Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Tâm chấn-24 giờ ở Vũ Hán”: Câu chuyện nhân văn về những người chống lại sự bùng phát của Covid-19

Đài truyền hình quốc gia của Trung Quốc CGTN vừa tung lên YouTube bộ phim tài liệu chính thức đầu tiên về dịch COVID-19 với với tựa đề: “Tâm chấn - 24 giờ ở Vũ Hán”.

“Tâm chấn – 24 giờ ở Vũ Hán”: Câu chuyện nhân văn về những người chống lại sự bùng phát của Covid – 19 - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Theo báo Tuổi trẻ, Tâm chấn - 24 giờ ở Vũ Hán (Epicenter - 24 Hours in Wuhan) là một tập nằm trong loạt phim tài liệu The Big Story của CGTN. Phim được CGTN tung lên YouTube vào ngày 16/2.

Phim được dựng lại từ dữ liệu quay trực tiếp 24/7 tại các bệnh viện của Vũ Hán từ ngày 24-1, cũng như được êkíp sản xuất từ Mỹ thực hiện toàn bộ phần hậu kỳ. Phim hoàn thành với tiến độ thần tốc: 4 ngày.

Trên trang web của đài hôm 17-2, CGTN giới thiệu về bộ phim: "Tâm chấn - 24 giờ ở Vũ Hán vẽ nên một câu chuyện nhân văn và nhân ái về những người chống lại sự bùng phát dịch ở Trung Quốc".

Lấy trọng tâm là công việc và cuộc sống của các y bác sĩ tại Vũ Hán ở đầu mùa dịch, Tâm chấn - 24 giờ ở Vũ Hán được sản xuất nhằm tri ân các nhân viên sơ cấp cứu, y tá và bác sĩ của các bệnh viện ở Vũ Hán - những người không quản ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, bất chấp hiểm nguy và khổ cực.

Thông tin trên tờ Thanh Niên, phim tài liệu 24 giờ ở Vũ Hán mở đầu bằng cảnh hàng triệu người đang trên đường về quê ăn Tết Nguyên đán 2020 đã phải thay đổi kế hoạch sau khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tấn công thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

"Chiếc hộp Pandora" ẩn dụ trong phim hàm ý chiếc hộp này chứa đựng những điều bất hạnh trên thế gian: tai ương, bệnh tật... và giờ nó đã mở ra. Bệnh dịch, sợ hãi, ốm đau cùng ập đến. Nhưng có thể trong đó vẫn còn một thứ nữa. Đó là hy vọng. Chỉ cần tiếp tục hy vọng thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi chuyện.

Với nhiều người, dịch Covid-19 mới bùng phát khiến họ phải tìm cách để sơ tán khỏi thành phố này cho tới khi dịch bệnh qua đi. Tuy nhiên, với những người khác, đây là lúc họ quyết định ở lại để giúp những người nhiễm bệnh – nhất là khi cơn dịch càn quét khắp Trung Quốc khiến thời điểm ban đầu có gần 10.000 người nhiễm bệnh và hơn 200 người thiệt mạng.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được xây dựng tức tốc trong 10 ngày. Một nam y tá phải truyền dịch cho 150 bệnh nhân trong một ca sáng.

Các bác sĩ, y tá đều phải mặc tã giấy để tiết kiệm thời gian và cũng để đỡ tốn bộ đồ bảo hộ giá 300 nhân dân tệ, đang rất khan hiếm.

Các tình nguyện viên, dù bị người thân ngăn cản, vẫn hỗ trợ ngày đêm cho các gia đình bệnh nhân, tiếp nhu yếu phẩm cho các bệnh viện.

Ngày lễ tình nhân 14.2, thay vì ngồi bên ánh nến và ly rượu vang, có những cặp tình nhân vẫn ở trên tuyến đầu của cuộc chiến chống bệnh dịch. Những đám cưới của các cặp uyên ương đã định ngày cũng đành hoãn, cách ly mỗi người một nơi.

Sau lưng tất cả những con người chống chọi với tử thần ấy đều là cha mẹ già, vợ/chồng trẻ và những đứa con còn rất nhỏ. Hơn nữa, có người lại là đứa con độc nhất của gia đình.

24 giờ ở Vũ Hán đang được phát độc quyền tại Việt Nam trên ứng dụng FPT Play và website https://fptplay.vn.