Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trèo lên vách đá lấy mật ong, người đàn ông rơi xuống đất tử vong

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể một người dân sống trên địa bàn gặp nạn trong quá trình lấy mật ong trên vách đá cao.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CA cung cấp

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CA cung cấp

Sáng 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện Nam Đông đã xác định được nguyên nhân người đàn ông tử vong tại vạch núi đá vôi thuộc xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

Trước đó, sáng 13/7, tại vách núi đá vôi thuộc thôn 4 (xã Thượng Quảng), người dân địa phương phát hiện xe máy, quần áo để bên dưới và một thang dây đang treo lơ lửng trên vách núi, phía trên cao có tổ ong mật. Lúc này, người dân đã gọi liên tục nhưng không thấy có tiếng người trả lời.

Nghi ngờ có người đi lấy mật ong gặp nạn, người dân đã nhanh chóng trình báo vụ việc cho Công an xã Thượng Quảng, Công an huyện Nam Đông cùng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn 5h tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiê Huế, Công an huyện Nam Đông và người dân đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông nằm bất động dưới chân núi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể của người đàn ông này ra khỏi khu rừng. 

Danh tính của nạn nhân được xác định là ông Trần Công T. (1977, trú xã Thượng Quảng).

Vách đá cao, dựng đứng, nơi ông T. gặp nạn trong quá trình leo lên để lấy mật ong. Ảnh: CA cung cấp

Vách đá cao, dựng đứng, nơi ông T. gặp nạn trong quá trình leo lên để lấy mật ong. Ảnh: CA cung cấp

Theo cơ quan chức năng, có thể trong quá trình trèo lên vách đá cao để lấy mật ong,  ông T. đã bị trượt chân ngã xuống núi. 

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của ông T đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin từ chính quyền địa phương, ông T. làm nghề lao động tự do, thường xuyên đi rừng lấy mật ong để kiếm sống. Gia đình ông T. thuộc diện khó khăn, có 3 con nhỏ.