Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Quỹ cứu kẹt" giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Gần 45 năm luôn âm thầm giúp đỡ người nghèo, ông Hồ Đề (82 tuổi, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) được mọi người gọi là “hiệp sĩ của người nghèo”. Đặc biệt "quỹ cứu kẹt" của ông Hồ Đề đã cứu giúp nhiều bạn sinh viên, mỗi dịp Tiếp sức mùa thi, ông thường lấy số tiền từ quỹ ra để mua gạo, mì gói, mắm, sách, vở… để sẵn trong nhà rồi nhận nhiều sinh viên về cho ở và ôn thi miễn phí trong suốt thời gian thi cử.

"Quỹ cứu kẹt" giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn

Chúng tôi tìm đến khu nhà trọ nhỏ nằm trên đường Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận trong một ngày đầu tháng 6/2020. Trong khu nhà trọ khoảng 140m2 được chia ra 24 phòng dành cho người già, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến ở. Tất cả những người sinh sống tại đây đều được ông miễn phí tiền điện, tiền nước, thậm chí là cả tiền nhà. Một số trường hợp ông vẫn thu tiền nhà nhưng cũng chỉ dưới 1 triệu đồng/tháng.

Nhiều trường hợp đến chữa bệnh tại Bệnh viện U Bướu TP.HCM (khi phải ngủ ở ngoài đường) thì được ông xây phòng riêng cho đến ở miễn phí, thậm chí có những gia đình ở nhờ nhà ông đã hơn 20 năm.

Đặc biệt, những đồng tiền có được từ việc cho thuê trọ, ông Hồ Đề lại tích lũy để làm "quỹ cứu kẹt" - nếu ai thiếu tiền làm việc lớn, việc nhỏ thì ông đều cho mượn (rồi trả góp cho ông). Nhiều người không có điều kiện trả được thì ông cũng cho luôn. Từ sự giúp đỡ của ông mà mọi người ở đây mới có được cuộc sống đỡ vất vả khi xa quê làm ăn, học tập.

Video: Ông Hồ Đề giúp người nghèo làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ.

"Mình sống chung với tất cả những người nghèo thì mình phải có một quỹ tiền để dành giụp giúp đỡ kịp thời những người xung quanh trang trải cuộc sống", ông Đề bộc bạch.

Bên cạnh cưu mang những người người già, người lao động nghèo, ông Hồ Đề còn cho nhiều sinh viên tá túc, khó khăn quá thì không lấy tiền trọ, thậm chí còn dạy luôn cả tiếng Anh và vi tính miễn phí.

‘Quỹ cứu kẹt’ và tuyệt chiêu giúp đỡ người dân thoát nghèo hiệu quả của ông chủ nhà trọ ở TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Hồ Đề, "Hiệp sĩ của những người nghèo".

Những sinh viên nào có kết quả từ khá trở lên, được ông Hồ Đề cho ở trọ miễn phí và ông còn thưởng cho mỗi người một bộ sách tiếng Anh, chiếc máy tính…

Khi chúng tôi hỏi ông Hồ Đề đã giúp đỡ được bao nhiêu người trong gần 45 năm qua, ông đưa tay vuốt mái tóc bạc phơ rồi nói: Những người đến và đi rất nhiều, đa số những người đến sống trong ngôi nhà chung này đều đến khi họ khó khăn và đi khi họ cảm thấy đủ điều kiện thì chuyển đi nơi khác để nhường chỗ ở cho người sau.

Hiện tại, ông chỉ có một tâm nguyện là thế hệ sau này sẽ tiếp bước ông trong việc giúp đỡ mọi người.

"Năm 2019 tôi viết di chúc hiến tặng căn nhà tôi đang ở cho UBND phường 7 để làm chỗ ở sinh viên miễn phí của phường và thêm 75 triệu đồng để xây thêm 2 phòng làm nơi cưu mang người có hoàn cảnh khó khăn", ông Đề chia sẻ.

Giúp người nghèo thoát nghèo bền vững

Không chỉ cưu mang những người có hoàn cảnh khó khăn mà sau dịch Covid-19 đến nay ông Hồ Đề luôn chạy khắp nơi để tìm hiểu và giúp những người nghèo, lao động tự do trong khu nhà trọ làm thủ tục để nhận được số tiền hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ.

Hiện nay ông đã giúp nhiều người dân làm hồ sơ nộp lên phường, chỉ còn chờ ngày phường gọi lên nhận tiền hỗ trợ.

Bên cạnh giúp đỡ những người khó khăn ông Đề luôn trăn trở phương án lâu dài là tìm cách để những người nghèo thoát nghèo bền vững.

"Từ khi đến ở đây em luôn được ông Đề giúp đỡ, em luôn xem ông Đề như người thân trong gia đình. Bên cạnh luôn giúp đỡ sinh viên như em, lúc nào ông cũng căn dặn phải học tập thật tốt để thoát cái nghèo" - bạn Lê Hồng Nhi, sinh viên năm 1 Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM chia sẻ.

Ông Hồ Đề với cách giúp người dân thoát nghèo.

Những người nghèo trên địa bàn phường luôn được ông Đề giúp đỡ bằng cách lập sổ tiết kiệm rồi hàng tháng nộp tiền vào cho họ. Đối với những người thuộc diện hộ nghèo thì ông đề giới thiệu việc làm để có thu nhập ổn định và cho thêm tiền để họ vượt quá mức quy định chuẩn nghèo của thành phố.

"Khi mình thấy người nào thuộc diện hộ nghèo mình luôn tìm cách xóa sổ hộ nghèo để phường không còn người nghèo. Phường nào cũng luôn tìm cách giúp người dân thoát nghèo thì phường không còn người nghèo, mà tất cả các phường không còn người nghèo thì quận không còn, như vậy TP.HCM cũng sẽ không còn người nghèo", ông Đề nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Công Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 7, quận Phú Nhuận cho biết, ông Hồ Đề là người luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của tổ dân phố. Ông luôn giúp đỡ những người khó khăn, được mọi người hết sức tin tưởng và là người có sức ảnh hưởng đối với người dân trên địa bàn phường…

"Suốt những năm qua, ông Hồ Đề tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, các công tác xã hội tại địa phương. Mỗi khi có thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tham gia ủng hộ công tác phòng dịch Covid-19 thì ông Hồ Đề là mạnh thường quân đầu tiên tại phường tham gia", ông Vinh cho hay.

Gần 45 năm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên nghèo, đến nay tài sản mà ông Hồ Đề nhận được chính là sự mến trọng của mọi người đối với ông, coi ông là "hiệp sĩ của những người nghèo".