Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế trận ‘chân kiềng’, được ăn cả ngã về không

Chặng đua khốc liệt Phan Rang - Tháp Chàm - Đà Lạt (120 km) Cúp Truyền hình TP.HCM 2020, vượt đèo Ngoạn Mục và Prenn tạo nên cuộc chiến “kiềng ba chân” bày ra mọi tham vọng của cả ba “ông lớn”.

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, nếu đội TP.HCM ứng biến tài tình với phương án “tráo” áo vàng từ tay Nguyễn Trường Tài sang ngoại binh Javier Perez thì Dược Domesco Đồng Tháp dùng tấn công tổng lực giải quyết giải thưởng đồng đội và cạnh tranh áo vàng. Cùng hòa mình vào cuộc chiến này, êkíp Bikelife Đồng Nai có vẻ như quá tải do kham cùng lúc nhiều nhiệm vụ, bất chấp sự năng nổ của tay đua người Pháp Loic Desriac.

Ngay từ lúc khai cuộc trong lòng đèo Ngoạn Mục, các học trò HLV Đặng Ngọc Tú khơi mào cuộc chiến bằng những cú tăng tốc dũng mãnh với hy vọng sẽ giảm bớt sức mạnh các đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng kết cục đội đua miền Đông nhận lại là tay đua Nguyễn Hoàng Sang chỉ giành được 15 điểm, so với số điểm 30 mà tay đua người Tây Ban Nha tích lũy thêm trên đỉnh đèo Ngoạn Mục. Khi vào đèo Prenn, lực lượng mỏng dần khiến Bikelife Đồng Nai đánh mất luôn ngôi nhì tổng sắp đồng đội về tay đối thủ “đất sen hồng”.

Cùng thời điểm, đội TP.HCM và Dược Domesco Đồng Tháp cùng cống hiến những màn tấn công máu lửa giữa Phan Hoàng Thái - Javier ở giải thưởng áo chấm đỏ trên đỉnh đèo Prenn. Riêng cặp Nguyễn Trường Tài - Nguyễn Tấn Hoài kịch chiến quyết liệt ganh đua giải thưởng áo vàng.

Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, quyết định bứt tốp táo bạo của Javier Perez gần như tái lập toàn bộ cục diện chặng đấu. Ngoài lần đầu ăn mừng chiến thắng chặng sau 3 giờ 31’28”, khoảng cách thời gian 44 giây tạo được so với đối thủ về nhì Tấn Hoài, Javier Perz nhận lại chiếc áo vàng danh giá từ tay đồng đội Nguyễn Trường Tài cùng nhiều khả năng bảo vệ thành công chức vô địch cá nhân.

Thế trận ‘chân kiềng’, được ăn cả ngã về không - Ảnh 1.

Javier Perez chiến thắng chặng 15, góp phần giúp đội TP.HCM giành cú “ăn 4” Cúp Truyền hình 2020. Ảnh: HUỲNH VĂN THUẬN

Cùng với ngôi đầu giải áo vàng, tay đua người Tây Ban Nha còn đoạt luôn giải thưởng “Vua leo núi”, nhờ 76 điểm vượt trội hoàn toàn so với Phan Hoàng Thái (57 điểm). Trên bảng tổng sắp áo xanh, Tấn Hoài (108 điểm) củng cố vững chắc giải thưởng áo xanh. Xuất sắc không kém các đàn anh, tài năng trẻ đội hai MM Mega Market Nguyễn Văn Bình gia tăng khoảng cách với đối thủ Nguyễn Hướng lên hơn 9 phút trong cuộc chiến giành áo trắng.

Như vậy kết thúc chặng tranh tài thứ 15, mở ra cho đội TP.HCM cơ hội tái lập kỳ tích đoạt cú “ăn 4”: áo vàng, áo đỏ, áo trắng và vô địch đồng đội. Sáng nay (5/6), đoàn đua thi đấu chặng 16 dài 51 km vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Báo Người Lao động cũng có bài cho biết, tại đích đến của chặng đua thứ 15 giải xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM 2020 tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt, các tay đua TP HCM đã hát vang "Happy Birthday" để chúc mừng sinh nhật cho đồng đội Javier Sarda Perez, đồng thời mừng luôn việc anh đoạt cùng lúc 2 chiếc áo: Áo Vàng và Áo Đỏ sau chặng đua quyết định này.

Nhất chặng 15 dài 123km từ Phan Rang lên Đà Lạt trưa ngày 4-6, tay đua người Tây Ban Nha Javier Sarda Perez giành Áo Đỏ khi về nhất tại đèo Ngoạn Muc, đồng thời anh cũng soán luôn Áo Vàng của đồng đội Nguyễn Trường Tài, khi cán mức đầu tiên tại TP Đà Lạt.