạnh đó, cũng còn nhiều lo lắng.

Trước đó, ngày 1/4 (ngày cách ly xã hội đầu tiên), nhiều người dân "ai ở nhà nấy" thì nhiều địa bàn tại huyện Phú Quốc bị mất điện, cộng với thời tiết oi bức khiến nhiều người ao ước có một cơn mưa giải nhiệt.

Chị Trần Ngọc Bích (42 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Dương Đông) cho biết ngày hôm qua, nhà bị mất điện suốt ngày, thời tiết nóng bức mà phải ở trong nhà thì cứ như là cực hình. Chị mong muốn có một cơn mưa nhỏ để giải nhiệt.

"Sáng nay, cám ơn ông trời đã thấu lòng tôi nên đã ban một cơn mưa lớn xuống để chúng tôi có thể ở yên một chỗ trong nhà mà không cảm thấy khó chịu nữa. Mới 5 giờ sáng đã mưa, tôi mừng tới nỗi không thèm ngủ nữa, ngồi dậy nhìn mưa cho đã thèm", chị Bích vui mừng nói.

Một số nhà vườn ở xã Cửa Dương cũng tỏ ra khá vui vì mấy ngày trước đây họ phải tốn công sức, tiền bạc để tưới tiêu. "Nhờ có cơn mưa sáng nay mà ít nhất trong 3 ngày tới chúng tôi không cần phải tưới nữa, đỡ tốn biết bao nhiêu tiền xăng dầu", một chủ vườn tiêu ở xã Cửa Dương nói.

Tuy nhiên, những người dân ở tổ 7, khu phố 10, thị trấn Dương Đông sống 2 bên đoạn đường Cách mạng tháng Tám thì phải vật lộn với đống sình lầy tràn ra đường.

Đây là đoạn đường "hễ mưa là ngập" mà báo chí đã nhiều lần phản ánh. Ông Phạm Hồng Cường (51 tuổi) cho biết sáng nay chỉ mưa hơn 20 phút là đường đã bắt đầu ngập, một lượng sình lầy dưới cống trào lên đường bốc mùi hôi thúi kinh khủng.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 8 giờ sáng cùng ngày (tức là khi cơn mưa đã tạnh được 2 giờ đồng hồ) nhưng nước vẫn chưa rút hết. Trên mặt đường vẫn còn một lớp dày bùn đen bốc mùi hôi. Người dân đi xe máy bất an khi lưu thông qua đoạn đường này vì tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào do đường trơn trượt.

Phú Quốc mưa lớn, tái diễn điệp khúc 'hai nửa buồn vui' - Ảnh 1.

Việc khai thông cống rãnh được thực hiện hồi tháng 9.2019 nhưng tình trạng ngập tại đây vẫn chưa được khắc phục.

Ông Cường cho biết, sáng nay tại đây bị ngập một đoạn dài hơn 200 mét, nguyên nhân là do đoạn cống hai bên đường đã mất tác dụng chứa đầy rác và đất đá. Ông Cường và người dân phải tự khơi thông dòng chảy cho nước thoát nhanh hơn, nhưng không xử lý xuể.

Các hộ dân khu vực này rất lo lắng khi mùa mưa sắp tới gần, khu vực này có thể bị cô lập về giao thông. "Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm khắc phục tình trạng ngập tại đây để chúng tôi có thể yên ổn làm ăn", ông Cường nói.