Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng và NCC Long Đất: Luôn rộn vang tiếng cười

(Dân sinh) - Trong thời gian qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cán bộ và nhân viên của Trung tâm đã chú trọng thương xuyên làm đẹp môi trường sống, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp các thương binh, người có công (NCC) luôn vui vẻ, lạc quan yêu đời quên đi phần nào những đâu thương của chiến tranh để lại.

Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và NCC Long Đất thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được thành lập vào tháng 7/1977. Hiện nay, Trung tâm nuôi dưỡng, quản lý, chăm sóc sức khỏe cho 58 thương bệnh binh của 20 tỉnh, thành trong cả nước. Thương bệnh binh qua 2 thời kỳ: Thời kỳ chống Mỹ và thời kỳ bảo vệ biên giới Tây Nam. Thương binh cao tuổi nhất gần 80 và có 10 thương binh nữ. Thương binh của Trung tâm là thương binh nặng 1/4 tỷ lệ thương tật trên 81%, có vết thương đặc biệt như vết thương cột sống gây liệt hoàn toàn 2 chi dưới, có 18 thương binh có vết thương sọ não gây rối loạn tâm thần, một số thương binh có vết thương cắt cụt chi thể, vết thương bụng, vết thương ngực, vết thương hòa khí gây hỏng hoàn toàn 2 mắt…

Chúng tôi về thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và NCC Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong một buổi chiều đầy nắng đầu tháng 12/2019. Đặt chân vào Trung tâm chúng tôi cảm nhận được không khí rất trong lành, xung quanh khuôn viên của Trung tâm là đầy những cây xanh tỏa bóng mát cùng với những làn gió biển vi vu. Bên dưới những gốc cây là các thương binh, NCC đang ngồi chuyện trò và đàn hát tạo nên một khung cảnh thật vui vẻ, yên bình.

Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng và NCC Long Đất: luôn rộn vang tiếng cười - Ảnh 1.

Các thương bệnh binh luôn vui vẻ, lạc quan yêu đời khi đã tìm thấy một mái ấm bình yên cho mình.

Giữa khuôn viên thoáng mát ấy, tiếng hát vang lên lúc cao vút, khi thì trầm lắng cùng tiếng đàn ghita, những câu hát được cất lên từ chính các thương binh bị rối loạn tâm thần lúc "tỉnh táo nhất". Dưới tán cây, chú Đúng ôm đàn cùng chú Khả say sưa ca hát, chất giọng miền Tây, trìu mến và ấm áp của chú Khả "Xe lao nhanh trên đường trải rộng, mà mỗi người trông gương mặt đã là hoa. Cô gái ngồi bên mến khách đường xa, mới cất tiếng làm quen qua nụ cười hiền. Chuyến xe về này đầy đặn ngày xuân mà đường thành phố - Tây Ninh tôi vừa đi một nửa…".

Ánh mắt các chú ánh lên những nụ cười, theo làn điệu câu hò, tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng. Trong đôi mắt rất đỗi hiền từ của những người lính ở đây, dường như quá khứ đau buồn của chiến tranh đã ngủ yên, họ không còn nhớ nữa, như không nhớ chính cuộc đời họ... Cuộc sống nơi đây thật bình yên và ấm áp. Nơi góc sân, dưới tán cây bàng xanh mát, một nhóm thương bệnh binh đang ngồi chơi cờ tiếng, trò chuyện rôm rả. Nếu không có những chiếc xe lăn, dễ nghĩ nơi đây là một khu nghĩ dưỡng nào đó.

Dù hằng ngày vẫn phải chịu đựng cơn đau vật vã do những vết thương, di chứng chiến tranh để lại. Thế nhưng, trên môi họ vẫn vẹn nguyên những nụ cười, luôn lạc quan yêu đời và ghi nhớ lời dạy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế".

Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng và NCC Long Đất: luôn rộn vang tiếng cười - Ảnh 2.

Các thương bệnh binh tại Trung tâm luôn rộn vang tiếng cười.

Chia sẻ về công tác xây dựng môi trường trong lành cho các thương bệnh binh, Bác sĩ Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm cho biết, đời sống về vật chất, tinh thần của các thương bệnh binh nặng ngày càng được nâng cao. Các y bác sĩ ở đây phải luôn túc trực, theo dõi bệnh nhân 24/24 giờ. Hàng ngày, thương bệnh binh nặng đều được các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý chăm lo từ thuốc uống đến bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân. Bên cạnh đó, các thương bệnh binh nặng được tham gia sinh hoạt tập thể (xem ti vi, ca hát, tập thể dục - thể thao…), lao động, vật lý trị liệu.

"Chúng tôi luôn xác định chăm sóc bệnh nhân chu đáo, tận tình như chính người thân của mình. Sau một thời gian điều trị, đa số bệnh nhân đã ổn định tinh thần. Giờ đây, một số các bác, các thương bệnh binh nặng còn biết quét sân, nhổ cỏ, tham gia lao động trồng chuối, trồng rau cùng các y bác sĩ của khoa. Mỗi khi đến kỳ thu hoạch không khí nơi đây thật sôi động. Mọi người đều vui và phấn khởi, quên mất những thiệt thòi về sức khỏe, những khiếm khuyết trên thân thể", Bác sĩ Bình chia sẻ thêm.

Tại Trung tâm, các thương bệnh binh nặng được chăm sóc cả sức khỏe và đời sống tinh thần. Bên cạnh chăm lo, bảo đảm chế độ cho thương bệnh binh, nhu cầu văn hóa tinh thần cũng được Ban giám đốc Trung tâm quan tâm trang bị bàn bida, ti vi, tủ sách, tại mỗi phòng còn được trang bị máy lạnh. Nhân các ngày lễ lớn, Trung tâm tổ chức thi viết báo tường, đua xe lăn, cờ tướng... để thương bệnh binh cảm thấy thoái mái, quên đi những đau đớn do thương tật, bệnh tật gây ra.

Vết tích của chiến tranh vẫn còn trên những thân thể thỉnh thoảng lại âm ỉ nhưng trên hết chất lính và tình yêu cuộc sống vẫn bừng cháy. Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và NCC Long Đất các bệnh binh, những "mảnh vỡ" của chiến tranh vẫn thấy đời rất đẹp qua từng lời hát, trên môi họ vẫn vẹn nguyên những nụ cười, luôn lạc quan yêu đời và họ đã tìm thấy một mái ấm bình yên cho mình.