Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Tình yêu và tham vọng” tập 49: Minh và Linh đều thành kẻ thứ ba

Thùy Chi vẫn còn sống nhưng có lẽ điểm duy nhất mà Minh thấy đó chính là ngoại hình còn lại ký ức và sở thích của Thùy Chi đều thay đổi. Linh đã nói gì khiến Minh cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ thứ ba?

Sau khi tìm được Thùy Chi nhưng cô bị mất trí nhớ. Minh rất buồn và anh tìm mọi cách để người yêu của mình có thể lấy lại ký ức ngày xưa.


Tuy nhiên, khi biết Thùy Chi hiện giờ đang sống cùng một người đàn ông khác và thói quen ăn uống của cô cũng thay đổi. Trong bữa cơm, khi Thùy Chi nói mình bị dị ứng tôm khác hẳn với cô gái mà anh yêu năm xưa món khoái khẩu lại là tôm. Minh lại nhìn cảnh người đàn ông khác và người con gái mình yêu có những hành động, cử chỉ thân mật với nhau khiến anh thấy rằng sau vụ tai nạn người đàn ông hiện tại mới là người hiểu Thùy Chi nhất.

Thùy Chi vẫn còn sống nhưng có lẽ điểm duy nhất mà Minh thấy đó chính là ngoại hình còn lại ký ức và sở thích của Thùy Chi đều thay đổi.

Gặp riêng Thùy Chi, Minh nói: “Thùy Chi nè, nếu như em muốn anh có thể đưa em đến bất kỳ nơi nào, tới bất kỳ đâu để em có thể lấy lại ký ức của mình”.

Trong tập 49 tối nay, Linh nói muốn trở về Hà Nội. Tưởng rằng, Minh sẽ trở về cùng mình, nhưng anh lại nói: “Ừ, lẽ ra cô không nên mất thời gian vì tôi.” Thấy Minh nói vậy, cô tiếp lời: “Tôi không sợ lãng phí thời gian vì một người nào đó. Tôi chỉ sợ là kẻ chen ngang vào chuyện tình cảm của họ.”

Có lẽ Minh đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô, anh tâm sự: “Tôi bây giờ chẳng khác gì là kẻ thứ ba đang chen ngang vào chuyện tình cảm của người khác.”

Minh có chấp nhận sự thật và quay trở về Hà Nội với Linh hay không? Liệu Thùy Chi có chấp nhận bỏ đi cùng Minh để lấy lại ký ức ngày xưa? Diễn biến sẽ được hé lộ trong tập 49 “Tình yêu và tham vọng” phát sóng lúc 21h30 ngày 24/8 trên kênh VTV3.