Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau 3 tháng, nhiều bố mẹ tự hào con trưởng thành thấy rõ, tự lo cho bản thân

Trong thời gian nghỉ dịch, chị Lê Thị Nhị (Hà Đông, Hà Nội) đã tranh thủ dạy các con công việc nhà. Sau 3 tháng, cả hai đứa trẻ đều trưởng thành thấy rõ.

Thời gian vừa qua, học sinh trên cả nước được nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Con nhỏ không phải đến trường khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi lo lắng. Bởi biết cho con làm gì trong những ngày này? Nhỡ đâu con sa đà vào trò chơi điện tử?

Chị Lê Thị Nhị (Hà Đông, Hà Nội) ban đầu cũng có chung nỗi lo này. Nhưng ngay sau đó, chị quyết định tận dụng quãng thời gian quý giá để dạy các con những công việc nhà thường ngày. Nhờ đó mà các bé thấu hiểu hơn sự vất vả của bố mẹ, trưởng thành rõ rệt sau kỳ nghỉ dịch.

Hai con của chị Nhị: Con gái Thảo Nguyên năm nay học lớp 10 còn con trai Hoàng Việt hiện đang học lớp 8. Những ngày bình thường cả hai bé không phải làm nhiều việc nhà bởi còn bận học. Nhưng từ ngày nghỉ dịch, chị Nhị quyết định phân công rõ ràng công việc cho các con. 

Chị Nhị và 2 con: Thảo Nguyên, Hoàng Việt.

Chị Nhị cho biết: "Trước đây mình đã nhiều lần cho Thảo Nguyên xuống bếp nấu nướng phụ mẹ nên giờ bé nấu ăn rất thành thạo. Trong những ngày nghỉ học, mình giao cho bé phụ trách việc đi chợ nấu cơm, rửa bát hàng ngày. Còn em Việt thì làm các công việc nhẹ nhàng hơn như cắm cơm và làm việc vặt trong nhà. Việt còn thay mẹ thắp hương cho ông bà tổ tiên, thay nước bàn thờ".

Nói về công việc nấu nướng của con gái cả, chị Nhị tự hào chia sẻ: "Thảo Nguyên có thể làm được nhiều món phức tạp lắm, như thịt nướng, làm bánh bao, làm chả bánh đa,... Mình khuyến khích con tận dụng ngày nghỉ để luyện tay nghề nấu ăn. Con muốn trổ tài làm món gì thì mẹ sẽ hướng dẫn qua, lên danh sách những đồ cần mua rồi cho đi chợ, tự mua nguyên liệu về để thể hiện".

Hậu nghỉ dịch, bà mẹ Hà Nội tự hào vì con trưởng thành rõ rệt: Cơm nước cho bố mẹ, thậm chí tự biết đi khám bệnh một mình - Ảnh 2.

Mâm cơm chỉn chu Thảo Nguyên tự xuống bếp nấu cho cả nhà.

Cô bé còn tự nướng thịt và làm bánh bao.

Bên cạnh đó, chị Nhị còn dạy các con một số kỹ năng sống thú vị như trồng cây, chăm sóc động vật. Các con của chị được mẹ hướng dẫn và tự mày mò trồng hành, trồng khoai lang. Hai bé còn nuôi cả 1 đàn bồ câu để làm cảnh. Thông qua việc trồng trọt và nuôi thú cưng, Nguyên và Việt học thêm được nhiều kỹ năng sống, kỹ năng tự lập và cả tình yêu với thiên nhiên, động vật.

Hậu nghỉ dịch, bà mẹ Hà Nội tự hào vì con trưởng thành rõ rệt: Cơm nước cho bố mẹ, thậm chí tự biết đi khám bệnh một mình - Ảnh 4.

Đàn bồ câu của Nguyên và Việt.

Cả hai còn tự trồng hoa và rau củ.

Nói thêm về sự tự lập của con, chị Nhị bật mí thêm 1 điều thú vị. Đó là bé Thảo Nguyên mới học lớp 10 nhưng đã tự đi khám bệnh một mình mà không cần bố mẹ đưa đi. "Con bé tự đi ra Bệnh viện Hà Đông, hỏi han nhân viên y tế cách lấy số thứ tự khám rồi ngồi chờ đến lượt. Khám bệnh xong thì tự đi xe đạp điện về nhà. Có gì thắc mắc thì gọi điện hỏi bố mẹ."

Hiện tại gia đình chị Nhị đang sống trong một ngôi nhà 5 tầng. Bình thường, chị thường phụ trách công việc dọn dẹp nhưng những ngày này, chị giao lại hết cho 2 con. Cứ mỗi cuối tuần, hai bé sẽ chia nhau mỗi người lau dọn 2 tầng lầu. Cậu em dọn dẹp phòng khách và tầng 3. Cô chị dọn tầng 4 và tầng 5. Công việc được chia đều đặn nên không ai tị nạnh ai.

Không chỉ dạy con làm việc nhà, chị Nhị còn dạy con sự đồng cảm, biết sẻ chia và thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ. So với nhiều gia đình khác, kinh tế của gia đình chị cũng coi như tạm ổn, có nhà cửa khang trang, rộng rãi. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự lao động chăm chỉ, chắt chiu mỗi ngày của hai vợ chồng.

Ngoài công việc văn phòng, chị Nhị còn một nghề tay trái là bán đồ ăn online. Còn chồng chị thì mở cửa hàng sửa chữa xe máy tại nhà. Cả Thảo Nguyên và Hoàng Việt đều được bố mẹ "nhờ vả" những công việc nho nhỏ như đi giao đồ ăn giúp mẹ mỗi tuần một lần (nhưng chỉ trong bán kính 5-7 km và giáo cho khách quen), trông cửa hàng giúp bố,...

Hậu nghỉ dịch, bà mẹ Hà Nội tự hào vì con trưởng thành rõ rệt: Cơm nước cho bố mẹ, thậm chí tự biết đi khám bệnh một mình - Ảnh 7.

Thảo Nguyên được mẹ cho đi ship hàng cùng để thấu hiểu hơn sự vất vả của mẹ.

"Những việc đó vợ chồng mình tự làm được nhưng cả hai vẫn quyết "nhờ vả" con. Mục đích là để các con hiểu được sự vất vả của bố mẹ, hiểu được hoàn cảnh của gia đình. Từ đó các con sẽ có ý thức hơn, thương yêu và cảm thông cho bố mẹ nhiều hơn. Chính vì hiểu điều này nên hai bé nhà mình rất ngoan. 

Cả 2 đứa đang tuổi lớn, độ tuổi "bạn có cái này, con cũng muốn cái kia" nhưng rất ít khi vòi vĩnh bố mẹ. Vợ chồng mình mua cho cái gì thì các con dùng cái đấy, tuyệt nhiên không chê bai hay đòi hỏi. Đó là điều khiến mình rất tự hào về con", chị Nhị vui vẻ kể lại.

Ngoài thời gian phụ giúp bố mẹ, Nguyên và Việt cũng có khoảng thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Sau khi hoàn thành các công việc được giao, các con sẽ được xem phim giải trí, chơi game. Nhưng tất nhiên thời gian sẽ bị giới hạn để hai cô cậu không quá sa đà vào các thiết bị điện tử.

Nhìn lại quãng thời gian 3 tháng nghỉ dịch, chị Nhị nhận thấy cả hai con đều có sự trưởng thành rõ rệt. "Các con biết thương yêu bố mẹ hơn và trở nên chủ động trong công việc nhà. Trước đây mình còn phải nhắc nhưng giờ cả hai đứa đều rất tự giác. Hôm trước Việt còn bảo với mẹ: "Bố mẹ lớn tuổi rồi, từ giờ cứ nghỉ ngơi. Con với chị sẽ phụ trách hết". Mình nghe xong vừa bất ngờ vừa vui, không nghĩ con lại có những suy nghĩ hiếu thảo đến vậy". 

Hậu nghỉ dịch, bà mẹ Hà Nội tự hào vì con trưởng thành rõ rệt: Cơm nước cho bố mẹ, thậm chí tự biết đi khám bệnh một mình - Ảnh 9.