Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Cụ bà 83 tuổi đạp xe lên UBND xã xin được thoát nghèo

(Dân Sinh) Những ngày qua, người dân ở Thanh Hóa không khỏi xúc động, khâm phục trước việc cụ bà 83 tuổi đạp xe lên UBND xã xin được ra khỏi hộ nghèo…

Người xuất hiện trong clip được xác định là cụ Đỗ Thị Mơ (83 tuổi), thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

 Thanh Hóa: Cụ bà 83 tuổi đạp xe lên UBND xã xin được thoát nghèo - Ảnh 1.

Cụ Đỗ Thị Mơ (83 tuổi) từng đạp xe lên UBND xã Lương Sơn xin ra khỏi hộ nghèo

Sau khi clip về cụ được truyền tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻHầu hết các bình luận đều tỏ ra ngưỡng mộ, hoan nghênh tinh thần của cụ: "Bà là tấm gương sáng cho con cháu noi theo"…

Trong đoạn clip từ Facebook có tên Trần Thủy đã ghi lại hình ảnh cụ Mơ đề nghị: "…Tôi có 11 người con, tôi có rất nhiều chỗ nương tựa nhưng tôi chưa nương tựa ở đấy. Vì vậy, tôi xin phép ủy ban cho tôi xin trả lại sổ hộ nghèo, tôi xin thoát nghèo…". Rồi cụ đọc thơ răn dạy con cháu, đồng thời lên án những người lợi dụng chế độ chính sách của Nhà nước trục lợi.

Trong căn nhà cấp 4, cụ Mợ tâm sự: "Trước đây, tôi đã từng xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã, nhưng không được. Vì vậy, thời gian gần đây tôi lại lên xã để xin thoát nghèo. Lúc tôi đang bày tỏ mong muốn của mình, không biết chị nào ở UBND xã đã cầm điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng. Khi mọi người hỏi thăm, nói chuyện tôi cũng mới biết".

 Thanh Hóa: Cụ bà 83 tuổi đạp xe lên UBND xã xin được thoát nghèo - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi cụ Mơ sinh sống tại thôn Lương Thiện, xã lương Sơn

Ông Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: Năm 1987, chồng cụ Mơ mất, một mình cụ Mơ nuôi 11 người con (10 người con đẻ và 1 người con nuôi). Hiện 2 người con của cụ đã mất, những người còn lại đều đã có cuộc sống ổn định. Nhưng cụ không ở chung với các con, vì theo cụ, cụ vẫn đang tự lo cho mình được bằng công việc hàng ngày trồng, hái rau mang ra ngoài chợ bán.

Đúng là vừa qua cụ Mơ có lên xã để xin thoát nghèo, sau đó được một người quay lại clip rồi đăng tải lên mạng đã được cộng đồng mạng quan tâm. Công việc hàng ngày của cụ là hái rau đem ra chợ bán- ông Thiêm cho biết.