Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Sách ơi mở ra" gây "nghiện" thành công cho các mọt sách nhí

Đối với trẻ em việc chỉ cần nhìn thấy những cuốn sách dày cộm cùng những trang sách kín chữ luôn là điều khiến các bạn nhỏ khiếp sợ và chán nản. Để các em hợp tác đọc sách đã là một điều khó, vậy mà phương pháp đọc của “Sách ơi mở ra” lại có thể giúp cho trẻ “nghiện” và yêu sách hơn nhiều lần.

Lớp học độc đáo

Từng nụ cười, từng bước chân vui vẻ vào bước vào thư viện, mỗi em học sinh xuất hiện ở đây đều mang trong mình một niềm vui nho nhỏ cho một sáng chủ nhật năng động.

Chúng tôi đến thăm thư viện vào 8h30 sáng, trước giờ học của "Sách ơi mở ra" 30 phút, mang trong mình suy nghĩ về hình ảnh một thư viện yên tĩnh và vắng vẻ như bao thư viện khác. Nhưng thật bất ngờ, dù đến sớm như vậy, những "mọt sách" nhí ở đây cũng đã đến, ngồi đọc sách và chơi cờ ở các góc khác nhau trong thư viện từ bao giờ.

Đặc biệt, có 1 bạn trai làm tôi chú ý nhất - câu bé đeo kính xanh lém lỉnh, với dáng hình mảnh khảnh mang tên Lê Minh (Học sinh lớp "Đọc thông minh").

Khi được mẹ đưa đến thư viện, mắt "chàng ta" còn díu lại, khuôn mặt đầy những vẻ ngái ngủ và mệt mỏi. Vậy mà chỉ vừa bước đến cửa thư viện, bị đánh thức bở lời chào của nhóm bạn cùng lớp, Minh nở một nụ cười thật tươi, chạy thật nhanh vào góc thư viện như đã thành thói quen. Chọn cho mình cuốn "Kính vạn hoa" tập 3 của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, Minh nhanh chân quay trở lại ngồi đọc cùng nhóm bạn thân của mình.

Giúp trẻ "nghiện sách" không hề khó - Ảnh 1.

"Bọn con đọc sách sớm như thế để khi vào giờ học sẽ không mất nhiều thời gian đọc và chơi được nhiều trò chơi hơn, có bạn còn đọc sách từ hôm qua ở nhà để đến đây chơi. Ở lớp thì bọn con chỉ cần đọc 1 phần nhỏ của cuốn sách, nhưng mà đọc trước thì vẫn thích hơn"- Minh vui vẻ.

Hóa ra, mỗi học sinh ở đây đều phải chọn một cuốn sách trước khi vào lớp, thương thì giáo viên sẽ cho các con thời gian tự đọc sách trong lớp, nhưng để "tiết kiệm" thời gian lũ trẻ ở đây kháo nhau đọc sách trước để khi vào lớp chỉ làm bài tập và tham gia các hoạt động tìm hiểu nội dung cuốn sách,…

"Kể từ ngày học ở đây chị thấy cháu rất hào hứng đọc sách, về nhà cũng mượn thêm sách ở thư viện về đọc, chị thấy khá hiệu quả vì cháu còn giao tiếp tốt hơn kể từ khi học với các cô" – Chị Bùi Minh Tâm, phụ huynh học sinh cho biết.

Giúp trẻ "nghiện sách" không hề khó - Ảnh 2.

( Góc thư viện miễn phí của "Sách ơi mở ra" tại 49 Dịch Vọng- Hà Nội )

 Những hoạt động tìm hiểu sâu hơn về nội dung sách có tại "Sách ơi mở ra" được những học sinh như Lê Minh ưa thích là các trò chơi vẽ tranh miêu tả, tạo hình bằng đất nặn hay viết thư cho các nhân vật trong truyện,… Với những hoạt động này, các bạn nhỏ tại đây ai nấy đều hào hứng, reo lên và nhanh chóng bắt tay ngay vào "tác phẩm" của mình. Đây là cách hoạt động của một lớp học trong chuỗi "Lớp học thông minh" tại Thư viện "Sách ơi mở ra".

Lớp học này gần như khác hẳn với các lớp học thông thường hiện nay, bởi giáo viên sẽ chỉ là người hướng dẫn để định hướng và tổ chức cho học sinh, còn "các con sẽ là người tự phát triển khả năng đọc - hiểu, phát huy sức sáng tạo của mình thông qua các hoạt động nhóm và trò chơi,…" – Cô Ngô Thị Trang Nhung – Giáo viên, thành viên dự án "Sách ơi mở ra" cho biết.

"Các bạn tuy còn nhỏ nhưng khi đến học thì rất ngoan, vui vẻ, đặc biệt là có chính kiến riêng và không đòi về giữa giờ. Trước mỗi giờ học đều có các trò chơi khởi động nên các bạn rất hào hứng, còn nhốn nháo cả lên. Hơn nữa, mỗi tuần sẽ có một chủ đề riêng để thay đổi nên vì tò mò các bạn không bỏ lỡ buổi học nào hết." – Cô Nguyễn Kiều Trang – trợ giảng tại "Sách ơi mở ra" chia sẻ.

Theo phương pháp học của "Sách ơi mở ra", mọi khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ đều được bắt nguồn từ việc đọc, sau một thời gian đọc sách trẻ sẽ tích lũy được các từ vựng, hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từ, sau đó sẽ được giáo viên hướng dẫn để có thể tự sắp xếp ngôn từ theo ý của mình một cách logic nhất. Đây cũng là một cách hiệu quả để trẻ rèn luyện khả năng viết, cảm thụ và giao tiếp trong cuộc sống.

Từ ước mơ trở thành hiện thực

Dự án "Sách ơi mở ra" ban đầu được lên ý tưởng bởi TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh (sinh năm 1981) cùng nhóm cộng sự của mình là các giáo viên tại Đại học Sư phạm và các trường THCS, THPT trên toàn Hà Nội sáng lập, với mong muốn đem đến một sân chơi văn học cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện thói quen đọc sách, yêu sách và cảm thụ văn học một cách "bớt thụ động hơn".

Từ mô hình của một thư viện sách cho các bạn nhỏ, với số sách do các em tự nguyện đóng góp, nhóm dự án tiếp tục phát triển và tìm ra các phương pháp giảng dạy mới, khuyến khích trẻ đọc một cách hứng thú và phù hợp nhất.

Giúp trẻ "nghiện sách" không hề khó - Ảnh 4.

(Lớp học "Đọc thông minh" của dự án với nhiều hoạt động thú vị)

Qua 5 năm hoạt động, "Sách ơi mở ra" đã dần dần được xây dựng ở 4 cơ sở trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Hà Đông, với hơn 2000 đầu sách, chủ yếu là sách thiếu nhi, ngoài ra còn là các loại sách văn học trong nước và văn học nước ngoài khác nhau. Tạo ra chuỗi các thư viện sách miễn phí và thân thiện với trẻ, thuận lợi cho các em có thể đến và đọc sách bất cứ lúc nào, đọc bất cứ cuốn sách nào các em thích.

Bên cạnh đó, các lớp học như "Kể chuyện sáng tạo" hay "Đọc thông minh" đều được dự án chuẩn bị kĩ lưỡng và khai giảng liên tục. Mỗi lớp học sẽ chỉ có từ 5-8 học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên có thể giao tiếp và hướng dẫn cụ thể cho từng em.

"Các phương pháp dạy học mới cũng thường xuyên được bổ sung và cải tạo trong quá trình giảng dạy để có thể mang đến nội dung cập nhật và phù hợp nhất với các con theo từng độ tuổi" - Cô Trang Nhung chia sẻ.

Giúp trẻ "nghiện sách" không hề khó - Ảnh 5.

Gây "nghiện" thành công: Mang đến niềm vui thích đọc sách cho trẻ

Mỗi lần tiếp nhận những bạn trẻ mới đến với "Sách ơi mở ra" là một lần nhận được những chia sẻ về nỗi "khủng hoảng" của các em khi phải đọc một cuốn sách dày hay phải viết một bài tập làm văn ở trên lớp. Để học sinh của mình từ sợ sệt trước việc đọc biến thành niềm yêu thích nhỏ là cả một quá trình dài và đấy nỗ lực. Tuy nhiên đó cũng chính là thành công lớn đáng tự hào nhất của "Sách ơi mở ra".

Cô Nhung kể " Mình có một bạn học sinh là Tường Chi, những ngày đầu mẹ bạn cũng có chia sẻ rằng bạn khá lười đọc sách, tuy nhiên chỉ đến khóa học thứ 2, mẹ Tường Chi cũng rất bất ngờ khi cô bé trở nên "nghiện" sách hơn hẳn và điều con yêu thích nhất lúc đó lại chính là đọc sách mỗi ngày." Tường Chi từ những thói quen đọc sách mà tích lũy được khá nhiều từ vựng và nhờ đó con có thể học hỏi cách ghép câu và giao tiếp cũng như viết bài trau chuốt và logic hơn.

Ngoài Tường Chi, Hoàng Minh – học sinh của Sách ơi mở ra cũng vui vẻ "Con rất thích học ở đây mỗi tuần vì con đều được được đọc sách và vẽ tranh"

Giúp trẻ "nghiện sách" không hề khó - Ảnh 6.

(Học sinh Hoàng Minh vui vẻ đọc sách trong thư viện "Sách ơi mở ra")

Hay Khánh Vy – một học sinh của lớp "Cảm thụ văn học" cũng không ngần ngại đồng ý, "Thích học ở đây vì được đọc thêm nhiều sách và được các cô dạy viết hay hơn"

Hy vọng "Sách ơi mở ra" sẽ tiếp tục được ủng hộ và phát triển rộng khắp trên toàn cả nước để mang đến niềm vui thích trong việc đọc sách cho thế hệ trẻ.