Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiếc thương cựu tuyển thủ U16 Thái Lan qua đời sau 6 tháng chiến đấu trên giường bệnh vì đột quỵ

Một cầu thủ trẻ của Thái Lan đã vĩnh viễn ra đi sau một cơn đột quỵ trên sân tập. Dù gia đình cũng như các bác sĩ đã kiên trì và tận tâm cứu chữa nhưng cũng không giúp anh qua khỏi.

6 tháng trước, cầu thủ trẻ Natthaphum Khampraphai đã đột ngột bị ngất trên sân tập. Anh ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên, Natthaphum vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Theo thông báo mới đây, cựu tuyển thủ U16 Thái Lan đã qua đời vào hồi 7h15 sáng 27/02. 

Natthaphum Khampraphai là một tiền vệ trung tâm tài năng của bóng đá Thái Lan, anh đã theo đuổi bóng đá được 12 năm khi gia nhập học viện tại Thon Buri. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Natthaphum sớm trở thành trụ cột của gia đình nhưng thật đáng tiếc anh lại ra đi khi mới tròn 21 tuổi. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này là việc được tham dự giải vô địch U16 châu Á 2014.

Theo chia sẻ của gia đình Natthaphum, lễ tang của anh diễn ra trong 3 ngày tại quê nhà từ hôm nay 28/02. Trên mạng xã hội cũng có rất nhiều người hâm mộ (NHM) gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của chàng cầu thủ trẻ xấu số này. 

Bóng đá Thái Lan chìm trong tiếc thương: Cựu tuyển thủ U16 qua đời sau 6 tháng chiến đấu trên giường bệnh vì đột quỵ - Ảnh 1.

Natthaphum Khampraphai là một tiền vệ trung tâm tài năng của bóng đá Thái Lan

Bóng đá Thái Lan chìm trong tiếc thương: Cựu tuyển thủ U16 qua đời sau 6 tháng chiến đấu trên giường bệnh vì đột quỵ - Ảnh 2.

Natthaphum ra đi khi mới tròn 21 tuổi. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này là việc được tham dự giải vô địch U16 châu Á 2014.