Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thấp thỏm chuyện về quê ăn Tết

(Dân sinh) - Được về quê ăn Tết luôn là điều mà biết bao người xa xứ mong chờ, mơ ước, sau chuỗi ngày vất vả làm lụng mưu sinh nơi "đất khách quê người".

Nhưng, đó là câu chuyện của những năm trước - khi chưa có đại dịch Covid-19. Còn bây giờ thì chuyện về quê ăn Tết lại đang trở thành một nỗi lo, nỗi ám ảnh trong rất nhiều người, ở mọi vùng quê khác nhau...

Những ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao xung quanh một "văn bản" dưới dạng thư ngỏ của Thành ủy và chính quyền TP Thanh Hóa với nội dung "vận động" người dân không về quê trong dịp Tết. Cụ thể, văn bản này kêu gọi "người dân vận động người thân đang ở xa Tết này đừng về quê nếu không thật sự cần thiết”.

Rất nhiều người cho rằng, đây là một "văn bản... lạ", bởi bản thân việc người làm ăn ở phương xa trở về nhà đoàn tụ với gia đình, người thân, là việc có ý nghĩa rất quan trọng trong một năm. Không chỉ người đi xa, mà cả những người ở nhà - những người mẹ, người cha, người vợ... cũng ngày đêm mong ngóng, đợi trông những đứa con, người chồng trở về.Thiếu vắng họ, chắc chắn những ngày Tết sắp tới sẽ trở nên ảm đạm, trống vắng biết bao!

Tuy nhiên TP. Thanh Hóa đã khẳng định, đây không phải là văn bản cấm người dân về quê mà chỉ mang tính chất khuyến cáo.

Đó là "câu chuyện" của những người có gia đình ở TP Thanh Hóa. Còn những người có quê quán, gốc gác ở những địa phương khác thì sao? Qua tìm hiểu tâm tư nhiều người, vẫn thấy nhiều nỗi lo đè nặng. Thông tin từ quê nhà cho biết, nơi này thì bắt người từ nơi khác về phải cách ly nhiều ngày, nơi thì dán bảng thông báo trước cửa nhà,...

Nỗi "sợ dịch" đang đè nặng từ các cấp chính quyền cho tới từng người dân. Những người, những cơ quan, địa phương mang nặng nỗi sợ này đã không ngần ngại phá vỡ, cắt đứt (dù rằng chỉ là tạm thời) những mối dây tình cảm vốn rất thâm sâu, bền chắc! Cách "ứng xử" với người xa xứ ở nhiều nơi khác cũng chẳng khác mấy so với TP Thanh Hóa - chỉ khác là không có ra văn bản như vậy mà thôi...

Vì thế mà Tết này, nhiều người con xa xứ đang phải băn khoăn, trăn trở với câu hỏi "có nên về quê ăn Tết hay không?" - một câu hỏi mà những năm trước mọi người chưa bao giờ phải đặt ra, trừ khi khả năng tài chính không cho phép. Niềm vui được về quê ăn Tết đang trở thành một nỗi lo - không của riêng ai...