Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Sầu nữ” Hương Giang trải lòng về biến cố mất chồng vì Covid-19

Đời nghệ sỹ tuần này là cuộc gặp gỡ với nữ ca sĩ Hương Giang, người được khán giả mộ điệu ưu ái gọi là “Sầu nữ phòng trà” vì ở tất cả các phòng trà tại TP.HCM đều có sự xuất hiện của chị. Hương Giang sở hữu chất giọng lạ, pha giữa giọng thổ và kim với âm sắc rất đẹp, đầy cảm xúc. Chị cũng có phong cách trình diễn đa dạng, hát được nhiều thể loại từ dân ca, nhạc truyền thống – cách mạng cho đến nhạc xưa, nhạc trẻ,… thậm chí cả cải lương.

Hiếm ai biết Hương Giang là dân ngoại đạo, chưa từng học hành bài bản về thanh nhạc, từ nhỏ đến năm 22 tuổi chưa từng thi hát cũng như tham gia bất cứ hoạt động văn nghệ nào. Cuối năm 4 đại học, bạn bè xúi chị đi thi Tiếng hát truyền hình với hành trang chỉ ba tháng học thanh nhạc. Sau đó, Hương Giang đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Đồng Nai, kế đến là giải ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1997. Tiếp đó, chị lọt vào chung kết xếp hạng Tiếng hát truyền hình toàn quốc và giành giải tư chung cuộc (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương).

Ca sĩ Hương Giang tâm sự đây là năm đầu tiên chị và gia đình đón Tết mà không có mặt của chồng. Cách đây hơn nửa năm, trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới và TP.HCM luôn ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng, thì chồng Hương Giang là ca sĩ Phi Hải bất ngờ qua đời sau khi nhiễm Covid-19. Điều này để lại sự tiếc thương vô hạn không chỉ cho riêng chị và gia đình mà còn cho cả các khán giả yêu thích nghe nhạc phòng trà.

“Sầu nữ” Hương Giang được đồng nghiệp nhận xét: “Khi hát rất đẹp, buông mic là vô duyên”.

“Sầu nữ” Hương Giang được đồng nghiệp nhận xét: “Khi hát rất đẹp, buông mic là vô duyên”.

“Đây có thể nói là cái Tết đơn giản nhất của gia đình tôi. Từ khi xảy ra chuyện, gần như tôi không nghĩ tới Tết, chỉ khi thấy những đồng nghiệp ra các sản phẩm nhạc xuân thì mới hay. Đối với tôi, cái Tết năm nay không còn quan trọng khi thiếu vắng sự sum vầy gia đình. Cứ nhìn lại những ảnh chụp gia đình theo thông lệ của những năm trước lại thấy ngậm ngùi vì thiếu đi người quan trọng nhất”, Hương Giang nghẹn ngào chia sẻ. Tuy buồn nhưng chị vẫn cố gắng trấn an bản thân và sốc lại tinh thần, gạt những cảm xúc tiêu cực để tiếp tục lo lắng cho con cái.

Qua biến cố mất mát lần này, khán giả lại một lần nữa thấy Hương Giang khoác lên mình hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ. Đây cũng là điều mà bao năm qua khán giả luôn thắc mắc bởi một người mạnh mẽ như chị sao có thể hát được những ca khúc buồn mà thấm đến thế, dễ khiến công chúng liên tưởng về một người phụ nữ mong manh, yếu đuối và hay đau khổ.

Lý giải về điều này, Hương Giang mượn lời đồng nghiệp đã từng nói một câu khiến chị chiêm nghiệm và vô cùng tâm đắc. Đó là “Hương Giang dù ở ngoài có cười nói, nghịch phá hay làm gì đi nữa thì vẫn không phải là Hương Giang. Khi Hương Giang hát mới thật sự là Hương Giang”. Bản thân chị nhận được câu nói trên và cảm thấy quá đúng. Nữ ca sĩ khẳng định mình là người cực kì yếu đuối và tính nghệ sĩ cao.

Ca sĩ Hương Giang cho biết nghệ sĩ Ngân Quỳnh từng nhận xét vui về chị như sau: “Khi mày cầm micro lên hát mày đẹp dễ sợ, mà buông micro xuống là vô duyên liền”.

Ca sĩ Hương Giang cho biết nghệ sĩ Ngân Quỳnh từng nhận xét vui về chị như sau: “Khi mày cầm micro lên hát mày đẹp dễ sợ, mà buông micro xuống là vô duyên liền”.

Ca sĩ Hương Giang cho biết nghệ sĩ Ngân Quỳnh từng nhận xét vui về chị như sau: “Khi mày cầm micro lên hát mày đẹp dễ sợ, mà buông micro xuống là vô duyên liền”. Chính chị sau này khi xem lại các phần trình diễn của mình cũng phải đã công nhận sự thật này. “Có thể tính nghệ sĩ trong tôi cao quá chứ tôi không hề diễn”, Hương Giang trải lòng.

Lặn lộn ở biết bao nhiêu phòng trà lớn nhỏ khác nhau, đôi khi công chúng vẫn cảm thấy khó hiểu khi một người hát hay như Hương Giang tại sao không nổi tiếng như những đồng nghiệp cùng thời. Nữ ca sĩ cũng nghiệm ra một điều rằng do tính cách khiến bản thân không thể nổi tiếng như kì vọng của nhiều người.

“Tính cách tôi ngay thẳng quá, tôi có những nguyên tắc sống mà không muốn những người khác phạm vào và luôn chăm chăm vào nguyên tắc ấy. Nói ở đây không phải tôi nói chung những người nổi tiếng là người không ngay thẳng. Đó là điều tiên quyết mà khiến tôi khó nổi tiếng”, Hương Giang khẳng định chắc nịch.

Chị cho rằng nghệ sĩ cũng như bao người bình thường khác. “Tôi chỉ cực kì chỉn chu và nghiêm túc khi cầm micro hát trên sân khấu nhưng ở ngoài cuộc sống tôi lại rất đời thường, không trang điểm, không váy áo hay giày cao gót”, Hương Giang chia sẻ góc nhìn cá nhân.

Chị cho rằng nghệ sĩ cũng như bao người bình thường khác. “Tôi chỉ cực kì chỉn chu và nghiêm túc khi cầm micro hát trên sân khấu nhưng ở ngoài cuộc sống tôi lại rất đời thường, không trang điểm, không váy áo hay giày cao gót”, Hương Giang chia sẻ góc nhìn cá nhân.

Bên cạnh đó, chị cho biết mình không tạo được một hình tượng cho bản thân từ sân khấu ra ngoài đời thật. Định nghĩa nghệ sĩ trong tư tưởng của Hương Giang rất khác. Chị cho rằng nghệ sĩ cũng như bao người bình thường khác. “Tôi chỉ cực kì chỉn chu và nghiêm túc khi cầm micro hát trên sân khấu nhưng ở ngoài cuộc sống tôi lại rất đời thường, không trang điểm, không váy áo hay giày cao gót”, Hương Giang chia sẻ góc nhìn cá nhân.

Tuy chấp nhận tính cách trời sinh như thế  nhưng chị vẫn hay tự trách bản thân và khi nhận ra được vấn đề thì lúc ấy Hương Giang đã hoạt động được 20 năm trong nghề. Dù không có được tiếng tăm như những đồng nghiệp khác nhưng Hương Giang luôn cảm thấy đủ vì chị hạnh phúc khi vẫn còn được hát và biết được mình đang đứng ở đâu. “Tôi luôn luôn tự hào khi tất cả những khán giả yêu mến mình là vì họ yêu mến tài năng thực sự và yêu mến chính con người thật của tôi”, Hương Giang hạnh phúc cho hay..

Bên cạnh những phút trải lòng, ca sĩ Hương Giang còn giới thiệu đến khán giả các ca khúc ghi dấu ấn tên tuổi của chị như Mênh mông tình buồn, Con thuyền không bến, Tình lỡ, Bài không tên số 7, Chiều tím…