Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Đà Nẵng gửi thư chia buồn và cảm ơn đến gia đình người tử nạn trong vụ giải cứu nhóm phượt thủ trên núi Sơn Trà

Ngày 30/8, UBND TP. Đà Nẵng đã gửi thư chia buồn và cảm ơn đến gia đình anh Trần Long Khải, người tử nạn trong vụ giải cứu nhóm phượt thủ trên núi Sơn Trà.

Thông tin trên báo Thanh niên cho biết, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã gửi thư chia buồn đến gia đình anh Trần Long Khải (30 tuổi, quê Quảng Trị), người đã tử nạn trong cuộc giải cứu nhóm phượt thủ đi khám phá Sơn Trà, để lại vợ trẻ và hai con nhỏ…Đại diện lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng bày tỏ lòng tiếc thương, ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Long Khải; chia sẻ sâu sắc về sự ra đi đột ngột khi anh là trụ cột của gia đình.

Khu vực 4 du khách bị lạc ở bán đảo Sơn Trà. (ảnh: Báo Người Lao động).

Khu vực 4 du khách bị lạc ở bán đảo Sơn Trà. (ảnh: Báo Người Lao động).

"Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hành động dũng cảm của anh Khải và anh Minh, đặc biệt là trường hợp anh Khải đã quên mình để tìm cách cứu người bị nạn trong đêm tối và địa hình rừng núi hiểm trở. Sự dũng cảm, sẵn sàng vì người khác của anh Khải là điều đáng trân quý", thư chia buồn ghi rõ. UBND TP. Đà Nẵng và UNBD Q.Sơn Trà đã trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình người tử nạn.

Thư chia buồn cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo, không quản thời tiết mưa gió, đêm tối, nguy hiểm để hỗ trợ, cứu những người bị nạn trên núi Sơn Trà, giảm đến mức thấp nhất thương vong của vụ việc. Đồng thời, cảnh báo mọi người, hãy cẩn trọng khi đi tham quan, du lịch, tuân thủ các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh.

Trước đó, theo báo Người Lao động, chiều ngày 27/8, một nhóm du khách đi tham quan bán đảo Sơn Trà, đến khu vực Mũi Nghê thì bị lạc, không tìm được đường về. Đến tối cùng ngày, trong lúc loay hoay tìm đường thì anh Tú bị rơi xuống vực nên 3 du khách còn lại la hét, kêu cứu.

Lúc này, bên dưới khu vực Mũi Nghê có 2 người đang câu cá gồm anh Mai Xuân Minh (SN 1985, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải (SN 1989, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Nghe tiếng kêu, cả hai người cùng tìm cách ứng cứu cho nhóm du khách trên. Trong lúc trèo lên vách núi để cứu người, anh Khải bị trợt chân té, đập đầu vào đá và tử vong tại chỗ.

Người còn lại đã tìm cách liên lạc với lực lượng cứu nạn. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng cùng Công an quận Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng... đã đến hiện trường để triển khai cứu nạn.

Trong tối 27 đến rạng sáng 28/8, khu vực bán đảo Sơn Trà có mưa to, gió lớn, công tác cứu hộ gặp khó khăn. Đến gần 4 giờ sáng 28/8, lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm thành công 4 du khách trên đồng thời đưa thi thể người câu cá về.