Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiết kiệm trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự

Với khát khao được sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình, đôi vợ chồng cùng sinh năm 1980 này đã quyết định "bỏ phố về quê".

Từ một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, vợ chồng chị Huang Shan quyết định lên Thượng Hải xa hoa để lập nghiệp sau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học. Cầm số vốn nhỏ bố mẹ cho, sau 10 năm làm việc vất vả, vợ chồng chị Huang đã có một số tiền khá lớn. Anh chị đã mua được một căn nhà ở Thượng Hải.

Để có được thành quả như vậy, cặp đôi đã phải trải qua những khó khăn nhất định. Bị choáng ngợp bởi vẻ sầm uất ở Thượng Hải khi mới đặt chân đến, cả hai đã rất sốc vì giá cả đắt đỏ, trong khi đó lại còn phải thuê nhà nữa. Chị Huang cho biết cặp đôi đã có một thời gian dài chỉ ăn rau vì muốn tiết kiệm tiền.

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 1.

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 2.

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 3.

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 4.

Tuy nhiên, 10 năm nỗ lực làm việc trên thành phố lớn khiến chị Huang bỗng dưng ‘thèm" được sống những ngày thảnh thơi ở quê hương. Chị đã băn khoăn rất nhiều khi không biết nên ở lại Thượng Hải hay trở về quê. Nhưng dần dần, những nỗi nhớ khi được nhặt vỏ sò, vỏ ốc, lang thang trên con đường chỉ toàn bóng cây xanh đã thôi thúc chị phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Số tiền mà hai vợ chồng chị đã tiết kiệm suốt những năm tháng làm việc trên Thượng Hải đủ để xây một căn biệt thự lớn ở Trạm Giang - thành phố có sân bay nhỏ cách Thượng Hải 2 tiếng bay. Nơi anh chị chọn để xây nhà gần với sân bay và gần biển nên con gái chị rất hứng thú với cuộc sống mới.

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 6.

Còn ngôi nhà ở Thượng Hải, anh chị đã cho thuê và họ sử dụng nó để vay tín chấp ngân hàng. Cặp vợ chồng cùng sinh năm 1980 mời 4 người bạn làm kiến trúc sư lên ý tưởng và cải tạo lại không gian sân vườn. Muốn để con gần gũi với thiên nhiên nên căn nhà được tạo nên với mong muốn có không gian thư giãn dành cho cả gia đình, tiện nghi, hiện đại nhưng hướng về ánh sáng.

Sở thích của hai vợ chồng là tông màu trầm nên từ phòng khách đến phòng ngủ, họ đều chọn màu sơn nâu, ghi, đen nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, hiện đại. Cách trang trí, bày biện các vật dụng được thể hiện theo lối tối giản nhưng vẫn đầy đủ.

Trong khi phòng khách được ưu tiên lắp đặt cửa kính để mang nhiều ánh sáng vào nhà, căn bếp lại là nơi có thể kết nối với mọi người trong gia đình. Còn phòng ngủ của hai vợ chồng kết hợp tông màu đen xám và màu be sáng để tạo cảm giác ấm cúng, riêng tư. 

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 8.

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 9.

Riêng phòng của cô gái được mẹ Huang chú trọng rất nhiều. Đó là không gian ngập tràn sự mộng mơ được kết hợp từ gam màu hồng tím và màu trắng. Thậm chí, để con gái có không gian sáng tạo, chị Huang đã lắp đặt một chiếc bảng đen ở phòng khách để con có thể thỏa sức sáng tạo.

Từng ăn rau sống qua ngày để tiết kiệm mua nhà trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự - Ảnh 10.