Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thảm cảnh giữa mùa dịch ở Mỹ: Đảo không người biến thành nghĩa địa tập thể

Những việc làm tưởng như khó tin này đang diễn ra tại Mỹ - đất nước đang bị dịch bệnh hoành hành với số ca nhiễm và số ca tử vong chưa có dấu hiệu suy giảm đáng kể.

Theo số liệu công bố trên báo nước ngoài vào ngày 11/4, Mỹ đã ghi nhận 502.000 trường hợp xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, hơn 18.000 ca nhiễm đã tử vong.

Thành phố New York giờ đây đã trở thành tâm dịch của Hoa Kỳ. Dịch bệnh đã khiến thành phố này dần chìm vào thảm kịch khi từng có thời điểm phải ghi nhận tới hơn 400 người chết trong một ngày.

Theo báo cáo của Daily Mail vào ngày 7/4 vừa qua, vì có quá nhiều người tử vong tại New York, chính quyền địa phương đã quyết định dùng đảo Hart – một hòn đảo không người ở để tạm thời chôn cất số thi thể đang ngày một gia tăng.

Thảm cảnh giữa mùa dịch ở Mỹ: Đảo không người biến thành nghĩa địa tập thể, tù nhân được huy động để... đào hố chôn! - Ảnh 1.

Đảo Hart là hòn đảo không có cư dân sinh sống tại New York. (Ảnh: Nguồn Internet).

Theo báo cáo, đảo Hart vốn là một nghĩa trang công cộng đã có lịch sử lên tới 150 năm, nằm ở phía đông bắc của quận Bronx thuộc thành phố New York.

Trên hòn đảo này có tới hơn 1 triệu thi thể được chôn cất. Do đó nơi đây còn được biết tới với tên gọi là đảo Burial.

Vào thời điểm năm 1918 khi dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát, chính quyền thành phố New York cũng đã tiến hành chôn cất thi hài của các nạn nhân trên hòn đảo không người ở nói trên.

Ngoài ra, đảo Hart còn được sử dụng làm trại tù binh trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ và sau đó biến thành căn cứ phóng tên lửa của Mỹ trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Đây cũng là lý do biến nơi đây trở thành khu vực không có cư dân sinh sống.

Thảm cảnh giữa mùa dịch ở Mỹ: Đảo không người biến thành nghĩa địa tập thể, tù nhân được huy động để... đào hố chôn! - Ảnh 2.

Nhiều công cụ đã được huy động cho công việc đào hố chôn tại đảo Hart.

Điều đáng nói hơn nằm ở chỗ, đoạn video được máy bay không người lái ghi lại vào ngày 7/4 đã cho thấy hình ảnh các tù nhân mặc quần áo bảo hộ để phụ trách việc đào hố. 

Có nhiều ý kiến cho rằng những đối tượng này chính là người phụ trách công việc chôn cất các thi thể được chuyển tới đây.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, nhà xác tại các bệnh viện ở thành phố New York đã quá tải vì số lượng người chết liên tục tăng lên.

Theo những hình ảnh được ghi lại bởi máy bay không người lái, các tù nhân tại đây đã bắt đầu mặc quần áo bảo hộ và tiến hành đào các hố chôn. Điều này cho thấy rất có thể kế hoạch chôn cất tạm thời cho các nạn nhân của Covid 19 đã bắt đầu được tiến hành.

Người đưa ra sáng kiến này cũng trả lời phỏng vấn với báo chí: "Họ có thể chôn cất 25 thi thể trong vòng một giờ. Vì vậy đây có thể xem là một hệ thống chôn cất rất hiệu quả".

Thảm cảnh giữa mùa dịch ở Mỹ: Đảo không người biến thành nghĩa địa tập thể, tù nhân được huy động để... đào hố chôn! - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp lại các tù nhân mặc trang phục bảo hộ đang đào hố tại đảo Hart.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Y tế Hội đồng Thành phố New York là ông Mark Levine từng đăng tải lên Tweeter một dòng trạng thái đề nghị biến Công viên Thành phố New York thành nơi chôn cất tạm thời cho các bệnh nhân mắc Covid 19.

Ngay sau khi được đăng tải, dòng trạng thái này đã thu hút sự chú ý rất lớn từ phía truyền thông Hoa Kỳ.

Tuy nhiên ông Mark Levin sau đó đã đính chính rằng những bệnh nhân tử vong sẽ được chôn cất trên đảo Hart chứ không phải công viên thành phố.

"Mỗi hố chôn sẽ chôn cất 10 quan tài theo một cách thống nhất. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự tôn nghiêm cho thi thể của các nạn nhân. Quá trình mai táng cũng diễn ra một cách có trật tự".

Đó là lời khẳng định của ông Mark Levin. Tuy nhiên đối với những người dân New York, đây vẫn bị xem là một phương án khó có thể chấp nhận được.

Thảm cảnh giữa mùa dịch ở Mỹ: Đảo không người biến thành nghĩa địa tập thể, tù nhân được huy động để... đào hố chôn! - Ảnh 5.

Các tù nhân vẫn đang tiếp tục các công tác chuẩn bị cho việc chôn thi thể của các bệnh nhân nhiễm Covid 19 tại đảo Hart.

Sau đó, Thị trưởng New York cũng đã cho biết hiện tại thành phố này đang chuẩn bị cho kế hoạch chôn cất thi thể của các bệnh nhân tại một khu vực chung cho tới khi nhà xác và nghĩa trang tại đây có thể thu xếp được chỗ mai táng cho lượng người chết đang ngày một gia tăng.

Thị trưởng cũng bác bỏ về thông tin sử dụng Công viên New York làm nơi tập chung thi thể và khẳng định: "Rõ ràng, trong lịch sử, chúng ta đã từng sử dụng đảo Hart (để làm nơi chôn cất tập thể)".

"Chúng ta cần việc chôn cất tạm thời này để vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng và khó khăn hiện nay. Chúng tôi sẽ hợp tác với từng gia đình để có sắp xếp hợp lý, và chúng tôi cũng có khả năng để làm điều đó" – Đây là lời khẳng định của chính quyền thành phố New York.

*Dịch từ báo nước ngoài.