Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tình huống dở khóc dở cười trong các lớp học online khiến cộng đồng mạng chỉ biết ôm bụng cười

Lại thêm một tình huống dở khóc dở cười trong các lớp học online khiến cộng đồng mạng chỉ biết ôm bụng cười.

So với việc học trên lớp, học online thường khiến các bạn học sinh khó tập trung hơn bởi môi trường xung quanh có quá nhiều yếu tố gây xao nhãng. Chẳng hạn như tivi, điện thoại, công việc nhà cần phải làm hay chiếc giường êm ái khiến các cô cậu học trò chỉ muốn bỏ buổi học để nằm ngủ một giấc,...

Tất cả những "cám dỗ" này khiến đám "nhất quỷ nhì ma" nhiều phen gây ra những tình huống dở khóc dở cười trong buổi học. Giáo viên chỉ biết bó tay bất lực còn cộng đồng mạng được dịp cười chảy nước mắt.

Mới đây thêm 1 tình huống cực hài hước đã xảy ra trong giờ học online của một trường trung học. Cụ thể, khi các học sinh đang chăm chú học bài thì một tiếng động nhạy cảm bỗng lọt vào mic khiến ai nấy bất ngờ. Đó chính là tiếng ngủ ngáy cực to và đều! Chủ nhân của tiếng ngáy có lẽ quá mệt với việc học nên đã ngủ gật, có điều lại quên tắt mic nên toàn bộ âm thanh đều được truyền tải hết đến các thành viên trong lớp.

Cả lớp đang chăm chú học online thì nghe thấy tiếng động nhạy cảm, ai nấy bức xúc truy hỏi thủ phạm nhưng cái kết mới bất ngờ - Ảnh 2.

Ai nấy nháo nhào truy tìm chủ nhân tiếng ngáy.

Các bạn học sinh còn lại sau đó đã nháo nhào hỏi nhau: "Bạn nào ngủ thế?", "Ai ngáy to quá?", "bạn ơi ngáy cả lớp nghe hết rồi kìa",... Sau một hồi truy lùng danh tính và kêu gọi "thủ phạm" tỉnh dậy thì cả lớp cũng đành bất lực nhận ra: "Bạn ấy ngủ thì làm sao đọc và trả lời tin nhắn được?", "ngủ say rồi, không biết đâu".

Không rõ giờ học online của lớp này sau đó đã diễn ra như thế nào nhưng dân mạng thì được phen cười quặn ruột trước tình huống quá đỗi hài hước này. Câu chuyện lập tức gây bão mạng xã hội và nhận được cả nghìn lượt like, share và comment. Nhiều bạn cũng tranh thủ kể lại những tình huống có "1-0-2" chẳng kém cạnh của lớp mình.

"Ngủ gật đã là gì. Lớp mình còn có bạn đang học thì bị mẹ quát: "Sao đi WC không dội nước? Đứng lên dội ngay!". Hôm đấy cả lớp cười như chưa bao giờ được cười", nick Facebook T.L hào hứng kể lại.

"Cô giáo mình còn đang dạy học thì phải chạy ra xúc cơm cho con ăn", nick Facebook A. T chia sẻ.