Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau đổ vỡ, Khánh Đơn chọn Huỳnh Như để "làm mẹ cho con"

(Dân sinh) - “Mảnh ghép hoàn hảo” - chương trình phát sóng lúc 21h35 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là talkshow giúp khán giả, đặc biệt những cặp vợ chồng hiểu và thông cảm với nhau hơn trong cuộc sống, để rồi sau những hiểu lầm, mất mát, mọi người nhận ra người bạn đời của mình chính là mảnh ghép hoàn hảo.

Khánh Đơn sinh năm 1987, là nam nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bài hit đình đám như Quên cách yêu, Sao băng khóc, Tạm biệt người anh yêu... 

Sự nghiệp sáng tác đầy thành công nhưng đường tình duyên của anh lại khá lận đận. Sau khi ly hôn vợ đầu và đổ vỡ tình cảm với ca sĩ Lương Bích Hữu, anh hiện đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người vợ trẻ hơn 8 tuổi, nữ diễn viên Huỳnh Như.

Sau nhiều lần đổ vỡ, Khánh Đơn chọn ai để  "làm mẹ cho con" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Khánh Đơn và Huỳnh Như tại chương trình

Thế nhưng, trước khi hạnh phúc bên nhau như hiện tại, Huỳnh Như đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để có thể đồng hành cùng người đàn ông đào hoa và đã có con riêng như Khánh Đơn.

Chia sẻ trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Huỳnh Như cho biết, lý do đầu tiên khiến cô bước vào cuộc đời Khánh Đơn là khi biết anh một mình nuôi con trai và bố vợ cũ. Ngôi nhà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ đã khiến Huỳnh Như đến gần anh hơn. Nhưng điều thực sự, điều giữ cô ở lại bên cạnh Khánh Đơn, chính là Đông Đông – cậu con trai của nam nhạc sĩ cùng vợ cũ.

“Lần đầu tiên nhìn thấy Đông Đông, cậu bé mặc một chiếc áo rất bình thường, không ai nghĩ đó là con của một nghệ sĩ. Tôi hiểu cảm giác của một đứa trẻ sống thiếu tình cảm của mẹ vì tôi cũng giống như vậy. Ba tôi mất khi tôi lên 9, mẹ tôi đi bước nữa, tôi ở với ông bà nội từ nhỏ đến lớn”, Huỳnh Như nói.

Dẫu nhiều đồng cảm với Khánh Đơn và con trai riêng của anh, nhưng Huỳnh Như cũng hoang mang vì hoàn cảnh gia đình nam nhạc sĩ, và đặc biệt khi anh đang chăm sóc bố vợ cũ. Mang những băn khoăn ấy về nhà, Huỳnh Như kể mọi chuyện cho bà nội của mình và nhận được sự động viên từ bà khiến cô hiểu ra bản thân phải làm gì: “Nội tôi đánh giá cao anh Đơn ở đạo đức. Nội nói, “ở đời, có đức mặc sức mà ăn”, nhờ vậy tôi mới quyết định tiến tới”.

Sau nhiều lần đổ vỡ, Khánh Đơn chọn ai để  "làm mẹ cho con" - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Khánh Đơn

Chấp nhận hoàn cảnh của Khánh Đơn, Huỳnh Như còn yêu thương con trai anh như con ruột. Cảm nhận được tình cảm của mẹ kế dành cho mình, con trai Khánh Đơn cũng ngày càng yêu thương và quấn quýt với Huỳnh Như. Điều này khiến cô gái trẻ 24 tuổi vô cùng xúc động và chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với gia đình nhà chồng.

“Lúc đầu, tôi không nghĩ mình sẽ cùng anh gánh vác điều gì. Nhưng một ngày nọ, Đông Đông đi học về, rồi chạy đến ôm tôi và nói “thưa mẹ con đi học về”. Ở trường có bài tập viết thư cho mẹ, Đông Đông cũng viết cho tôi. Làm thiệp gửi cho mẹ, Đông Đông cũng làm gửi cho tôi. Thậm chí, có người hỏi Đông Đông là con ai, thì Đông Đông cũng bảo là con của mẹ Như ba Đơn”.

Huỳnh Như cũng tự hào cho biết, gia đình và những người xung quanh nam nhạc sĩ rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh Khánh Đơn ở bên cạnh cô khác hoàn toàn trước đây. Tuy nhiên, Huỳnh Như khẳng định, cô không biết một Khánh Đơn trước đây “ăn chơi” thế nào vì từ ngày quen nhau, chưa bao giờ nam nhạc sĩ để cô phải chịu ấm ức bất cứ chuyện gì: “Khi cãi nhau, dù tôi là người sai đi chăng nữa, anh ấy vẫn luôn là người xin lỗi trước vì không muốn tôi buồn. Sau khi tôi nguôi ngoai, anh sẽ nói cho tôi hiểu ra mọi việc”, cô chia sẻ.

Sau nhiều lần đổ vỡ, Khánh Đơn chọn ai để  "làm mẹ cho con" - Ảnh 4.

Xúc động câu chuyện cô gái trẻ 24 tuổi yêu con riêng của Khánh Đơn như con ruột, chấp nhận cho Khánh Đơn chăm nuôi bố vợ cũ

Lắng nghe những lời tâm sự chân thành mà vợ mới dành cho mình, Khánh Đơn thú nhận bản thân có chút bất ngờ khi được vợ gọi là người chồng “tạm” hoàn hảo. Nam nhạc sĩ thú nhận, lúc trước vẫn còn chơi bời, chưa chín chắn, nên anh cảm thân rất may mắn khi gặp được Huỳnh Như, một cô gái trẻ yêu anh và chăm sóc, lo toan cho cả con anh.

Khánh Đơn cho biết thêm, sau đổ vỡ, anh rất lo lắng vì không biết người phụ nữ bên cạnh có yêu thương con mình không. Thậm chí, anh còn khẳng định nhiều lúc anh nghĩ bản thân đang chọn mẹ cho con, chứ không phải chọn vợ cho mình. Và thật may mắn, khi mối quan hệ “mẹ kế-con chồng” giữa Huỳnh Như và con trai của anh không khác gì ruột thịt, cậu bé quấn mẹ kế còn hơn cha ruột: “Cái gì Đông Đông cũng chỉ nghe lời mẹ Như. Tôi nói thì cậu bé còn cãi lại, chứ mẹ Như nói thì nghe răm rắp. Thậm chí Đông Đông còn hay viết thư tay để gửi cho mẹ Như”.

Qua câu chuyện của cặp đôi, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A thú nhận bản thân rất ấn tượng với mối quan hệ của Huỳnh Như và con trai riêng của Khánh Đơn. Chị nói thêm: “Người lớn đôi khi cố tỏ ra tình cảm, nhưng trẻ con thì không. Có rất nhiều hành động mà cậu bé làm cho mẹ Như một cách rất tự nhiên, một cách rất bản năng. Điều đó làm tôi rất xúc động”. Chị cũng cảm ơn vì sự lựa chọn của Huỳnh Như đã giúp mọi người tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và không phải định kiến nào cũng đúng.