Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị trao tặng, truy tặng 26 danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 19/7, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho các Bà mẹ đã có những người con, người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời trao Huân chương Độc lập cho cho những gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho Mẹ Lê Thị Mót

Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho Mẹ Lê Thị Mót

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn vô hạn về những mất mát hy sinh to lớn mà các Mẹ Việt Nam Anh hùng - những người đã cống hiến những người thân yêu nhất của mình cho nền độc lập của dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị gửi đến các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Cán bộ lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; các thương binh, bệnh binh trong toàn tỉnh những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Ông Hưng khẳng định, để đất nước Việt Nam có hòa bình, độc lập, thống nhất ngày hôm nay, dân tộc chúng ta đã phải trải qua biết bao cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ chống quân xâm lược, phải chịu đựng biết bao hy sinh, mất mát to lớn. Biết bao bà mẹ đưa tiễn chồng con ra mặt trận rồi âm thầm lặng lẽ chờ mong, quặn xé ruột gan, gạt nước mắt khi biết những người thân yêu nhất của mình mãi mãi không trở về. Ai đã từng mang nặng đẻ đau mới thấu hiểu hết sự hy sinh mất mát to lớn, không có gì bù đắp nổi của các Bà mẹ có những người con ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh mất mát đó là những cống hiến vô giá cho đất nước của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đọc Diễn văn tại Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Huân chương Độc lập

Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đọc Diễn văn tại Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và Huân chương Độc lập

“Từ sự dưỡng dục, bàn tay lao động nhọc nhằn, trái tim nhân hậu của các Mẹ; Đảng, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã có được đội ngũ những Đảng viên, cán bộ, những người lính chỉ biết còn Đảng là còn mình, biết đánh và biết chiến thắng mọi kẻ thù, biết yêu thương, quý trọng và biết hy sinh vì cuộc sống hoà bình tự do, ấm no hạnh phúc của nhân dân. Có người đã nói, sự hy sinh của những người vì chính nghĩa là để sắp xếp lại trật tự của cuộc sống mới, mà trong đó quyền được sống, được tự do ấm no hạnh phúc của con người sẽ được kiến tạo. Điều đó hoàn toàn đúng khi đất nước của chúng ta ngày càng tiến bộ, cuộc sống hoà bình, hạnh phúc của nhân dân đang từng ngày, từng giờ hiện hữu trên quê hương Việt Nam tươi đẹp. Bởi những lẽ đó, sự hy sinh của các anh, các chị, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ trở thành bất diệt”, ông Hưng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ nguyện đoàn kết, tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những người đang sống nguyện sẽ mãi mãi giữ vững nền độc lập của dân tộc, xây dựng quê huơng đất nước ngày một phồn vinh, phát triển vững chắc theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Đồng thời yêu cầu các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các đoàn thể xã hội tiếp tục phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", dành sự quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, đặc biệt quan tâm chăm sóc chu đáo, tận tình đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giáo dục thế hệ trẻ mãi mãi giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, đất nước, noi gương sự hy sinh cao cả của những bậc tiền liệt, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng để viết tiếp những trang sử vàng trong tiến trình đưa đất nước đi lên trong thời kỳ hội nhập cùng thế giới ngày nay. 

Đợt này, tỉnh Quảng Trị có 26 Bà mẹ nước Chủ tịch nước trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước: "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" vì đã có những người con, người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có Mẹ Lê Thị Mót (quê xã Gio Sơn, huyện Gio Linh) còn sống; 2 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến được trao tặng Huân chương Độc lập. 

Tính đến nay, Bảng vàng chống giặc ngoại xâm của Tổ quốc đã ghi công 2.833 bà mẹ của tỉnh Quảng Trị được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu cao quý: “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, 673 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Empty
Ông Nguyễn Đăng Quang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị gắn huy hiệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mót

Ông Nguyễn Đăng Quang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị gắn huy hiệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mót

Empty
Empty
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được ghi danh đợt này

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được ghi danh đợt này

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Thị Lan Hương trao tặng Huân chương Độc lập cho 2 gia đình được phong tặng đợt này

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Thị Lan Hương trao tặng Huân chương Độc lập cho 2 gia đình được phong tặng đợt này