Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Gia cảnh bi thương của 2 cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh

(Dân sinh) - Sự việc 2 cháu bị chủ quán bánh xèo ở tỉnh Bắc Ninh gây xôn xao dự luận trong những ngày qua. Khi chúng tôi tìm đến gia đình của 2 cháu bé ấy mới thấy hết gia cảnh bi thương mà các em phải gánh chịu.

T.Q.D là 1 trong 2 cháu bé bị chủ quán bánh xèo hành hạ có hoàn cảnh vô cùng bi thương. Năm T.Q.D lên 8 tuổi thì mẹ mất, cha mắc bệnh tâm thần, không lao động được. Bỏ học từ sớm và để phụ giúp gia đình T.Q.D đã theo anh ra Bắc Ninh phụ việc bán bánh xèo. 

Ông Ngà ở thôn Thuận Hòa (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) là hàng xóm của T.Q.D cho hay gia đình T.Q.D rất hoàn cảnh. "Nhà nghèo nên nó phải đi làm thêm. Tuổi nó là tuổi ăn, tuổi ngủ, học hành, vui chơi vậy mà người ta nỡ hành hạ nó đến vậy. Cha nó nghe tin mà cứ ngơ ngơ chớ có hiểu ngọn nguồn câu chuyện đâu, tội nghiệp cho anh em nó quá". 

Quảng Ngãi: Gia cảnh bi thương của 2 cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh  - Ảnh 1.

Ông Trương Quang Thái (53 tuổi) cha của T.Q.D

Trong ngôi nhà với những đồ vật chẳng đáng giá là bao, ông Trương Quang Thái (53 tuổi) cha của T.Q.D buồn bã nhìn ra cửa, ông chỉ nghe loáng thoáng là con mình bị đánh chứ chưa biết thực hư thế nào. Cậu của T.Q.D là anh Thái cho hay: "Mọi người giấu hết sự tình chứ không dám kể với anh. sợ anh lên cơn thì lại khổ. Cả mấy ngày nay gia đình tui nóng ruột chờ tin của cháu, mong có ai giúp đỡ đưa cháu về chứ đi làm mà bị đánh đập vậy thì có tiền nhiều cũng không đủ uống thuốc, mà sao người ta ác độc quá vậy, không làm được cho nghỉ chứ ai mà hành hạ con người như nô lệ vậy". 

Chia sẻ về sự việc, ông Minh, người cùng thôn cho biết, vợ chồng ông Thái có 3 con, D. là con trai út. Năm D. lên 8 tuổi đã mất mẹ, hơn 1 năm sau thì cha mắc bệnh tâm thần. Từ đó gia đình D. rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cả 3 anh em đều nghỉ học sớm để bươn chải mưu sinh.

"Thằng D. nói đi làm kiếm tiền lo cho cha. Trước khi đi nó còn nhờ chú chăm sóc giúp cha. Hoàn cảnh nghèo khổ phải đi làm kiếm tiền mà lại bị họ đánh đập dã man như thế. Tội thằng nhỏ", ông Minh nói.

Theo ông Minh, người dân thôn Thuận Hòa rất bức xúc về sự việc cháu D. bị đánh đập. Điều đáng nói hơn, người đánh cháu cũng quê Quảng Ngãi. "Cháu nó còn nhỏ, nó có gì không đúng thì mình dạy dỗ nó. Nếu không dạy dỗ được thì có thể đuổi việc chứ không thể đánh đập nó như vậy được. Cùng là người Quảng Ngãi xa quê mưu sinh sao lại đối xử với đứa nhỏ như thế", ông Minh bức xúc.

Bà Bùi Thị Tòa – bà ngoại của cháu V.V.Đ, người cùng với em T.Q.D bị hành hạ như ngồi trên đống lửa, nước mắt ngắn dài ngóng tin cháu. Bà nói trong nước mắt lã chã: "Nghe nói đi làm có lương, có cơm ăn nên gia đình cho đi phụ việc ai ngờ ra cớ sự này. Mà chủ quán nhà chỉ cách đây có mấy trăm mét chớ nhiêu đâu, người gì mà ác dữ hơn thú dữ, đồng hương mà làm vậy thì còn gì là nghĩa tình hàng xóm nữa". 

Quảng Ngãi: Gia cảnh bi thương của 2 cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh  - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Tòa – bà ngoại của cháu V.V.Đ

Bà Tòa nói về hoàn cảnh bi thương của đứa cháu ngoại, từ khi Đ. mới lọt lòng đã bị cha chối bỏ. Mẹ Đ. làm ăn xa liên miên nên gửi Đ. cho bà chăm sóc. Đến năm lớp 9 Đ. xin nghỉ học rồi đi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh. Nghỉ học sớm nhưng tính tình Đ. rất hiền, hàng xóm ai cũng quý. Tiền kiếm được Đ. gửi về lo cho bà, một phần tích góp để sau này lập gia đình.

Bà Phạm Thị Hương-Trưởng phòng Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sở đã làm công văn gửi cho ngành chức năng của tỉnh để báo cáo tình hình của 2 cháu. Sự việc hiện đang quá trình điều tra nên sở vẫn chờ ý kiến từ các ngành chức năng ở tỉnh Bắc Ninh phản hồi và sẽ phối hợp để giúp đỡ 2 cháu khi trở về địa phương. 

"Sáng nay, Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản đề nghị UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Hành Phước chủ động có kế hoạch hỗ trợ khi cháu Đ được tỉnh Bắc Ninh trao gửi về gia đình cho người giám hộ hợp pháp", bà Hương thông tin thêm. 

Quảng Ngãi: Gia cảnh bi thương của 2 cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh  - Ảnh 3.

Văn bản của sở LĐ-TB&XH báo cáo sự việc

Quảng Ngãi: Gia cảnh bi thương của 2 cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh  - Ảnh 4.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp để giúp đỡ 2 cháu khi trở về địa phương.

ông Nguyễn Công Binh – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ cho biết, V.V.Đ có hoàn cảnh khó khăn, lại thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên cháu nghỉ học sớm. Ở địa phương, V.V.Đ sống hòa đồng, siêng năng trong công việc.

Về chủ quán Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người này từng sinh sống cùng thôn với V.V.Đ. Sau đó, Nguyễn Thị Ánh Tuyết lấy chồng rồi đi làm ăn ở nhiều nơi, không thường xuyên về địa phương, ông Binh chia sẻ.