Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sáng đẹp hình tượng người chiến sĩ Công an qua các tác phẩm âm nhạc

Mang trong mình ước mơ “Vẽ chân dung người lính bằng nghệ thuật”, Thượng tá Đậu Thị Hoài Thanh với hơn 30 năm công tác trong ngành Công an đã có cho mình một kho tàng những tác phẩm thi ca phong phú. Thiên phú cho chị ngoại hình sáng, giọng hát hay, sáng tác thơ giỏi, có đầy đủ yếu tố để trở thành một người làm nghệ thuật nhưng chị đã chọn tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc để kiên trung trong màu áo lính.

Từng từ bỏ đam mê nghệ thuật vì lý tưởng lớn lao

Thượng tá Đậu Thị Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng Công tác Lý luận Công an Nhân dân, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Bộ Công an được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghi Xuân – Hà Tĩnh, mảnh đất giàu truyền thống văn hoá nhưng cũng giàu truyền thống cách mạng đã sớm hình thành trong chị khí phách người lính trong lực lượng CAND cùng niềm đam mê nghệ thuật lớn lao. Tuổi thơ của chị trôi qua êm đềm theo từng lời thơ tiếng hát của cha và những điệu ví dặm thân thương quê mình. Từ nhỏ chị đã sớm bộc lộ khả năng ca hát, hát hay và yêu thích văn hóa nghệ thuật.

Thượng tá Đậu Thị Hoài Thanh

Thượng tá Đậu Thị Hoài Thanh

Vốn tư chất thông minh, không khó để chị hoàn thành xuất sắc chương trình học và được điều động về công tác tại Tổng cục Khoa học kỹ thuật, đến tháng 10/2007 chị về công tác tại Tổng cục An ninh, làm việc tại Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền trực thuộc Văn phòng Chính phủ và đến tháng 11/ 2010, chị được điều động về công tác tại Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Bộ Công an cho đến nay.

Người chiến sĩ dùng đam mê nghệ thuật vẽ nên lý tưởng lớn

Những tưởng khi đã chọn bước theo con đường phục vụ đất nước và nhân dân, chị sẽ phải tạm gác đam mê nghệ thuật. Nhưng trong suốt quá trình công tác, chị vừa hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, vừa tích cực tham gia sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Bộ Công an và đơn vị phát động. Chị đã dùng chính đam mê nghệ thuật mãnh liệt để vẽ phục vụ lý tưởng lớn lao nhất của cuộc đời mà mình đã từng tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc.

Tác giả Đậu Thị Hoài Thanh nhận Giải A với ca khúc “Nhớ mẹ” tại Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung do Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức năm 2013.

Tác giả Đậu Thị Hoài Thanh nhận Giải A với ca khúc “Nhớ mẹ” tại Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung do Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức năm 2013.

Chị có nhiều năm tham gia dự thi giọng hát trẻ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND, tham gia các Hội diễn văn nghệ của Tổng cục, chị đã đạt nhiều giải cao. Ngoài ra, chị còn tham gia biểu diễn tại Hội nghị Công an toàn quốc hàng năm của Bộ, tham gia đội Văn nghệ xung kích của Phụ nữ CAND, đội Văn nghệ xung kích của Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Năm 2004, chị giành giải nhất trong cuộc thi giọng hát ngành của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TW -  Bộ Công an. Năm 2011, trong đợt đưa đoàn tham dự Hội thao chiến sỹ Công an khỏe toàn quốc của Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Bình Định, chị đã mang thành tích về cho đơn vị giải thưởng khuyến khích toàn đoàn và cá nhân chị với tấm Huy chương Vàng danh dự cho môn chạy Việt dã.

Những người chiến sĩ mang tâm hồn nghệ sĩ, thời nào cũng vậy, vẫn luôn lặng lẽ cảm nhận, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng sáng tác của mình để trả lại cho đời những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống và đậm chất lính. Chị cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đam mê thơ ca, mang trong mình một tâm hồn lãng mạn cùng niềm nhớ thương quê nhà khắc khoải đã thôi thúc chị cầm bút và sáng tác nên nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng và đồng đội.

Thấu hiểu “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy" nên Thượng tá Đậu Thị Hoài Thanh luôn cố gắng sáng tác thật nhiều tác phẩm hay, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển của nền thi ca Việt Nam nói chung cũng như ngành Công an nói riêng. Là cán bộ của lực lượng Công an, chị hiểu rõ nhất những vất vả, hy sinh của người lính. Chị mong sao có thật nhiều tác phẩm ca ngợi hình tượng người chiến sĩ Công an để cổ vũ, động viên họ vững vàng trên mọi trận tuyến. 

Chị cũng mong muốn nâng cao chất lượng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ - người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, tô đẹp cuộc đời. 

Trong suốt thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật, chị đã gặt hái được nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Công An và của Hội Nhạc sỹ Việt Nam (NSVN). Tác phẩm đầu tay với  bài thơ “Nhớ mẹ” của chị được nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ nhạc và biết đến rộng rãi thì cũng là lúc chị chạm ngõ con đuờng nghệ thuật chuyên nghiệp. Ca khúc “Nhớ mẹ” đoạt giải A tác giả thơ do nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ nhạc (giải cao nhất của Hội NSVN) năm 2012. Năm 2013, chị đoạt giải C tác giả thơ do nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ nhạc ca khúc “Vị quê” của Hội NSVN. Năm 2014, chị đoạt giải B (không có giải nhất) tác giả thơ do nhạc sĩ Ngọc Khuê phổ nhạc ca khúc “Nhớ hoàng hôn Hà Nội” của Hội NSVN… và rất nhiều các giải thưởng khác trong hành trình hơn 30 năm công tác của chị.

Tác giả Đậu Thị Hoài Thanh nhận giải A trong Lễ Tổng kết cuộc vận động sáng tác âm nhạc về đề tài công an nhân dân giai đoạn 2011-2015.

Tác giả Đậu Thị Hoài Thanh nhận giải A trong Lễ Tổng kết cuộc vận động sáng tác âm nhạc về đề tài công an nhân dân giai đoạn 2011-2015.

Gần đây nhất là giải A tác phẩm “Vinh quang thầm lặng” tại cuộc thi do Bộ Công An phát động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng công an nhân dân (năm 2020) và năm 2021 chị lại đoạt giải A của Bộ Công an phát động viết về lực lượng An ninh điều tra với ca khúc “Tình Bác trong tim chúng con”. Cả 2 ca khúc này đều được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Cho đến nay chị đã có trên 100 ca khúc được các nhạc sỹ phổ thơ của chị và gần 30 ca khúc chị đã phổ nhạc từ chính thơ của chị.