Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình trao tặng quà cho gia đình các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Trong số 64 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa, thì có 9 chiến sỹ là người con của quê lúa Thái Bình.

Nhằm tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa. Nhân kỷ niệm 35 năm diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2023), Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và Phòng LĐ-TB&XH các địa phượng tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các thân nhân, gia đình liệt sĩ Thái Bình hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ Trần Văn Chức (ở xã Canh Tân, huyện Hưng Hà)

Đoàn thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ Trần Văn Chức (ở xã Canh Tân, huyện Hưng Hà)

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 8 gia đình liệt sĩ tại các huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Tiền Hải, Đông Hưng, Kiến Xương và một thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Đức Thông (quê quán ở xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà), nhưng hiện tại gia đình đang sinh sống tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Mỗi xuất quà trị giá 3 triệu đồng bằng tiền mặt. Đây là số kinh phí được trích từ Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động.

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động trao quà cho Bùi Thị Mùi (93 tuổi), mẹ liệt sĩ Trần Văn Phòng (xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động trao quà cho Bùi Thị Mùi (93 tuổi), mẹ liệt sĩ Trần Văn Phòng (xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn, mất mát; sự biết ơn sâu sắc công lao đóng góp to lớn của các cá nhân và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước với mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; động viên con, cháu học tập, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Báo Lao động  đối với các liệt sĩ - những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong trận chiến Gạc Ma năm 1988.